xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội tái tê trong giá rét

Nguyễn Thế - Ngọc Dung

Miền Bắc rét đậm, rét hại khiến người nghèo mưu sinh ngoài trời phải đốt lửa để sưởi ấm, nhiều người già và trẻ em đổ bệnh

Hà Nội những ngày đông, chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà bởi cái rét tê tái từ các đợt không khí lạnh mạnh tăng cường.

Khổ sở mưu sinh

Chợ Long Biên - một trong những chợ đầu mối lớn của Hà Nội - thường nhộn nhịp vào nửa đêm về sáng khi các xe tải chở hàng cập bến. Theo một nhân viên ban quản lý chợ, tại đây có khoảng 500 người làm nghề bốc vác, gánh hàng thuê; chủ yếu là lao động nghèo từ các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ, Bắc Ninh đến mưu sinh.

1 giờ, Hà Nội chỉ khoảng 10 độ C. Ngay gần cổng chợ Long Biên, một nhóm phụ nữ co ro ngồi tán chuyện. Một nhóm thanh niên ngồi uống nước chè, liên tục xuýt xoa vì rét. Bỗng tất cả bật dậy, lao về phía chiếc xe tải chở hàng vừa tiến vào và đỗ xịch bên hông chợ. Họ tranh nhau nhận những kiện trái cây để khiêng, gánh, vác lên xe cho các chủ hàng.

 

Nhiệt độ xuống thấp, người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm lạnh Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG
Nhiệt độ xuống thấp, người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm lạnh Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

 

Trời rét buốt nhưng một phụ nữ trạc 40 tuổi vẫn nhễ nhại mồ hôi. Chị cúi gập người, chiếc dây đai trên vai căng ra; đôi bàn chân căng cứng ghì xuống bám chặt vào mặt đất, oằn mình để cố kéo xe hàng nặng. Chị tên Lan, quê ở Hưng Yên, lên chợ Long Biên làm cửu vạn đã được 7 năm.

“Gánh một thùng hàng 40 kg được 5.000 đồng, 20 kg thì 3.000 đồng. Đêm nào có nhiều việc cũng được 100.000-300.000 đồng. Trừ tiền thuê nhà trọ, tiền ăn, mỗi tháng tôi cũng gửi về cho mấy bố con ở quê vài triệu đồng” - chị Lan khoe. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đông cũng như hè, đêm nào chị Loan và các “đồng nghiệp” cũng phải oằn mình thế này để mưu sinh. “Có việc làm, dù vất vả hay giá rét cũng là điều hạnh phúc” - chị bày tỏ.

Không chỉ chợ đầu mối Long Biên, trên nhiều con đường của thủ đô, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân nghèo lầm lũi mưu sinh trong giá rét. Đó là những người bán quà ăn vặt về đêm như bắp, khoai lang nướng, chè cháo hay “thợ đụng” - những người ai kêu gì làm nấy - ở các chợ lao động tự do. Họ phải đốt lửa để sưởi ấm trong lúc chờ khách.

Tại cổng làng Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, trời đã khuya và lạnh, 2 phụ nữ bán bắp luộc và khoai lang nướng buồn ngủ ríu mắt. Chị Nguyễn Thị Bé (quê ở Quốc Oai, TP Hà Nội) vừa đứng vừa liên tục chà xát 2 tay cho đỡ lạnh, than thở: “Thường thì rét sẽ bán được hàng, chẳng hiểu sao mấy hôm nay ít khách quá!”.

Còn ở khu vực vườn hoa Hà Đông, một nhóm “thợ đụng” quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang sưởi ấm bên đống củi cháy âm ỉ để chờ việc. Bất chấp giá rét, họ đảo mắt liên tục và lao ra vồ vập hỏi thuê làm gì mỗi khi có ai rà xe máy và đi chầm chậm.

Anh Nguyễn Văn Đoàn - hơn 30 tuổi, đã có thâm niên gần 10 năm bám trụ tại khu vực này - cho hay trời rét, việc thì ít, người chờ việc thì nhiều. Mấy hôm nay, anh kiếm vài chục ngàn đồng, chỉ đủ mấy bữa cơm tạm.

Người già, trẻ nhỏ đổ bệnh

Trong những ngày lạnh giá, người dân Hà Nội đổ xô đi mua áo ấm, đèn sưởi. Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, trời lạnh khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng, sức đề kháng giảm… Những người thể trạng yếu, chưa kịp thích nghi với thời tiết rất dễ nhiễm bệnh. Nếu như trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy gia tăng thì người cao tuổi cũng đối mặt nguy cơ tái phát các bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, đột quỵ, viêm phổi, đau xương khớp.

Tại Bệnh viện (BV) Nhi trung ương, hiện mỗi ngày có 2.800 - 3.000 lượt bệnh nhi đến khám, tăng 300-500 cháu so với ngày thường. Trời lạnh nên bệnh nhi tới BV chủ yếu do các bệnh viêm đường hô hấp, sốt cao, tiêu chảy...

Bác sĩ Đồng Văn Thành, Phó trưởng Khoa Khám bệnh BV Bạch Mai, cho biết do thời tiết chuyển lạnh, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, xương khớp, hô hấp, dị ứng đến khám ở mức cao hơn các tuần trước khoảng 10%-15%.

Theo bác sĩ Thành, thời tiết lạnh dẫn đến hiện tượng co mạch đột ngột khiến huyết áp tăng cao sẽ gây nên tai biến mạch máu não, đột quỵ. Mặt khác, mùa lạnh, người có bệnh tim mạch dễ chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ, tai biến… tăng hơn 15% so các mùa khác. Đặc biệt, với người già, khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém nên rất dễ đổ bệnh. Do đó khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ập vào người khi cửa mở.

 

TP HCM se lạnh vào dịp Noel

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết chiều 20-12, vùng áp thấp trên khu vực Tây Nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nên miền Trung có gió xoáy khá nguy hiểm và mưa trái mùa, nhất là từ Quảng Ngãi trở vào.

Riêng khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày đầu tuần có mưa vừa đến mưa to, sau đó tiếp tục có không khí lạnh tăng cường dẫn đến se lạnh. Một số nơi ở TP HCM và các tỉnh lân cận, vào sáng sớm trong ngày Noel và Tết Dương lịch có mưa lúc 3-5 giờ nhưng không đáng kể.

H.Liên

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo