xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Bất ngờ “nổi điên” chém vợ, con gái và bà thông gia

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đến chơi với con gái tại nhà bà thông gia ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), ông Nguyễn Văn An (ở Hòa Bình) bất ngờ lên “cơn điên” đập phá đồ đạc trong nhà, chém vợ, con gái và bà thông gia trọng thương.

Lực lượng công an khống chế đưa ông Nguyễn Văn An về trụ sở - Ảnh: Facebook
Lực lượng công an khống chế đưa ông Nguyễn Văn An về trụ sở - Ảnh: Facebook

Vụ trên việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 27-3 tại ngôi nhà trong ngõ 10 đường 8-3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin ban đầu được biết, ông Nguyễn Văn An (SN 1965, quê tỉnh Hòa Bình) về Hà Nội ở chơi với con gái mấy hôm trước và ở trong nhà thông gia tại địa chỉ trên. Khi ở đây người ông An thường có biểu hiện như người tâm thần như đập phá, cầm dao, chửi bới và đuổi mọi người ra khỏi nhà.

Đến khoảng 9 giờ sáng 27-3, ông An liên tục cầm con dao inox to bản vung vẩy, chửi rủa và đập phá đồ đạc trong nhà. Lúc này, vợ ông An đến nhà thông gia thì bị ông An dùng dao chém 1 nhát vào cánh tay. Vợ ông hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, còn ông An khóa trái cửa ở trong nhà 1 mình.

Đến khoảng 11 giờ trưa, con gái ông An và bà thông gia Nguyễn Thị Dung (khoảng 60 tuổi) về  nhà nghe hàng xóm kể lại sự việc. Bà Dung sau đó mượn thang trèo lên lan can khuyên giải ông thông gia nhưng bị ông An túm tóc lôi vào phía trong nhà rồi vung dao chém liên tiếp vào người.

Ngõ họp vào căn nhà xảy ra sự việc ông Nguyễn Văn An chém vợ, con gái và bà thông gia
Ngõ họp vào căn nhà xảy ra sự việc ông Nguyễn Văn An chém vợ, con gái và bà thông gia

Chị Nguyễn Thị ThanhVân (SN 1980), người chứng kiến vụ việc, cho biết sự việc xảy ra rất nhanh không ai kịp trở tay.

“Lúc đó, ông An dùng dao rựa bản to bằng inox chém liên tiếp vào người bà Dung, thấyvậy con gái ông An trèo lên để can ngăn nhưng cũng bị chém 1 nhát vào cánh tay, sợ hãi quá phải bỏ chạy. Khoảng 15 phút sau bà Dung ngất lịm đi. Sau đó tôi gọi công an phường trình báo vụ việc” - Chị Vân nói.

Ngay khi nhận thông tin, hàng chục cảnh sát đã có mặt và trèo lên nóc nhà dùng bình xịt hơi cay khống chế ông An, sau đó đưa bà Dung đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng). Trong lúc khống chế ông An, có 1 cảnh sát bị ngạt khói phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện ông Nguyễn Văn An đã được đưa về công an phường Quỳnh Mai, quậnHai Bà Trưng, để điều tra làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo