xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khát vọng chiến thắng

NGUYỄN QUYẾT

Hai tấm gương được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX ở 2 lĩnh vực khác nhau song đều chung khát vọng mang hào quang về cho Tổ quốc: “Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên và HCV Olympic Hóa học quốc tế Đinh Tuấn Hoàng

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 47 diễn ra vào tháng 7 vừa qua ở Cộng hòa Azerbaijan, Đinh Tuấn Hoàng, chàng trai lớp hóa Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là học sinh Việt Nam duy nhất xuất sắc giành HCV.

Thắp lửa đam mê

Dù học lớp năng khiếu toán ở Trường THCS Giảng Võ nhưng Hoàng lại chọn thi vào lớp chuyên hóa của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam sau khi đoạt giải nhì học sinh giỏi hóa cấp quận năm lớp 9. Hoàng tự nhận thấy bản thân thật sự yêu thích, ham học hỏi và tìm tòi về bộ môn này.

Chính bố Hoàng, ông Đinh Bá Tiệp, từng tốt nghiệp Khoa Hóa Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, đã thắp lửa đam mê cho con trai. Khi biết Hoàng thích hóa, ông đã mua một bộ thí nghiệm nhỏ để con có thể thực hành. “Bố mẹ không hề ép Hoàng phải theo môn này, môn kia mà chỉ ủng hộ, tạo điều kiện cho cháu tham gia những môn học yêu thích” - ông Tiệp cho biết.

 

“Cây hóa học” Đinh Tuấn Hoàng
“Cây hóa học” Đinh Tuấn Hoàng

 

Hoàng rất “say” môn hóa và rất tập trung mỗi khi học môn này. Ngoài sách vở có sẵn, cậu còn tìm tài liệu bằng tiếng Anh để bổ trợ và làm giàu thêm kiến thức hóa học. “Em không đi học thêm ở ngoài nhiều mà chủ yếu dành thời gian tự học ở nhà. Không học liên tù tì trong nhiều giờ vì sẽ dễ gây mệt mỏi, căng thẳng, em chia nhỏ thời gian để giải quyết bài tập, đọc tài liệu, xen kẽ là những phút nghỉ xả hơi bằng cách chơi đàn piano hoặc chơi game...” - Hoàng tiết lộ bí quyết học giỏi.

Nói về thử thách của kỳ thi Olympic quốc tế 2015, Hoàng nhận định đề thi năm nay khó hơn mọi năm, nhất là phần thực hành. Theo Hoàng, thí sinh Việt Nam ra đấu trường quốc tế gặp khá nhiều khó khăn và thiệt thòi trong phần này do chưa được thực nghiệm nhiều khi học ở trường. “Tuy nhiên, trước khi bước vào kỳ thi, em luôn tự nhủ là cố gắng hết sức mình chứ không đặt nặng mục tiêu phải giành huy chương nên có tâm lý thoải mái và đã hoàn thành bài thi xuất sắc” - Hoàng nhớ lại.

 

Thư khen VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Thư khen VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

 

Tấm HCV của Hoàng đã đem về vinh quang lớn cho Trường THPT Hà Nội - Amsterdam nói riêng và đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế 2015 nói chung. Dù vậy, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi cậu học sinh giỏi hóa này bày tỏ dự định trong tương lai là sẽ nối gót truyền thống gia đình theo học ngành y.

Kỳ tích đáng nể

Nụ cười chiến thắng của Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua xanh quốc tế có lẽ là hình ảnh tiêu biểu nhất của phụ nữ Việt Nam trong năm 2015. Cô đoạt đến 8 HCV bơi lội tại SEA Games 28, trở thành người có số HCV cá nhân nhiều nhất một kỳ SEA Games trong lịch sử tham dự đại hội này của Việt Nam. Ánh Viên cũng trở thành VĐV bơi lội đoạt nhiều HCV cá nhân nhất trong một kỳ SEA Games kể từ năm 1995.

Chiến thắng của Ánh Viên là nguồn cảm hứng mới cho sự phát triển của bơi lội Việt Nam. Thành tích của cô góp phần quan trọng giúp đoàn thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu, đoạt tổng cộng 73 HCV và kết thúc đại hội ở vị trí thứ ba.

Nhờ thành tích xuất sắc ở SEA Games 28, “kình ngư” quê Cần Thơ vinh dự nhận được thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào cuối tháng 6 vừa qua. Cô được Chủ tịch nước “đặc biệt biểu dương và khen ngợi” vì còn trẻ nhưng “đã lập nên kỳ tích ở một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á”. Chủ tịch nước mong rằng qua tấm gương của Ánh Viên, thế hệ trẻ Việt Nam ý thức được sứ mệnh, nêu cao ý chí, trí tuệ... để lập nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng đất nước. Trước đó, ngày 23-6, Ánh Viên đã được trao Huân chương Lao động hạng nhì.

Sau thành tích lịch sử của Ánh Viên tại SEA Games 28, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng đã lên kế hoạch vinh danh xứng đáng một trong những tài năng nổi bật nhất mà quân đội đào tạo nên. Giữa tháng 11-2015 vừa qua, Bộ Tư lệnh đã quyết định đổi tên CLB Bơi lội Quân khu 9 ở TP Cần Thơ thành CLB Bơi lội Ánh Viên. CLB Bơi lội mang tên “kình ngư” này từng là nơi mà “tiểu tiên cá” Ánh Viên tập luyện trước khi lên tuyển quốc gia.

Ánh Viên cho biết để có được thành công như hôm nay, cô đã phải xa gia đình từ năm lên 10 tuổi và chuyên tâm vào việc tập luyện. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã dành cả tuổi thơ để mong trở thành một VĐV hàng đầu. Vì thế, khi buông mình trong làn nước, cô luôn thấy tự tin để bộc lộ sức mạnh cũng như khát vọng chiến thắng.

 

Tiếp thêm nguồn sống cho trẻ bất hạnh

Một điển hình khác trong phong trào thi đua yêu nước là Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP HCM). Bà Lê Thị Thu Thủy, phó giám đốc trung tâm, cho biết đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục và chữa bệnh cho trẻ bị bỏ rơi, con đối tượng xã hội, trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi có HIV/AIDS. Trung tâm hiện chăm sóc 323 trẻ, gồm 112 cháu HIV/AIDS, 90 cháu khuyết tật…

“Các cháu đều thuộc đối tượng đặc biệt nên đòi hỏi nhân viên, giáo viên phải có tấm lòng, tận tâm và sức khỏe tốt” - bà Thủy nhìn nhận. Nêu trường hợp bé Nguyễn An Thạnh (SN 2003) bị não úng thủy, bà cho biết do đầu bị loét lở, nhiều đêm cháu đau đớn không ngủ được, các cô lại xót xa bùi ngùi “ước gì mình được đau thay”. “Khi vết thương của Thạnh cũng như các cháu khác lành dần, các cô thấy thật hạnh phúc. Với những trẻ nhiễm HIV, thân thể suy nhược, đầy ghẻ lở, các cô cũng không nề hà mà trực tiếp tắm rửa, trị bệnh, cho ăn uống. Chính sự chăm sóc của các cô đã tiếp thêm sức mạnh cho trẻ vượt qua nỗi đau bệnh tật, bị bỏ rơi để hồn nhiên gắn bó với trung tâm bằng một sức sống mãnh liệt” - bà Thủy bày tỏ.

Từ sự nuôi dưỡng, đùm bọc của Trung tâm Tam Bình, nhiều trẻ đã trưởng thành, đỗ đạt. Trong đó, không ít người tự nguyện trở lại giúp đỡ trung tâm. “Lớn lên từ Trung tâm Tam Bình, tốt nghiệp cử nhân tài chính kế toán, có thể tìm được việc làm với thu nhập cao nhưng chị Lê Thị Nguyệt vẫn chọn con đường trở về trung tâm. Tương tự là em Hà Thị Ngọc Nữ, sau khi trưởng thành, học lấy bằng cử nhân sư phạm đã tự nguyện trở về trung tâm để cùng chăm sóc trẻ. Bác sĩ Đào Thị Huê cũng bỏ qua nhiều cơ hội phát triển đầy tiềm năng để trở về dưới mái nhà của trung tâm chăm sóc trẻ có HIV/AIDS…” - bà Thủy xúc động. Nguyễn Phan

 

Tỉ phú nông dân

Ông Đỗ Văn Đạo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP HCM, cho biết trong 53 đại biểu TP tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, có một người rất đặc biệt. Đó là chị Nguyễn Thị Hường, “tỉ phú nông dân” ở huyện Hóc Môn, TP HCM.

Chị Hường được bà con nông dân huyện Hóc Môn gọi thân mật là Út Hường. Với đàn bò sữa hơn 40 con cùng trạm thu mua sữa quy mô, điều đáng trân trọng là chị không chỉ làm giàu chính đáng mà còn giúp nhiều nông dân trong vùng cùng nhau phát triển.

“Cách đây hơn 10 năm, khi phong trào nuôi bò sữa rộ lên ở ngoại thành TP HCM, vợ chồng tôi cũng gom góp vốn liếng mua một con về nuôi. Chúng tôi chăm bò từng ly, từng tý, còn kỹ hơn cả bản thân. Đến lúc bò cho sữa, đem bán thì tôi mới té ngửa vì không ai chịu mua do không rõ nguồn gốc” - chị Hường nhớ lại.

Không nản lòng, vợ chồng chị Hường đã tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức của Hội Nông dân; tự tìm tòi sách báo để nâng cao kiến thức nuôi bò sữa. Chỉ vài năm sau, họ đã có một kho kiến thức và kinh nghiệm về chăm sóc bò sữa. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật, đàn bò của vợ chồng chị phát triển nhanh, có lúc gần cả trăm con. Để tiết kiệm chi phí, chị Hường tự trồng cỏ nuôi bò rồi tìm đầu ra cho sản phẩm sữa.

Nhận thấy đầu ra của nông dân nuôi bò sữa còn bấp bênh, chị Hường quyết định đầu tư hơn 2 tỉ đồng sắm thiết bị bảo quản sữa. Sau đó, chị đến từng nhà cam kết về đầu ra, bảo đảm thu mua sữa đúng giá thị trường, đồng thời truyền đạt cả kỹ thuật chăn nuôi phù hợp. Từ chỗ chỉ có vài gia đình tham gia, dần dần, các hộ dân rủ nhau cùng vào tổ hợp tác của chị. Đến nay, khoảng 110 người đã tin tưởng giao mỗi ngày hơn 7 tấn sữa nguyên liệu cho trạm thu mua của chị.

Thấy cách làm này hiệu quả, UBND xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn đã khuyến khích chị Hường lập HTX để hỗ trợ nông dân nhiều hơn. Năm 2014, HTX Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Phụng Hiệp ra đời, chị Hường tổ chức tập huấn kỹ năng cho nông dân; đứng ra bảo lãnh, hỗ trợ những gia đình khó khăn mua máy vắt sữa theo hình thức trả chậm, trả dần. Chị còn làm đầu mối phân phối thức ăn chăn nuôi với giá đại lý cấp 1, tạo điều kiện để nông dân trả tiền theo kiểu gối đầu…

“Là người trực tiếp chăn nuôi, cái gì cũng tự xoay xở - từ thức ăn đến đầu ra sản phẩm, tôi thấu hiểu được nỗi khổ của nông dân nên giờ giúp bà con được gì thì tôi sẵn sàng” - chị Hường tâm sự.

Phan Anh

 

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với 2.000 đại biểu tham dự.  

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo