xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ công phá án: Đấu trí với sát thủ máu lạnh

Bài và ảnh: MINH SƠN

Với cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài suốt hơn 8 giờ, viên sĩ quan cảnh sát đã buộc Nguyễn Hoài Nam, kẻ giết chết 3 người ở Tiền Giang để cướp tài sản trong vòng 40 ngày, phải tâm phục khẩu phục và nhận tội

Người có cuộc đấu trí với tên sát thủ máu lạnh là thiếu tá Phan Nguyễn Tiến Nhật, Đội trưởng Đội Trinh sát chống tội phạm địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang. Với tội ác sát hại 3 người, Nguyễn Hoài Nam (SN 1994; ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã bị đưa ra tòa xét xử và lãnh án tử hình.

Liên tiếp gây án

Rạng sáng 10-9-2014, người dân ở Kênh Nổi, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện ông Trần Trung Hoàng (45 tuổi; ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) nằm chết trên vũng máu. Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị hung thủ đâm tới 16 nhát dao.

Trên thi thể ông Hoàng không có tài sản, giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đến trình báo với công an rằng ông có đi xe máy, mang theo ĐTDĐ iPhone 5 và khoảng 1 lượng vàng.

Sau khi Công an tỉnh Tiền Giang lập chuyên án điều tra vụ giết người này chưa được bao lâu, khuya 16-10-1014, tại phường 9, TP Mỹ Tho lại xảy ra một vụ án mạng tương tự. Nạn nhân là anh Lê Hoàng Thanh (33 tuổi; ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho), hành nghề chạy xe ôm.

Sát thủ Nguyễn Hoài Nam bị áp giải từ Ninh Thuận về Công an tỉnh Tiền Giang
Sát thủ Nguyễn Hoài Nam bị áp giải từ Ninh Thuận về Công an tỉnh Tiền Giang

Anh Thanh bị hung thủ đâm tới 11 nhát dao nhưng vẫn cố chạy vào nhà người dân để kêu cứu. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do mất quá nhiều máu.

Trong lúc các trinh sát hình sự đang truy tìm hung thủ 2 vụ giết người nêu trên thì rạng sáng 20-10-2014, người dân ở khu dân cư Long Thạnh Hưng, huyện Chợ Gạo tiếp tục phát hiện thi thể ông Trần Văn Lâm (42 tuổi; ngụ xã Đạo Thạnh) bên vũng máu. Nạn nhân này cũng hành nghề chạy xe ôm.

Ba vụ trọng án liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng 40 ngày khiến ban chuyên án hết sức đau đầu. Hung thủ ra tay quá tàn độc và hầu như không để lại dấu vết gì đáng kể tại hiện trường. Hung khí tìm được ở hiện trường 2 vụ án qua giám định cũng không có dấu vân tay...

Sau vụ trọng án thứ ba xảy ra, để người dân bớt hoang mang, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Diệp, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã chỉ đạo ban chuyên án bằng mọi giá phải sớm bắt được kẻ thủ ác. Đứng trước những vụ án mạng được đánh giá là hết sức phức tạp, Công an tỉnh Tiền Giang phát động người dân tố giác tội phạm, còn Công an TP Mỹ Tho thì treo thưởng 20 triệu đồng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có giá trị về hung thủ.

Từng dấu vết nhỏ nhất đều được các trinh sát hình sự săm soi, sàng lọc. Thời gian dần trôi qua, ban chuyên án cứ như ngồi trên lửa vì ngày nào chưa bắt được hung thủ thì ngày đó không ai có thể ngủ yên.

“Hai người bạn” trong phòng kín

Lần theo những dấu vết tình nghi, chiều 23-10-2014, một tổ công tác đặc biệt 3 người do thiếu tá Phan Nguyễn Tiến Nhật làm tổ trưởng đã vượt hàng trăm cây số đến các tỉnh Nam Trung Bộ để truy tìm hung thủ. Hai ngày trôi qua, tổ công tác vẫn không có thông tin gì báo về Tiền Giang.

Trong lúc vụ án tưởng chừng đã bế tắc thì đại úy Đặng Văn Tân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, bất ngờ thông báo cho ban chuyên án qua điện thoại là manh mối vừa hé mở. Tuy nhiên, kế hoạch truy bắt kẻ giết người vẫn được giữ kín.

Sáng sớm 25-10-2014, ban chuyên án có mặt đầy đủ chờ báo cáo của trinh sát. Đến hơn 8 giờ, thiếu tá Nhật gọi điện thoại thông báo vừa bắt được nghi phạm là Nguyễn Hoài Nam khi gã xuất hiện tại một quán cà phê ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Cả ban chuyên án thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu tá Nhật cho biết khi trinh sát ập đến bắt giữ, Nam còn lớn tiếng cự cãi: “Các anh bắt lầm người rồi!”. Đến khi thiếu tá Nhật gọi đúng “tục danh” của Nam: “Bói, anh đã bị bắt!”, gã mới sững người, lí nhí nói “dạ”...

Ngay lập tức, Nam được đưa về trụ sở Công an thị trấn Tân Sơn để lấy lời khai. Lúc này, gã bất ngờ trở chứng, khăng khăng rằng không giết ai cả. Thiếu tá Nhật vẫn kiên trì đấu tranh, thuyết phục. Cuối cùng, Nam cho biết chỉ làm việc riêng với thiếu tá Nhật ở trong phòng khóa cửa lại. Gã còn đề nghị anh không mang theo vũ khí. Những yêu cầu này được thiếu tá Nhật nhanh chóng chấp thuận.

Thiếu tá Nhật cho biết suốt hơn 8 giờ đấu trí căng thẳng với Nam, theo yêu cầu của gã, anh phải tắt cả điện thoại di động để ngồi nói chuyện “như 2 người bạn”. Bên ngoài phòng làm việc, đại úy Tân liên tục nhấp nhổm, đứng ngồi không yên vì đã quá lâu mà không nhận tín hiệu gì từ thiếu tá Nhật...

Mãi đến gần 18 giờ ngày 25-10-2014, thiếu tá Nhật mới mở cửa phòng đi ra rồi thông báo với đồng đội: “Nam đã nhận hết 3 vụ rồi!”. Thông tin này ngay lập tức được báo cáo về ban chuyên án. Một tổ công tác đặc biệt khác do trung tá Nguyễn Văn Để làm tổ trưởng liền ra Ninh Thuận để di lý Nam về Tiền Giang và thu hồi tang vật vụ án.

 

Thành khẩn khai nhận

Trên đường từ Ninh Thuận về Tiền Giang, Nam được tổ công tác cho ngồi chung băng ghế, cùng ăn uống và trao đổi. Về đến Tiền Giang, Nam còn được đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, đưa vào căng-tin, kêu cà phê cho uống để nói chuyện...

Sau đó, sát thủ máu lạnh này đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Kỳ tới: Theo dấu nghi can thảm sát

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo