xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những người thoát chết kỳ diệu kể lại vụ chìm tàu ở sông Hàn

Q. Quý

(NLĐO)- Cả gia đình 20 người, trong đó có 9 đứa trẻ cùng đi trên chiếc tàu định mệnh. Những đứa trẻ 9, 10 tuổi phải vùng vẫy để tự cứu lấy mình nhưng vẫn còn 2 cháu nhỏ đã bị mất tích.

Chị Hà đang được chăm sóc tại bệnh viện liên tục gọi điện hỏi tin túc cứu nạn
Chị Hà đang được chăm sóc tại bệnh viện liên tục gọi điện hỏi tin túc cứu nạn

Tại khoa cấp cứu bệnh viện phụ sản – nhi TP Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hồng Hà (38 tuổi, tỉnh Thái Nguyên) đã khóc hết nước mắt trong một đêm không ngủ vì 2 đứa con nhỏ của mình (đứa lớn nhất chỉ mới 7 tuổi) đến giờ vẫn chưa được tìm thấy. Chị Hà cho biết, đại gia đình chị gồm 20 người, trong đó có 9 cháu nhỏ cùng đi du lịch đến TP Đà Nẵng như là một phần thưởng cho thành tích học tập của các cháu. Khi lên tàu du lịch Thảo Vân, chị và chồng cùng mang theo 2 con là Trịnh Kim Phượng (SN 2009) và Trịnh Tiến Huy (SN 2012) . “Trước khi tàu rời bến, chủ tàu chỉ phát cho chúng tôi 6 cái áo phao, trong khi cả tàu có hơn 40 người. Chúng tôi đã yêu cầu phải cho những đứa nhỏ mặc áo phao nhưng chủ tàu bảo không cần vì thuyền đi chậm, không việc gì đâu”, chị Hà nói. Khi đến gần cầu sông Hàn, tàu quay đầu thì bắt đầu nghiêng sang một bên, chỉ chừng 2 phút sau là nó lật úp, các hành khách trên tàu hầu như không kịp phản ứng. “Lúc tàu bị lật, hầu như tất cả các hành khách đều bị mắc kẹt trong tàu, ai cũng hoảng loạn. Tôi biết bơi nên nhanh chóng trồi lên mặt nước, nhưng nhìn quanh không thấy chồng và các con ở đâu. Hai đứa con nhỏ của tôi nếu không có ai cứu vớt thì hầu như không thể sống sót” – chị Hà nói trong tiếng nất nghẹn ngào. Sau gần 10 giờ tìm kiếm không có dấu vết, chị Hà chỉ mong rằng có điều kỳ diệu xảy ra để hai đứa con chị sống sót trở về.

Em Hiếu (bên phải) sống sót như một điều kỳ diệu
Em Hiếu (bên phải) sống sót như một điều kỳ diệu

Nằm chung phòng 504 với chị Hà là cháu Nguyễn Thế Hiếu (7 tuổi, cháu ruột chị Hà). Với một đứa trẻ không biết bơi, việc cháu Hiếu sống sót như một điều kì diệu khi trên ngưởi không mang một thứ gì giúp cháu thoát khỏi bị chìm. “Lúc tàu lật úp, cháu bị mắc kẹt ở trong tàu không thể thoát ra. Rồi cháu bám vào thân tàu để lần ra ngoài. Lúc này tàu đã chìm hẳn xuống, chỉ còn nhô lên một chút ở phía đáy. Cháu bám vào nhưng lại trơn tuột xuống. Lúc ấy, cháu nhìn thấy một sợi dây nên với tới giữ chặt vào đó. Khoảng 20 phút sau thì có tàu đến cứu” – Hiếu tâm sự. Sau một đêm nằm cấp cứu ở bệnh viên, sức khỏe của Hiếu đã hồi phục nhưng cái bụng vẫn đau vì phải uống quá nhiều nước.

Với hai đứa trẻ Đặng Anh Giáp (10 tuổi), Đặng Phương Thảo (9 tuổi) – cả hai là cháu ruột chị Hà, cái đêm chiếc tàu bị lật có thể là kí ức rất khó quên khi tuổi thơ đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng trong đêm tối. Khi tàu lật, cả hai đều bị mắc kẹt bên trong, nhưng nhờ biết bơi, hai đứa trẻ cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài. “Lúc thấy tàu còn cái đuôi thuyền nhô lên, cháu bám vào 2, 3 lần nhưng đều bị trượt, lúc ấy có một khúc gỗ trôi ngang qua, cháu liền bám vào. Còn Giáp thoát ra được thì bám vào cái áo phao. Sau đó thì có ca nô đến cứu” – Thảo cho biết.

Chị Hạp thẫn thờ trước cửa phòng hồi sức cấp cứu
Chị Hạp thẫn thờ trước cửa phòng hồi sức cấp cứu

Trước cửa phòng hồi sức cấp cứu, chị Đặng Thị Hạp (32 tuổi, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) ngồi thẫn thờ ngóng đợi vào bên trong, nơi đứa con trai 6 tuổi của chị đang trong cơn nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, hiện giờ con trai của chị vẫn còn đang hôn mê, có một số tổn hại ở hệ thần kinh. Những tưởng đây là chuyến đi nhiều kỷ niệm khi hiếm có dịp cả đại gia đình được đi du lịch cùng nhau, ngờ đâu đây là là chuyến đi định mệnh. Khi nghe tin 2 mẹ con chị gặp nạn, ngay sáng hôm nay chồng chị đã bay từ Thái Nguyên vào Đà Nẵng. Theo các bác sĩ tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, hiện giờ 13 đứa trẻ đang trong tình trạng hồi phục tốt, có thể sớm xuất viện, nhưng còn 3 đứa trẻ bị biến chứng nặng, cần phải điều trị dài ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo