xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt vợ thuyền trưởng tàu bị đâm chìm liên tục rơi

Tr. Thường - Q. Quý

(NLĐO) –Theo tin mới nhất từ phóng viên Báo Người Lao Động tại cảng Đà Nẵng, tàu cứu hộ vừa đưa 34 ngư dân vào cách bờ chừng 05,km. Trước đó, có mặt tại TP Đà Nẵng để chờ chồng con trở về, vợ thuyền trưởng tàu bị đâm chìm mắt đỏ hoe, liên tục rơi nước mắt.

Đến 15 giờ 15 phút chiều 5-5, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) vẫn chưa về đến TP Đà Nẵng theo dự kiến. Lúc này, rất đông phóng viên của các cơ quan báo chí đã có mặt để ghi nhận sự việc.


Vợ một ngư dân lo lắng trong quá trình chờ chồng trở về

Vợ một ngư dân lo lắng trong quá trình chờ chồng trở về

Tại khu vực cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II có hàng chục người thân của các ngư dân đang ngóng đợi. Trên gương mặt những người phụ nữ miền biển không dấu được vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ.

Các ngư dân cho biết nghe thông tin chiều 5-5 tàu cứu nạn sẽ đưa người thân vào bờ, chưa đầy 12 giờ trưa, mọi người rủ nhau chạy xe máy từ quê ra để đón. “Ra đây chờ chứ ở nhà không yên tâm được. Hôm qua đến giờ tôi không ngủ được, cơm cũng nuốt không vô vì quá lo lắng khi chồng vẫn đang ở ngoài biển” – chị Bùi Thị Thịnh, vợ ngư dân Trịnh Dương Thạo (thôn Bình Tân, xã Bình Minh) cho hay.


Bà Bùi Thị Luận liên tục rơi nước mắt

Bà Bùi Thị Luận liên tục rơi nước mắt

Ngồi thu mình tại một góc nhỏ bên bờ biển, bà Bùi Thị Luận, vợ thuyền trưởng Phạm Phú Thành (ngụ thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) liên tục đưa tay lau nước mắt. Cứ mỗi lần có người hỏi thăm, nước mắt bà Luận lại lăn dài trên má. “Mất hết rồi, tàu thuyền tiền tỉ đã bị đâm chìm xuống đáy biển rồi. Không còn cái gì nữa hết. May sao mà chồng con vẫn còn sống sót chứ lỡ có mệnh hệ gì chắc tôi không thể sống nổi” – bà Luận nghẹn ngào.

Hiện tại, các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đã có mặt để chờ các ngư dân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 23 giờ ngày 3-5, tàu cá QNa-95959 TS do ông Thành làm thuyền trưởng cùng 33 lao động đang hành nghề câu mực trên vùng biển Hoàng Sa tại tọa độ 19o10 Vĩ bắc, 113o50 Độ kinh đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

Tất cả 34 thuyền viên trên tàu sau đó được tàu cá QNa-94998-TS do ông Phạm Phú Trung (ngụ cùng xã) đi kèm cứu vớt.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Công Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết qua trình báo của chủ tàu và các ngư dân bị nạn, dù ban đêm không nhìn thấy số hiệu chính xác nhưng qua quan sát, họ khẳng định thủ phạm chính là tàu Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo