Đến trưa cùng ngày, đoạn đường trước nhà hoa hậu Thu Ngân bị ùn ứ do dàn siêu xe nghênh ngang trải dài trên đường. Thậm chí, có chỗ đoàn xe còn dàn hàng hai khiến một bên đường gần như bị choán hết. Người dân phải chật vật lưu thông qua đây. Lúc này, bỗng xuất hiện lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT số 1 - Công an TP Hải Phòng với “nỗ lực” ngăn không cho các ô tô khác đi vào bên trong tuyến đường này, trừ xe dự đám cưới. Rất nhiều người dân tham gia giao thông không biết lễ ăn hỏi này đã bức xúc vì “cấm đường mà cơ quan chức năng không thông báo trước”.
Khi báo chí liên hệ với lãnh đạo Đội CSGT số 1 để hỏi thông tin thì bất ngờ các phương tiện lại được đi vào bình thường trở lại. Anh Trần Văn Hải, một người dân sống trên đường Tô Hiệu, tỏ ra bất bình: “Phải chăng cứ gắn vương miện là được ưu ái?”.
Xe cộ ùn tắc trên đường Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng do lễ ăn hỏi của hoa hậu
Trước thông tin hoa hậu Thu Ngân được nhận “đặc quyền, đặc lợi” nên trong lễ ăn hỏi, cơ quan chức năng đã cấp đường, không cho ô tô của người tham gia giao thông đi vào đường Tô Hiệu, ông Cao Xuân Cương, Đội trưởng Đội CSGT số 1, cho hay vào thời điểm đó, lực lượng CSGT phát hiện đường Tô Hiệu bị ùn tắc. Do đó, Đội CSGT số 1 đã điều tiết giao thông. Khi thấy cần thiết, các chiến sĩ đã cấm phương tiện từ xa để tránh tắc đường.
“Trước việc phương tiện đậu trên đường, đổ dồn về đây quá nhiều, chúng tôi đã đưa xe cẩu ra để xử lý nhưng không được vì quá đông. Lượng phương tiện đậu tràn hết ra lòng đường quá nhiều gây ách tắc giao thông” - đội trưởng Đội CSGT số 1 nói.
Một lãnh đạo Công an phường Hồ Nam cũng cho hay dù gia đình không thông báo nhờ giúp đỡ nhưng qua nắm tình hình, Công an phường đã có mặt kết hợp cùng CSGT Công an quận điều tiết giao thông vì đám hỏi rình rang này.
Trong khi đó, khi được hỏi “liệu hôn lễ của hoa hậu có được tạo điều kiện, ưu ái hay không?” thì bà Lê Thanh Hòa, mẹ hoa hậu Thu Ngân, nói: “Không thể trả lời câu hỏi này được!”.
Bình luận (0)