xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải biết cắn rứt lương tâm!

Lương Duy Cường

Cộng đồng mạng đang “phát sốt” vì hình ảnh một ông già giữa khuya dò dẫm đào đất, nối ống nước rồi kiên nhẫn ngồi chờ nước cho công nhân trong khi một nhóm người xung quanh đứng dè bỉu, quay phim chụp ảnh.

Ông già đó là Tango Hirosuke (77 tuổi, người Nhật Bản), Giám đốc Công ty Tango Candy - một doanh nghiệp (DN) đang hoạt động tại KCN Tân Đức (tỉnh Long An).

Chuyện xuất phát từ việc KCN đòi thu 10.018 đồng/m2/năm phí duy tu cơ sở hạ tầng trong khi 8 DN Nhật Bản và 27 DN nước ngoài khác hoạt động ở đây không đồng ý vì mức phí này gần gấp đôi mức trung bình chung tại tỉnh Long An và họ đề xuất mức 8.500 đồng/m2/năm.

Không thỏa thuận được với nhau, KCN Tân Đức đã triệt nguồn nước, dùng đất lấp cổng chính lẫn cửa thoát hiểm… để ép DN đóng phí. Sợ công nhân không có nước sử dụng, sợ công nhân ra nối ống sẽ bị đánh, ông Hirosuke phải tự làm những việc ấy trong sự dè bỉu từ những người của KCN.

Ông Hirosuke cho biết: “Chúng tôi muốn minh bạch! Mỗi ngày, tôi đang thiệt hại khoảng 15.000 USD chưa tính tổn thất tinh thần, công nhân hoang mang. Thiệt hại này lớn hơn rất nhiều so với việc chấp nhận nhượng bộ mức giá của họ. Tuy nhiên, việc không đúng thì dù 1 đồng cũng không chi!”. Chưa rõ bản chất sự việc đúng sai thế nào nhưng hẳn những con dân yêu thương nước Việt phải cắn rứt lương tâm trước câu nói của ông Hirosuke.

Đây không phải là lần đầu KCN Tân Đức hành xử như “xã hội đen” với DN. Trước đó, cũng vì chuyện thu phí, KCN này từng dựng rào chắn ngăn lối đi của 2 DN nước ngoài.

Phản ứng trước việc xảy ra ở KCN Tân Đức, Ban Quản lý Khu Kinh tế Long An cho biết đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng chưa có phản hồi. Lãnh đạo tỉnh Long An thì nói chỉ có thể vận động chứ không thể chế tài bên nào vì không có thẩm quyền quy định mức phí duy tu bảo dưỡng hạ tầng trong KCN Tân Đức.

Liệu có điều gì không minh bạch đang xảy ra ở KCN Tân Đức? Nếu có thì hành động của ông Hirosuke là đang muốn giữ một thứ nguyên tắc đã góp phần biến Nhật Bản từ một quốc gia tan nát sau chiến tranh, chẳng có tài nguyên gì nhưng mau chóng trở thành cường quốc thế giới. Nếu vậy thì dân nước Việt chúng ta xin được học ở ông mới đúng. Còn nếu ông vin vào đó làm cái cớ để “lật lọng” như lời của những người từ KCN Tân Đức phát ngôn thì rất cần lên án.

 


Hàng chục khối đất cùng barie do Công ty Tân Đức đổ bít cổng Công ty Tango Candy để gây áp lực ẢNH: HOÀNG MINH

Hàng chục khối đất cùng barie do Công ty Tân Đức đổ bít cổng Công ty Tango Candy để gây áp lực ẢNH: HOÀNG MINH

 

Còn nhớ trong hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP HCM và các nhà đầu tư nước ngoài tổ chức ngày 16-3, lãnh đạo Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) phát ngôn: “Chỉ dám tiết lộ đang bị cạnh tranh một cách không lành mạnh và nếu nói ra sự thật thì sợ không còn đường về”. Sự minh bạch mà ông Hirosuke mong muốn hay nỗi sợ của lãnh đạo VWS rất cần được làm rõ bởi đó không chỉ là những hành xử đơn thuần giữa các DN làm ăn với nhau mà là những đòi hỏi từ một môi trường đầu tư lành mạnh.

Nhưng dù với lý do gì thì hành động rất “xã hội đen” của KCN Tân Đức cũng không thể chấp nhận. Đó không phải là cách hành xử ở một nơi đang có chính quyền, đang khao khát mời gọi vốn đầu tư nước ngoài như tỉnh Long An.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo