xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: "Có tiêm vắc-xin thôi sao cực khổ quá"

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Xếp hàng từ đêm Giáng sinh 24-12 đến sáng 25-12 để chờ tiêm vắc-xin, rồi chen lấn, xô đẩy... khiến có người xỉu xuống, bà mẹ ôm con nhỏ thốt lên: "Có tiêm vắc-xin thôi sao mà cực khổ quá".

 


Nhiều người mệt mỏi vì hành trình tìm kiếm - chờ đợi tiêm vắc-xin cho con cháu mình

Nhiều người mệt mỏi vì hành trình tìm kiếm - chờ đợi tiêm vắc-xin cho con cháu mình

Đến 10 giờ sáng nay 25-12, vẫn còn rất đông người dân có mặt trước Trung tâm tiêm chủng Polyvac tại 182 Lương Thế Vinh (nằm trong khuôn viên Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) với hi vọng có thể tiêm được vắc-xin "5 trong 1" cho con mình. Bác sĩ bệnh viện phải nhiều lần xuống giải thích cho người dân để người dân ra về.

Trước đó, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, ngay từ nửa đêm Giáng sinh (24-12) đến rạng sáng 25-12, mặc thời tiết lạnh buốt và mưa nhẹ, trước cổng trung tâm đã đông nghẹt người lớn, trẻ nhỏ đứng kín. Gần 7 giờ sáng 25-12, hàng chục chiến sĩ cảnh sát trật tự và lực lượng chức năng đã nỗ lực điều tiết giao thông, tạo thành dải phân cách nhưng đường Lương Thế Vinh vẫn ùn tắc nghiêm trọng.

Nhiều người vì lo tình trạng quá tải xảy ra và mong muốn sớm lấy vắc-xin cho con mình đã có mặt từ đêm hôm trước để xếp hàng. Tuy nhiên đến 8 giờ, bác sĩ trung tâm thông báo cho người dân biết sẽ hoãn tiêm vắc-xin do lượng người quá đông để tìm phương án phù hợp.

Có mặt từ 23 giờ đêm 24-12 cùng vợ và con nhỏ mới 3 tháng tuổi để chờ tiêm vắc-xin cho con, anh Đông (36 tuổi, ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liên, Hà Nội) cho biết: “Đến khoảng 2 giờ sáng thì hàng trăm người đã có mặt tại đây xếp hàng chờ để lấy vắc-xin cho con. Tuy nhiên 7 giờ sáng chúng tôi được bác sĩ tại đây thông báo hoãn tiêm vì quá tải. Thật sự tôi cảm rất thất vọng, người lớn thức thâu đêm đã đành, đằng này con trai tôi mới 4 tháng, vợ tôi mới sinh người vẫn còn yếu cũng phải thức mà vẫn phải ra về công cốc”.

9 giờ sáng, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, còn rất đông người dân có mặt tại bệnh viện hy vọng có thể tiêm được cho con mình. Nhiều người thức trắng đêm rét buốt tỏ ra khá mệt mỏi.

Cùng tâm trạng với anh Đông, chị Thạch Thị Tâm (39 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho hay, từ nửa đêm ngày 24-12, chị đã đi các điểm tiêm vắc-xin ở khu vực Thanh Trì, Nguyễn Chí Thanh nhưng các nơi đó đều hết. Xem trên mạng thấy ở nơi đây thông báo còn nên chị bắt taxi từ 4 giờ sáng ngày 25-12 giữa trời mưa rét cùng con trai 3 tháng tuổi.

“Lúc người ta thông báo hoãn, tôi dường như muốn khóc. Lần này đi, tôi không ngờ tiêm vắc-xin thôi mà cực khổ, vất vả đến như thế. Cứ tình trạng này con tôi sẽ ốm mất, mấy hôm nay di chuyển nhiều tôi bị sốt nhẹ rồi. Tôi đề nghị Bộ Y Tế tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và con trẻ được hưởng đúng quyền lợi và nhu cầu của mình. Giờ tôi ngồi đây hy vọng người ta xem có thông tin gì không, đằng nào cũng vất vả quá rồi”- Chị Tâm bày tỏ

Bác sĩ Trịnh Hoàng Hà, Giám đốc BV Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết, lượng vắc-xin được phân phối là 420 mũi, chia làm 3 ngày, mỗi ngày được hơn 140 mũi. “Tôi là giám đốc bệnh viện chính thức tạm đình chỉ tiêm trong ngày hôm nay. Đến cuối giờ chiều, chúng tôi sẽ thông báo chính thức kế hoạch, ngày giờ tiêm phù hợp hơn” - bác sĩ Trịnh Hoàng Hà nói.

Cũng theo Bác sĩ Hà, người từ khắp các tỉnh thành đổ về Hà Nội từ đêm qua đứng kín trước cổng trung tâm mong được tiêm vắc-xin 5 trong 1 cho con nhỏ. Tuy nhiên, tất cả đều phải ra về vì cung vượt cầu, trung tâm cần thời gian tìm phương án phù hợp.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:


Người dân đứng chật trước cổng BV Đại học Quốc gia Hà Nội ở số 182 đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) chờ tiêm vắc-xin cho trẻ

Người dân đứng chật trước cổng BV Đại học Quốc gia Hà Nội ở số 182 đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) chờ tiêm vắc-xin cho trẻ

 


Đến 8 giờ bác sĩ thông báo hoãn tiêm vắc-xin do tình trạng quá tải

Đến 8 giờ bác sĩ thông báo hoãn tiêm vắc-xin do tình trạng quá tải

 


Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn đứng đợi trong phòng khám để hi vọng được tiêm cho con mình

Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn đứng đợi trong phòng khám để hi vọng được tiêm cho con mình

 


Trong đó có rất nhiều bà mẹ và con nhỏ tiêm cho con mình

Trong đó có rất nhiều bà mẹ và con nhỏ tiêm cho con mình

 


Nhiều bà mẹ và con nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi do phải thức thâu đêm dưới trời rét

Nhiều bà mẹ và con nhỏ tỏ ra khá mệt mỏi do phải thức thâu đêm dưới trời rét

 


Bà mẹ tranh thủ bữa ăn sáng tại chỗ trong lúc chờ đợi

Bà mẹ tranh thủ bữa ăn sáng tại chỗ trong lúc chờ đợi

 


Tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi

Tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi

 


Trong đó nhiều người đứng ngồi la liệt trong khu vực bán thuốc

Trong đó nhiều người đứng ngồi la liệt trong khu vực bán thuốc

 


Bà Duyên từ Đông Anh đưa cháu đi từ sáng sớm nhưng không được tiêm

Bà Duyên từ Đông Anh đưa cháu đi từ sáng sớm nhưng không được tiêm

 


Chị Thạch Thị Tâm (39 tuổi, Gia Lâm) đến từ 4 giờ sáng để sếp hàng tiêm vắc-xin cho con trai 4 tháng tuổi cảm thấy thất vọng khi bệnh viện hoãn tiêm thuốc

Chị Thạch Thị Tâm (39 tuổi, Gia Lâm) đến từ 4 giờ sáng để sếp hàng tiêm vắc-xin cho con trai 4 tháng tuổi cảm thấy thất vọng khi bệnh viện hoãn tiêm thuốc

 

10 giờ sáng người dân chưa chịu về. Bác sỹ bệnh viện phải xuống cố gắng giải thích cho người dân ra về
10 giờ sáng người dân chưa chịu về. Bác sỹ bệnh viện phải xuống cố gắng giải thích cho người dân ra về

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo