xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người vợ trẻ của thuyền viên bị cướp biển sát hại khóc ngất bên 2 con nhỏ

Bài - ảnh: Trọng Đức

(NLĐO)- Chứng kiến cảnh chị Huyền, người vợ trẻ của thuyền viên Trần Đức Đạt vừa bị cướp biển sát hại, khóc ngất trên giường cạnh 2 bé gái còn nheo nhóc, không ai có thể cầm được nước mắt.

 

Chị Huệ (áo đỏ)-thẫn trờ trước tin dữ

Chị Huyền (áo đỏ), vợ thuyền viên Trần Đức Đạt, bế con thơ, thẫn trờ trước tin dữ

 

Sáng 8-12, hay tin tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công, thuyền viên Trần Đức Đạt (SN 1979) bị cướp biển sát hại, rất đông người thân, thuyền viên, bạn bè đã từng nhiều năm sát cánh cùng thuyền viên này đến chia buồn với gia đình. Căn nhà nhỏ của gia đình người thuyền viên xấu số quận Ngô Quyền (Hải Phòng) phủ một màu tang tóc, bi thương.

Thuyền viên Trần Đức Đạt là máy 3 tàu VP ASPHALT 2 thuộc Công ty CP vận tải hóa dầu VP (Hải Phòng), nạn nhân vừa bị cướp biển dùng súng sát hại tại khu vực vùng biển Singapore ngày 7-12 vừa qua.

Chứng kiến cảnh chị Huyền, người vợ trẻ của anh Đạt, khóc ngất trên giường, bên cạnh là 2 bé gái còn nheo nhóc, không ai có thể cầm được nước mắt.

Ôm cháu Lan (2 tuổi, con gái út của anh Đạt) vào lòng, bà Đỗ Thị Huệ (65 tuổi) thẫn thờ nhìn mọi người đang chuẩn bị lo chuyện hậu sự cho cậu con trai độc nhất của mình. Phải mất khá lâu, bà Huệ mới nghẹn ngào cất lời. Đạt là con trai duy nhất trong gia đình 4 chị em. Vợ Đạt làm kế toán một công ty tư nhân nhưng mấy tháng nay không có việc, ở nhà.

Dù là lao động chính trong gia đình nhưng anh Đạt cũng nghỉ ở nhà gần 8 tháng nay. Thứ 2 tuần trước, anh Đạt mới nhận lệnh xuống tàu VP ASPHALT 2. “Trước chuyến đi này, nó còn dặn bố mẹ, vợ con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nó hứa tết này sẽ cùng gia đình sum họp, vậy mà con tôi lại bất ngờ ra đi không lời trăn trối” - bà Huệ nghẹn ngào.

Kìm nén những giọt nước mắt lăn ra, ông Trần Đức Dưỡng, bố anh Đạt, cho biết: “Lúc 9 giờ sáng 7-12, khi công ty cử người đến thông báo tàu bị cướp biển, Đạt bị thương, tôi chỉ nghĩ con trai mình bị tai nạn thôi, sẽ qua khỏi. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, công ty thông báo tin dữ, cả gia đình đều chết lặng".

“Từ chiều hôm qua (7-12) đến giờ, cái Huyền, con dâu tôi, chẳng chịu ăn gì, ngất lên ngất xuống. Tội cho 2 cháu, mất cha khi còn quá nhỏ” - ông Dương nghẹn lời.

Người nhà của thuyền viên Đạt cho biết ngay trong sáng 8-12, 4 người trong gia đình gồm chị Huyền, vợ anh Đạt, cùng 3 người chị em ruột của anh đã được Công ty CP vận tải hóa dầu VP (Hải Phòng, đơn vị chủ tàu VP ASPHALT 2) đưa đi làm hộ chiếu để sớm có thể bay sang Singapore nhận thi thể người thân. Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đã tạo điều kiện để các thành viên gia đình thuyền viên Trần Đức Đạt nhận được hộ chiếu ngay trong chiều nay 8-12.

Trước đó, phía công ty đã đưa ra ý kiến hỏa táng nạn nhân tại nước bạn rồi tổ chức đưa tro, cốt về quê nhà nhưng gia đình người thân đều muốn đưa thi thể thuyền viên này về nước để họ có thể nhìn mặt anh lần cuối.

Được biết, dự kiến sáng mai (9-12), 4 người trong gia đình thuyền viên xấu số này sẽ bay sang Singapore để làm các thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nước.

 

đồng nghiệp của Đạt đến chia buồn cùng gia đình

Đồng nghiệp của anh Đạt đến chia buồn cùng gia đình

 

Nhiều hàng xóm cho biết anh Đạt là người hiền lành, sống chan hòa và được mọi người quý mến. Đồng nghiệp của thuyền viên này cũng có chung nhận xét anh Đạt rất tốt tính, sống có đầu có cuối và chưa bao giờ tranh cãi với ai. Trong công việc, anh Đạt rất chăm chỉ, giỏi về năng lực chuyên môn. Từ khi bước vào nghề đi biển, anh đều đi những tàu lớn, hiện đại tại Việt Nam.

Trao đổi với báo chí vào sáng 8-12, ông Đỗ Minh Hồng, phụ trách kỹ thuật của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, cho biết con tàu VP ASPHALT 2 mà đơn vị này làm chủ đã quay lại Singapore để phục vụ công tác điều tra. Ông Hồng cho biết thêm, theo kế hoạch ban đầu, tàu sẽ cập cảng Gò Dầu, tỉnh Đồng Nai là ngày 10-12 nhưng hiện vẫn chưa rõ tàu sẽ quay về vào ngày nào, phải phụ thuộc vào công tác điều tra của phía Singapore. Hiện vẫn chưa nhận được thông tin gì mới từ bên Singapore.

Tuy nhiên, phía Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã từ chối cung cấp thông tin về nạn nhân, danh sách và tình trạng sức khỏe của 15 thuyền viên còn lại trên tàu VP ASPHALT 2 cũng như các thông tin liên quan đến sự việc.

Đến nay, gia đình thuyền viên Trần Đức Đạt đã nhận được 40 triệu đồng hỗ trợ của công ty chủ quản.

 

Cảnh sát Singapore vào cuộc điều tra

Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết Cảnh sát Singapore đã bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi thuyền viên Trần Đức Đạt bị bắn chết và thẩm vấn các thuyền viên của chiếc tàu VP ASPHALT 2.

Cùng với đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng cho biết, chủ tàu và cơ quan ngoại giao Việt Nam cũng đã sớm có mặt để làm việc với chính quyền Singapore và xúc tiến các thủ tục sớm đưa thi thể nạn nhân về nước.

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo