xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Bé gái 4 tuổi bị người phụ nữ bịt mặt bế đi giữa ban ngày

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bé gái Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi, ở Hà Nội) đang chơi cùng 1 bé trai 9 tuổi ở sân nhà văn hoá thì bất ngờ có 1 người phụ nữ bịt mặt điều khiển xe máy tới bế đi, nói cho đi ăn kem rồi mất tích.

 

Bức ảnh người dân chụp được- ảnh do cơ quan công an cung cấp

Bức ảnh do người dân chụp hình ảnh được cho là người phụ nữ bịt mặt đang chở bé gái Nguyễn Thị Thanh Hằng đi bằng chiếc xe máy Jupiter - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

 

Ngày 14-12, Công an xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết vừa nhận được đơn và đang tích cực cùng với gia đình chị Phạm Thị Duyên (31 tuổi, ở thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tìm cháu bé nghi bị mất tích.

Sáng cùng ngày, khi phóng viên Báo Người Lao động có mặt tại gia đình chị Phạm Thị Duyên đã thấy rất đông người thân, hàng xóm sang hỏi thăm và động viên gia đình. Chị Duyên mắt đỏ hoe trong tâm trạng vô cùng hoang mang lo lắng.

Theo chị Duyên, cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng (4 tuổi, con gái chị Duyên) ngày 12-12 có sang nhà chị Hoa (cô ruột của cháu Hằng) ở xã Hữu Hòa chơi. Tối cùng ngày, cháu Hằng ngủ lại ở nhà cô.

Khoảng 10 giờ ngày 13-12, cháu Nguyễn Thị Thanh Hằng cùng với cháu Đào Bá Uy (9 tuổi, con chị Hoa) chơi tại nhà văn hóa thôn Hữu Trung, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

 

Cháu Hằng- ảnh gia đình cung cấp

Bé gái Nguyễn Thị Thanh Hằng - Ảnh gia đình cung cấp

 

Khi cháu Uy cùng cháu Hằng đang chơi ở nhà văn hóa thì bất ngờ có 1 người phụ nữ bịt kín mặt đi tới bế cháu Hằng lên xe. Cháu Uy đã kéo cháu Hằng lại nhưng người phụ nữ đã đánh vào tay cháu Uy và nói đưa cháu Hằng đi ăn kem. Cháu Uy hoảng sợ chạy về nhà báo với người thân.

Sau đó, khoảng 11 giờ ngày 13-12, chị Duyên nhận được điện thoại của chị Hoa hỏi có nhờ người đón cháu Hằng về không. Lúc này chị Duyên mới hốt hoảng gọi điện về nhà thì mẹ chồng cho biết cháu Hằng chưa về nhà.

Bà Chu Thị Lữ (57 tuổi, bà nội của cháu Hằng) cho biết gia đình bà sống rất hòa thuận với hàng xóm, cũng không gây mâu thuẫn với ai cả.

Theo một số nhân chứng, người phụ nữ chở cháu Hằng đi bằng chiếc xe Jupiter không có biển số. Lực lượng công an đã ghi nhận bằng chứng này. Vụ việc nghi là bắt cóc trẻ con đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo