xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân TP HCM chia sẻ nỗi đau cùng nước Pháp

Phạm Dũng-Lê Phong thực hiện

(NLĐO) - Hàng trăm công dân Pháp và Việt Nam đã đến gởi thông điệp hòa bình, chia sẻ cùng nước Pháp về nỗi đau quá lớn sau cuộc khủng bố ở TP Nice vừa qua

Sáng 16-7, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM ông Nguyễn Vũ Tú đã đến Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM chia buồn với nước Pháp sau cuộc khủng bố tại TP Nice vào ngày 14-7 vừa qua.

img
Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM chia sẻ nỗi đau cùng Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM, ông Emmanuel Ly-Batallan
Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM chia sẻ nỗi đau cùng Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM, ông Emmanuel Ly-Batallan

Cùng thời điểm, hàng trăm người dân Pháp đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng người dân TP HCM cũng đã đến viết thông điệp đoàn kết vào sổ tang, chia sẻ những mất mát vô cùng to lớn này.

Một người bị thương ở chân vẫn đến ký vào sổ tang
Một người bị thương ở chân vẫn đến ký vào sổ tang

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã xếp hàng đợi đến lượt mình chia sẻ với nỗi đau của nước Pháp. Những lẳng hoa chia buồn với nước Pháp cũng đã được gởi đến từ hôm xảy ra cuộc khủng bố.

Xếp hàng để ghi thông điệp
Xếp hàng để ghi thông điệp chia buồn

Trong số những người đến chia sẻ nỗi đau này có người đang sinh sống tại TP HCM, có người đang làm việc, học tập và có những du khách đang đến du lịch ở Việt Nam.

Cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố
Cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố

Sau khi chia sẻ những tình cảm của mình đối với nước Pháp thân yêu, chị Emmanuell Fenet (25 tuổi, đến từ thủ đô Paris) nghẹn ngào: “Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam được 2 năm. Đây là lần thứ 3 tôi nghe hung tin đất nước tôi bị khủng bố thông qua báo, đài. Tôi cảm thấy rất buồn sau cuộc khủng bố này. Và bây giờ, tôi cảm thấy gắp bó hơn lúc nào hết đối với đất nước mình”.

Nhiều người bị ám ảnh bởi hành động của kẻ khủng bố
Nhiều người bị ám ảnh bởi hành động của kẻ khủng bố

Im lặng một lúc, chị Fenet nói tiếp: “Ông bà tôi sống ở Nice nhưng may mắn những người thân yêu của tôi không gặp sự cố. Tôi từng đến Nice nhiều lần nên khi vụ khủng bố xảy ra tôi cảm thấy rất đau và nỗi đau đó cứ hiện hữu trong tôi suốt mấy ngày qua”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo