xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Linh cữu phi công Trần Quang Khải đã về tới quê nhà

Bài - ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Gần 16 giờ chiều nay 20-6, linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã được đưa về đến quê nhà anh ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Linh cữu đại tá Trần Quang Khải được đưa về quê nhà
Linh cữu đại tá Trần Quang Khải được đưa về quê nhà

Gần 16 giờ chiều nay 20-6, linh cữu Đại tá Trần Quang Khải, phi công hi sinh trong lúc bay huấn luyện trên chiếc Su-30 MK2 ngày 14-6 vừa qua đã được đưa về đến quê nhà anh ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Xem clip linh cữu Đại tá Trần Quang Khải về đến quê nhà tại Bắc Giang:


Chuẩn bị lễ tang Đại tá Khải ở ngôi nhà nơi anh lớn lên

Chuẩn bị lễ tang Đại tá Khải ở ngôi nhà nơi anh lớn lên

Cách TP Bắc Giang khoảng 6 km, căn nhà Đại tá Trần Quang Khải sinh sống từ thuở thiếu thời nằm đối diện chợ Giỏ trên mặt 1A cũ ở số 295B thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã rất đông người dân đến đón linh cữu anh Khải và chia buồn cùng gia đình. Nhiều người thân của gia đình anh Khải vì quá đau buồn khóc ngất tại khu vực tang lễ.

Ngay từ sáng sớm ngày 20-6, đã rất đông quân nhân có mặt để chuẩn bị làm lễ viếng cho người đồng đội hi sinh trong khi làm nhiệm vụ. Công tác chuẩn bị làm lễ tang cho người đồng đội thân yêu diễn ra hết sức khẩn trương.

Ngôi nhà nơi đại tá Khải lớn lên
Ngôi nhà nơi đại tá Khải lớn lên

Ngồi thẫn thờ hướng về phía trong khu vực làm tang lễ, bà Nguyễn Thị Tập (45 tuổi) buồn rầu nói: “Người dân địa phương khi nghe anh Khải mất đau xót lắm. Anh Khải từ nhỏ đã nổi tiếng học giỏi, ngoan ngoãn. Người dân cả xã ai cũng mến phục bởi tài năng nhưng sự khiêm tốn của anh thì hiếm ai có. Mỗi khi về, gặp ai anh cũng niềm nở và chào hỏi mọi người”

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Huy (SN 1991), cháu họ đại tá Khải, đau buồn cho biết: “Ngay từ khi nghe chú Khải bị mất tích cùng đồng đội, mọi người trong nhà rất lo lắng song vẫn luôn hi vọng một điều thần kỳ sẽ đến với chú. Khi nghe được tin dữ, người nhà chúng tôi rất bàng hoàng và đau buồn. Bố chú Khải 91 tuổi mấy hôm nay thường xuyên khóc một mình khiến nhiều người nhà chúng tôi cũng không cầm được nước mắt”.

Trước đó, từ 7 giờ sáng cùng ngày, tại Nghệ An diễn ra lễ viếng đại tá Trần Quang Khải. Sau đó, lễ truy điệu đại tá Khải diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ. Vợ con anh và một số người thân đã có mặt tại Nghệ An để dự lễ đón và truy điệu, đón anh về quê. Hơn 10 giờ sáng, linh cữu đại tá Trần Quang Khải bắt đầu được đưa lên xe để đưa về quê.

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18 giờ ngày 20-6 đến 7 giờ 30 phút, ngày 21-6. Đưa tang vào hồi 8 giờ ngày 21-6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17 giờ, ngày 21-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Trần Quang Khải là phi công cấp 1, Phó trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20-10-1973; nguyên quán: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; trú quán: Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba. Đại tá Khải đã hi sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay Su-30 MK2 vào 7 giờ 13 phút, ngày 14-6-2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Sau khi phi công Trần Quang Khải hi sinh, ngày 18-6, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá cho phi công Trần Quang Khải.


Ngôi nhà nơi quê nhà của Đại tá Khải, nơi diễn ra lễ tang của anh

Ngôi nhà nơi quê nhà của Đại tá Khải, nơi diễn ra lễ tang của anh


Các quân nhân chuẩn bị làm lễ viếng cho người đồng đội

Các quân nhân chuẩn bị làm lễ viếng cho người đồng đội


Nhiều người thân, người quen của đại tá Khải không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của anh

Nhiều người thân, người quen của đại tá Khải không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của anh

img

Đội tiêu binh của lực lượng không quân sẵn sàng đón người đồng đội

Đội tiêu binh của lực lượng không quân sẵn sàng đón người đồng đội

img
img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo