xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ma túy nóng vùng biên

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Mỗi ngày, có vài chục thanh niên ở thị trấn cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - Quảng Trị sang Lào mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện

Những ngày đầu tháng 9, mưa nặng hạt cứ trút xuống thị trấn vùng biên Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - Quảng Trị như không muốn dứt. 16 giờ, cổng hải quan cửa khẩu Lao Bảo vẫn đông nghịt người làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Mua “cái chết trắng”

Nhìn chiếc xe máy của 2 thanh niên lướt qua cổng hải quan, một cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo lắc đầu ngao ngán: “Chúng qua Lào để hút chích ma túy đấy. Việt Nam mình làm căng, các tụ điểm buôn bán ma túy không còn đất sống nên con nghiện chạy qua đó”.

Tôi bám theo chiếc xe máy của 2 thanh niên có mái tóc vàng hoe, dáng người gầy gò theo hướng qua Lào. Chợ Ca Rôn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) nằm cách biên giới Lao Bảo khoảng 2 km đã vắng bóng người. Lách xe qua các hàng quán ven đường, 2 thanh niên tấp vào một tiệm tạp hóa. Ngó nghiêng một hồi, người thanh niên ngồi sau vội rút tiền đưa cho chủ quầy rồi lấy “hàng”, sau đó cả 2 lẻn vào quán để “ăn”.

img

Một đối tượng buôn bán ma túy từ Lào vềViệt Nam bị đồn biên phòng cửa khẩu Lao Bảo bắt giữ

Khoảng 15 phút sau, cả 2 bước ra trong trạng thái tươi tắn chứ không còn ngái ngủ và vật vã như lúc mới bước vào. Họ rửa mặt, hút điếu thuốc rồi lên xe nẹt pô, kéo hết ga chạy một mạch về Lao Bảo.

Một người Việt buôn bán ở chợ Ca Rôn cho biết hầu như ngày nào 2 thanh niên này cũng tới tiệm tạp hóa trên. “Mỗi ngày, có vài chục thanh niên ở Lao Bảo tới đây hút chích” – chị này nói.

Trong vai con nghiện đang cần thuốc, tôi làm quen với cánh xe ôm ở chợ Ca Rôn để mua “hàng”. Các “cò” ở đây không cần phân biệt là dân nghiện hay không, miễn có nhu cầu liền móc nối để chủ hàng bán ngay.

Một gã xe ôm người Lào trạc 35 tuổi, thân hình gầy gò, mặc áo không gài nút, nói ngay: “Một tép heroin giá 35.000 kíp (tương đương 70.000 đồng), muốn bao nhiêu cũng có nhưng chú phải cho tôi thêm tiền”. Biết chúng tôi là người lạ, lần đầu qua mua “hàng” nên người này nói địa điểm bán cách chợ Ca Rôn khoảng 2 km, phải vào bản nên đường rất khó đi.

Thấy tôi chần chừ, một thanh niên người Lào tự giới thiệu tên Peng gợi ý: “Mấy anh sợ thì theo tôi, chỉ cần cho 30.000 kíp là được”. Tôi đồng ý giá cả, Peng liền móc điện thoại gọi cho một người khác. Chỉ 15 phút sau, một “đồng nghiệp” của Peng tới và nói ngay: “Cần bao nhiêu hàng? Lên xe tôi chở đi lấy”.

Peng nói tôi là người lạ, mua ở chợ Ca Rôn không được nên phải lên bản Ê Poát cách chợ 7 km mới có “hàng”. “Lên đó, công an bắt thì sao?” - tôi hỏi. “Yên tâm đi, ngày nào chẳng có thanh niên Việt Nam qua đây mua hàng” – Peng đáp chắc nịch.

Hàng trăm con nghiện

Đại úy Lê Văn Hồng, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy, thuộc Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết năm 2005, dọc biên giới đã có 18 điểm bán ma túy nhỏ lẻ, hiện đã tăng lên khoảng từ 30 - 40 điểm. “Do làm mạnh tay, ở thị trấn Lao Bảo không còn điểm bán ma túy nên các con nghiện thường qua Lào mua sử dụng và mang về bán lại kiếm lời” – đại úy Hồng nói.

Theo các cơ quan chức năng, hiện 3 xã vùng biên là Tân Long, Tân Thành và thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) đã có hơn 150 người nghiện ma túy. Tại Lao Bảo, tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy đã nóng lên từ năm 2005 và đối tượng “có máu mặt” thời đó là Hồ Phương (SN 1976, ngụ bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo). Theo đại úy Hồng, mỗi ngày, Hồ Phương bán từ 500 - 600 viên ma túy tổng hợp và heroin cho người dân Lao Bảo. “Phải mất 4 năm theo dõi, chúng tôi mới biết được chiêu thức hoạt động buôn bán của Phương” – đại úy Hồng cho biết.

Ngày 22-4-2010, tụ điểm buôn bán ma túy của Hồ Phương đã bị lực lượng bộ đội biên phòng xóa sổ. Sau khi đối tượng này bị bắt, lại nổi lên các ông trùm ma túy khác chuyên bán lẻ cho người bản địa. Mãi đến ngày 23-2-2011, trùm ma túy Nguyễn Thành Trung (SN 1975, ngụ TP Đông Hà - Quảng Trị) bị bắt, tình hình ma túy ở Lao Bảo mới tạm lắng.

Chơi thử rồi… nghiện

Xã Tân Long, huyện Hướng Hóa ngăn cách với Lào bởi sông Sê Pôn dài 6 km. Dòng sông này mùa khô nước cạn lấp xấp mắt cá chân nên rất thuận lợi cho người dân hai nước qua lại giao thương. Từ năm 2010, một số thanh niên ở các thôn Nại Cửu, Cổ Thành, Bích La Đông (xã Tân Long) qua các bản của Lào chơi và nghiện ma túy.

Ông Lê Cảnh Đoạt, Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết toàn xã có 11 con nghiện và 20 người nghi bị nghiện.

Kỳ tới: Bản làng không bình yên

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo