xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộc biển đầu năm

Trường - Nam - Ánh

Từ mùng 3 Tết, nhiều tàu cá của ngư dân miền Trung đã cập bến an toàn sau chuyến ra khơi từ cuối năm cũ. Những mẻ cá tươi nhanh từ biển hứa hẹn một mùa vụ bội thu

Trên các bến cảng từ Bình Định đến Bình Thuận, từ sáng tinh sương của những ngày đầu năm đã có khá đông bạn chài và thương lái háo hức đợi vụ mùa cá mới. Lộc từ biển đã về trên các con thuyền, không phụ công những ngư dân dãi dầu cùng sóng gió.

Đón Tết trên biển

Sáng 27-1 (mùng 5 Tết), trên 60 tàu câu cá ngừ đại dương ở TP Tuy Hòa - Phú Yên đã cập 2 bến Đông Tác và phường 6. Ngư dân nào cũng cười tươi vì một chuyến đi biển thành công. Anh Trần Ngọc Tự, thuyền trưởng tàu PY-92684-TS, sảng khoái: “Sau 22 ngày đánh bắt, “quà Tết” của biển đã đầy ắp tàu với 1,4 tấn cá ngừ đại dương. Đầu năm như thế là quá vui rồi”.

Hầu hết ngư dân nói rằng ra khơi những ngày cuối năm, mặc dù chi phí tăng hơn ngày thường khoảng 20% nhưng bù lại, cá bán được giá nên tàu nào cũng có lãi. Chính vì vậy, nhiều ngư dân chấp nhận xa gia đình để đón Tết trên biển. “Ở nhà ăn Tết tất nhiên sẽ vui rồi nhưng chịu khó một chút, chuyến đi đầu năm mỗi người kiếm được 4 - 5 triệu đồng để sắm sửa, lo cho gia đình” - ông Nguyễn Văn Tám (43 tuổi, ngư dân ở Tuy Hòa - Phú Yên) cho biết.

Tại cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang - Khánh Hòa), cảnh mua bán hải sản đầu năm cũng rộn ràng không kém. Từ mùng 3 Tết đến nay, mỗi ngày, bến cảng này đón hơn 10 tàu câu cá ngừ đại dương trở về sau nhiều ngày khai thác trên vùng biển Trường Sa. Ông Trần Văn Ân, một chủ tàu công suất lớn ở Cầu Bống, TP Nha Trang, cho biết bình quân mỗi tàu đánh bắt được trên dưới 2 tấn cá ngừ. “Với giá xấp xỉ 170.000 đồng/kg (cao hơn trước Tết 15%), trừ chi phí, mỗi tàu cũng kiếm được 70-80 triệu đồng”- ông Ân hồ hởi. 

img
Những con cá ngừ đại dương “mở hàng” năm mới của ngư dân Phú Yên. Ảnh: HỒNG ÁNH
Là vùng đất nắng gió nhưng số lượng tàu cá của Ninh Thuận cũng được xếp vào tốp trên của khu vực duyên hải miền Trung. Theo báo cáo của ngành thủy sản tỉnh này, từ mùng 2 Tết, trên 100 tàu công suất nhỏ (từ 20 - 40 CV) mở biển đầu năm mới, chủ yếu đánh bắt trong lộng. Anh Hồng, chủ tàu NT-85244 ở Cà Ná – Thuận Nam, phấn khởi: “Nghề lưới cản mở hàng Xuân Nhâm Thìn coi bộ được lắm. Chiều hôm trước ra khơi, sáng sớm hôm sau về cũng được vài tấn cá nục, cá sọc dưa…, kiếm mấy triệu đồng cho anh em bạn thuyền”.
Còn chị Thu, một thương lái kỳ cựu ở cảng cá Đông Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, bảo trước Tết thấy biển động tưởng không có hàng đóng đi các tỉnh phía Nam đầu năm mới. “Hên quá, mùng 1 biển êm trở lại, mùng 2 tàu thuyền ra khơi. Bà con có tiền, thương lái tụi tui cũng được ăn theo” - chị Thu hớn hở.

Mong biển yên, sóng lặng

Với ngư dân, những chuyến tàu ra khơi đánh bắt đầu năm mới được nhiều hay ít cá không quan trọng bằng việc “ra đi hớn hở, trở về an toàn”. Được như vậy, xem như điềm lành, cả năm sẽ gặp hên.

Ông Phan Thuẫn, chủ tàu PY-92179 - TS ở TP Tuy Hòa, tiết lộ: “Dân biển kỵ nhất là chuyến đi đầu năm gặp sóng to gió lớn hay bị trục trặc máy móc. Cho nên khi tàu xuất bến, những người ở nhà cứ điện thoại canh chừng, cầu cho mọi chuyện êm xuôi.”

Ngư dân miền Trung vốn dĩ rất “tâm linh” nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến biển “mở hàng” năm mới. Hai ngày mùng 4 và mùng 6 Tết năm nay được các chủ tàu chọn để xuất hành. Ông Đỗ Trung Hiệp, Trưởng Ban Quản lý Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nha Trang, cho biết riêng mùng 4 Tết, tại cảng này đã có gần 40 tàu câu cá ngừ đại dương ra khơi. “Không khí rộn ràng lắm, chúng tôi phải trực liên tục trong các ngày đầu năm để đón, tiễn tàu đi  về, mệt nhưng vui” -  ông Hiệp nói.

Ông Mai Đình Phúc, Đội trưởng Ngư đội Trường Sa, chủ tàu KH 91539TS ở TP Nha Trang, cho biết thời gian cuối tháng 1, đầu tháng 2 là mùa cá ngừ đại dương nên ngư đội của ông đã tập hợp anh em mua đá lạnh, bơm dầu để đi chuyến đầu năm dài ngày vào sáng mùng 6 Tết.

“Nói gì thì nói, chim trời,  cá nước, không biết đâu lường. Ra khơi chỉ cầu mong cho thuận buồm xuôi gió, đừng gặp bất cứ chuyện xui rủi nào là phúc rồi. Mình là dân biển, sống ở đầu sóng ngọn gió nên coi biển là nhà, phải bám biển để sống…” - anh Tính, một chủ tàu ở huyện đảo Phú Quý- Bình Thuận, bộc bạch.

Ngư dân Quảng Ngãi trúng đậm tôm hùm “nhí”

Trong những ngày Tết Nhâm Thìn tại vịnh Dung Quất và vũng Suối Khoai, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn-Quảng Ngãi xuất hiện dày đặc tôm hùm con. Trung bình, mỗi tàu sau một đêm khai thác được 400-500 con, cá biệt có tàu đến 1.500 con. Với giá 130.000 - 150.000 đồng/con, ngư dân Quảng Ngãi năm nay trúng đậm. Theo các ngư dân, đây là Tết mà họ trúng tôm “nhí” nhiều nhất ở khu vực biển Dung Quất từ trước đến nay.

X.Long

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo