xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nam sinh dũng cảm leo lên mái nhà gỡ tôn chữa cháy

Tin - ảnh: C.Nguyên

(NLĐO) - Thấy người dân chữa cháy không hiệu quả vì bị mái tôn che chắn, nam sinh lớp 11 đã dũng cảm leo lên mái nhà gỡ tôn. Hành động dũng cảm này đã khiến em bị bỏng ở tay nhưng góp phần khống chế đám cháy, tránh cháy lan sang những nhà xung quanh.

img

Em Hoàng Bảo đã dũng cảm leo lên mái nhà gỡ tôn

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 28-8, tại khu nhà số 71 đường Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà của gia đình chị Trần Thị Quyết bị thiêu rụi.

img

Ba xe chữa cháy được điều động tới hiện trường

Bà Dương Thị Tùng (nhà sát vách) cho biết: "Tôi đang ngồi trong nhà thì ngửi thấy mùi khét, vừa chạy ra thì thấy khu vực nhà bếp của chị Quyết lửa bốc lên ngùn ngụt. Tôi hô hào mọi người chữa cháy rồi gọi điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk. Nghe tiếng hô cháy, một số người dân sống liền kề đã dùng các vòi nước gia đình, bình chữa cháy mini tham gia dập lửa. Tuy nhiên do chủ nhà đi vắng, cửa bị khóa, trong nhà lại có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Ngay lúc đó, một cháu học sinh đã không quản nguy hiểm leo lên mái nhà gỡ tôn để người dân xịt nước vào".

img

Phần lớn tài sản trong nhà bị thiêu rụi

Sau ít phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn, phần lớn tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi. "Rất may lần này lực lượng chữa cháy tới nhanh nếu không sẽ có hàng chục ngôi nhà bị thiêu rụi như vụ cháy xảy ra tại khu vực này cách đây 1 tháng" - bà Tùng nói thêm.

img

Khu vực xảy ra vụ cháy có rất nhiều nhà gỗ liền vách

Sau khi đám cháy được khống chế, chúng tôi đã tìm nam sinh dũng cảm leo lên mái nhà gỡ tôn. Em tên là Hoàng Bảo, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột). Bảo cho biết em vừa về tới phòng trọ thì ngửi thấy mùi khét nên chạy ra xem thì thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại ngôi nhà trong hẻm. Mọi người cứ xịt nước lên mái nhà mà nước không chảy được vào trong nên em leo lên gỡ tôn để họ xịt nước vào trong. Do cầm phải tấm tôn nóng nên bàn tay em Bảo bị bỏng rát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo