xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khốn cùng vì lũ

Anh Tú - Tử Trực - Hồng Ánh

Hồ thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ ở Phú Yên vẫn đang xả lũ và sẽ tăng lưu lượng * Nhiều vùng ở Bình Định, Quảng Ngãi vẫn còn bị nước cô lập

14 giờ ngày 18-12, chúng tôi đến thôn Vinh Quang 1 - một trong những thôn ngập nặng nhất ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Hàng chục người dân địa phương lội nước trên đường làng để đưa tang bà Nguyễn Thị Thanh Loan (41 tuổi) - nạn nhân trong cơn lũ mới đang hoành hành nơi này.

Chịu hết nổi...

Khoảng 16 giờ ngày 16-12, bà Loan chèo sõng lùa đàn vịt đến nơi an toàn. Lũ làm lật sõng, nhấn chìm bà trong nước xoáy. “Vợ chồng chị Loan nghèo nhưng tính nết hiền lành, chịu khó nên cả xóm ai cũng thương. Giờ Loan chết rồi, 3 đứa trẻ (lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 3 tuổi - PV) không biết sống ra sao khi thiếu mẹ” - bà Nguyễn Thị Hương, hàng xóm của bà Loan, chua xót.


Trao lương khô của Bộ Quốc phòng hỗ trợ dân vùng lũ tỉnh Phú YênẢnh: Hồng Ánh

Trao lương khô của Bộ Quốc phòng hỗ trợ dân vùng lũ tỉnh Phú YênẢnh: Hồng Ánh

Cách đám tang bà Loan khoảng 200 m, ngôi nhà của anh Nguyễn Quang Nghiệp (30 tuổi, ngụ xóm 16) sập hoàn toàn, trơ gạch. Khoảng 23 giờ ngày 16-12, khi nước lên nhanh, anh Nghiệp nghe tiếng rít ken két nên cùng vợ ôm 3 đứa con nhỏ đang ngủ say chạy ra vườn thì ngôi nhà sụp đổ.

Bên trong căn nhà vừa bị sập hoàn toàn, vợ chồng bà Hồ Thị Lan vội vã moi mấy bao lúa cùng vật dụng từ trong đống đổ nát để gửi nhà hàng xóm. “Mấy cơn lũ ập đến khiến gia đình tôi không còn gì ngoài vài bao lúa giống để gieo sạ vụ tới. Trước đây, lũ ập đến rồi rút nhanh, còn giờ cứ nằm luôn trong nhà hết ngày này đến ngày kia, người còn chịu không nổi huống chi nhà cửa” - bà Lan lo lắng. Cạnh đó, bà Trần Thị Lưu (58 tuổi) đang gom từng xác gà chết cho vào bao. Bà Lưu cho biết khoảng 1 giờ ngày 17-12, lũ quét qua khiến bầy gà gần 2.000 con, trị giá khoảng 400 triệu đồng, chết sạch.

Đi cùng chúng tôi vào vùng lũ, ông Nguyễn Như Giàu, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, cho biết xã có 10 thôn thì tất cả đều bị lũ chia cắt trong mấy đợt lũ vừa qua, giờ vẫn còn gần phân nửa bị cô lập. Năm đợt lũ liên tiếp làm cho khoảng 130 ngôi nhà sập hoàn toàn, hàng chục ngàn con gia súc và gia cầm bị cuốn trôi, 27 ha hoa màu bị ngập hư hỏng, đường sá tan hoang…

“Coi như mất Tết”

Sáng 18-12, dù lũ đã rút nhưng hơn 300 hộ dân thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bị chia cắt. Đứng đợi đò, ông Phạm Dũng (ngụ thôn Ân Phú) cho biết tính đến nay đã hơn 15 ngày, toàn bộ người dân thôn Ân Phú bị cô lập trong lũ. Đợt lũ trước kéo dài hơn 10 ngày khiến người dân qua lại không được, thiệt hại hàng trăm hecta hoa màu. Nước chưa kịp rút, lũ tiếp tục đợt sau còn cao hơn, bà con trong thôn đã kiệt sức.

Dẫn chúng tôi ra khu đất trồng đậu bị ngập nước hư hỏng nặng, ông Dũng cho biết cả gia đình 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào 3 sào đậu này để chi tiêu dịp Tết. Đậu sắp thu hoạch, không ngờ lũ ào ạt đổ về làm hư sạch, “coi như mất Tết”.

Ông Bùi Tỏi, trưởng thôn Ân Phú, cho biết hơn 300 hộ dân thôn này đều làm nông, trông chờ vào hoa màu nhưng cả hai đợt lũ đã làm toàn bộ rau màu hư sạch. Đến giờ, người dân còn bị cô lập vì nước sông quá lớn. Chưa bao giờ người dân ở đây lâm vào cảnh khó khăn như thế. Theo thống kê sơ bộ, trong đợt lũ mới nhất, tỉnh Quảng Ngãi có ít nhất 2 người chết, 5 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hàng trăm căn khác hư hỏng, hơn 500 ha hoa màu bị ngập úng.

Tại Phú Yên, chiều 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 4 tấn lương khô do Bộ Quốc phòng hỗ trợ cho dân các xã An Hiệp, An Cư (huyện Tuy An), Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa) bị thiệt hại nặng trong lũ, hiện không còn gạo ăn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã thống kê bước đầu thiệt hại do lũ lớn ở tỉnh này. Theo đó, từ ngày 11 đến 18-12, Phú Yên có 1 người mất tích, 6 người bị thương, 4 tàu cá chìm… Hàng ngàn người bị cuốn trôi tài sản. Hơn 7.300 m3 đất đá bị sạt lở trên Quốc lộ 1 làm ách tắc giao thông. Gần 8,5 km đường bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, gần 1.300 ha lúa chín bị ngập sâu nhiều ngày, mất trắng.

Cùng ngày, Phú Yên có mưa to nên dự báo nước sẽ tiếp tục dâng trên các sông trong sáng 19-12. Hồ thủy điện Sông Hinh vẫn đang xả lũ với lưu lượng 700 m3/giây và sẽ tăng lên mức 1.500 m3/giây; hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ 2.800 m3/giây và sẽ tăng lên mức 4.000 m3/giây.

Trong khi đó, cuối chiều 18-12, các hộ dân của thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An phải vội vã đưa bò lên núi để tiếp tục tránh lũ. Khu vực này bị lũ quét kinh hoàng vào trưa 13-12 khi vỡ bờ suối Cái nhiều đoạn, hiện vẫn chưa được khắc phục.

Người trồng hành trắng tay

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua khiến hơn 200 ha cây hành đỏ đang giai đoạn tạo củ ở tỉnh Ninh Thuận thối gốc, chết sạch. Đây là vụ hành chính của nông dân tỉnh này để đưa ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Mỗi hecta hành từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch phải chi phí ít nhất 200 triệu đồng. Do vốn đầu tư cao nên mỗi gia đình chuyên canh hành chỉ trồng khoảng 3-5 sào. Nếu thời tiết thuận lợi, hành đạt năng suất trên dưới 3 tấn/sào, nông dân lãi 18-20 triệu đồng.

Vùng hành ở tỉnh Ninh Thuận tập trung tại huyện Ninh Hải với khoảng 300 hộ chuyên canh. L.Trường

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo