xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hào Anh ngược đãi mẹ ruột

DUY NHÂN

Từ khi có tiền mua đất, cất nhà, cậu bé Hào Anh - nạn nhân từng bị vợ chồng chủ trại tôm hành hạ gây xôn xao dư luận 4 năm trước - nay đã nảy sinh nhiều tật xấu

Chiều 3-9, tiếp xúc với chúng tôi trong căn phòng trọ ở khu Cảng Cá (phường 8, TP Cà Mau), bà Nguyễn Thị Thoa (mẹ Hào Anh) nước mắt ngắn dài, cho biết hôm 30-8, bà bị con ruột đuổi ra khỏi nhà. Vừa buồn vừa giận, bà quyết định cùng chồng ra ngoài thuê nhà trọ để ở, hằng ngày đi làm công nhật ở các nhà máy chế biến thủy sản kiếm sống.

Từ trái qua: Hào Anh cùng mẹ, cha dượng và em trai lúc chưa xảy ra xung đột Ảnh: ZING
Từ trái qua: Hào Anh cùng mẹ, cha dượng và em trai lúc chưa xảy ra xung đột Ảnh: ZING

Theo bà Thoa, đầu năm 2014, Hào Anh đủ 18 tuổi, được cơ quan chức năng bàn giao tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 800 triệu đồng. Mua đất, cất nhà hết hơn 600 triệu đồng, còn khoảng 200 triệu đồng, bà Thoa mở số tiết kiệm riêng cho Hào Anh 50 triệu đồng, số còn lại bà giữ hộ.

Có tiền, tính tình Hào Anh thay đổi hẳn, người lớn bảo không nghe. “Hào Anh đòi sắm xe tay ga, tôi cản nhưng vẫn quyết mua bằng được. Chỉ sau 8 tháng mà đổi xe 4 lần. Thấy con từng chịu thiệt thòi, tôi cũng đành chiều theo nhưng không ngờ ngày càng hư hỏng, xài tiền phung phí. Tôi nhắc nhở thì Hào Anh đùng đùng nổi giận, đập phá đồ đạc không thương tiếc” - bà Thoa buồn bã kể.

Những người hàng xóm của Hào Anh cho biết đây không phải lần đầu Hào Anh ngược đãi cha mẹ. Tuy nhiên, sau vài lần ngăn cản bị Hào Anh chửi, vác dao đòi chém nên mọi người bỏ mặc, không dám can ngăn nữa.

Theo lãnh đạo Công an TP Cà Mau, sau khi nghe quần chúng báo tin Hào Anh ngược đãi mẹ, công an phường đã mời đến làm việc và cậu ta thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện nay, phần vì giận con, phần vì sợ, bà Thoa vẫn chưa tính chuyện trở về nhà. “Cứ vài ngày, Hào Anh lại đòi đưa tiền, có khi vài trăm ngàn, có khi vài triệu đồng, tôi không đưa là kiếm chuyện” - bà Thoa nói. Bà khẳng định tính đến thời điểm Hào Anh đuổi bà ra khỏi nhà, số tiền các nhà hảo tâm cho còn lại trong sổ tiết kiệm chỉ đúng… 125.000 đồng.

Tiêu tiền chóng vánh

Bốn năm trước, Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) được phát hiện bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) hành hạ. Khi vụ án khép lại, cậu bé được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau sống một thời gian rồi về ở với mẹ trong căn nhà trọ ở phường 8.

Đầu năm nay, Hào Anh đủ 18 tuổi và được ngành chức năng trao gần 800 triệu đồng (do nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi hỗ trợ). Sau khi mua đất, cất nhà, số tiền còn lại Hào Anh dự định đi học nghề nhưng từ đó đến nay cứ ăn chơi lêu lổng và đã tiêu hết tiền chỉ trong vài tháng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo