xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quán nhậu tràn vỉa hè

THU HỒNG - SỸ ĐÔNG - THUẬN THIÊN

Khi màn đêm sắp buông xuống cho đến tờ mờ sáng hôm sau, vỉa hè ở TPHCM được tận dụng triệt để làm “thiên đường” của quán nhậu…

Đường Phan Xích Long (phường 7, quận Phú Nhuận - TPHCM) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thanh thiếu niên thích nhậu vỉa hè.

Có vỉa hè, có quán nhậu

Dọc hai bên tuyến đường này, các biển quảng cáo quán nhậu chen vai sát cánh cùng quán karaoke và quán cà phê. Dân nhậu đến đây tập trung nhiều vào các quán ốc, lẩu vì giá cả phải chăng và vì hầu hết các quán đều mở đến 24 giờ, thậm chí tới sáng hôm sau.

Tương tự, “cung đường nhậu” Thành Thái (phường 14 và 15, quận 10) lâu nay trở thành điểm đến lý tưởng của dân nhậu hải sản khi trên đoạn đường chưa đầy 1 km nhưng có đến 6 quán nhậu hoành tráng. Quán ốc T.M có đến hai địa điểm nằm nghênh ngang hai bên đường, chiếm vỉa hè cả trăm mét.
Kế đến là quán ốc L.P chiếm hai mặt tiền đường Thành Thái và con hẻm vào khu dân cư gần đó. Không thua chị kém anh, quán ốc X, B.L chiếm trọn phần vỉa hè trước quán  bày bán. Để cạnh tranh, các chủ quán cho nhiều nhân viên xuống tận đường vẫy tay mời khách, bất chấp người xe qua lại.

img

Rời con đường này, chúng tôi ghé đường Nguyễn Tri Phương, đoạn gần Trường Đại học Kinh tế (quận 10). Nơi đây có dãy quán nhậu P.V, Q.T không chỉ bày bán bên kia đường mà chủ quán còn giành luôn phần vỉa hè phía đối diện phục vụ khách. Bị phản ánh nhiều, lực lượng chức năng cũng đôi lần rảo qua nhưng mọi hoạt động chỉ tạm lắng một lúc để rồi sau đó đâu lại vào đấy.

“Đặc sản” nhậu bờ kè

Không chỉ khoái cảm giác thiên nhiên và gió từ kênh thổi lên, dân nhậu bình dân thích tụ tập tại các vỉa hè dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn đi qua nhiều quận gồm Tân Bình, Phú Nhuận, quận 3, Bình Thạnh, quận 1) còn bởi nơi đây chính là “thiên đường” ăn nhậu, thượng vàng hạ cám đều có cả.

Điểm chung của các quán nhậu này là mặt bằng nhỏ nên hầu hết được chủ quán tận dụng vỉa hè bày bàn ghế và để xe máy của khách. Chiều 30-6, theo chân một nhóm thanh niên vừa tan ca, chúng tôi ghé vào quán nhậu N.H (đoạn bờ kè kênh đường Trường Sa thuộc phường 13, quận 3). Trời vừa nhá nhem nhưng quán nhậu này đã náo nhiệt bởi tiếng trò chuyện, cụng ly của từng nhóm nhậu.
Bàn đối diện chúng tôi, 6 người với 1 thùng bia nhanh chóng được “tém” gọn chưa đầy một giờ. Đến lúc thùng bia thứ 2 được khui ra, vài người trong nhóm bắt đầu ca hát, văng tục. Những gương mặt đỏ lựng như chưa hề mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả và… nhậu.
img
Bàn nhậu bày tràn lan trên vỉa hè đường Thành Thái (ảnh trên) và Nguyễn Tri Phương (quận 10),
không còn lối cho người đi bộ. Ảnh: THU HỒNG - PHẠM DŨNG

Ở đoạn đường Trường Sa (thuộc phường 3, quận Tân Bình), nơi được xem là tập trung nhiều quán nhậu nhất với những quán như D.M, Đ.H, M.H, B.N…, người ta cũng thi nhau chiếm vỉa hè. Quán nào may mắn có được đoạn vỉa hè thẳng, đẹp, diện tích trưng dụng sẽ rất lớn, vừa để xe vừa kê bàn nhậu; nhưng có quán nằm ở đoạn vỉa hè nhỏ chỉ đủ kê bàn nhậu, chủ quán phải tận dụng hẻm cạnh bên để xe cho khách.

Đoạn đường Hoàng Sa, gần cầu Trần Khánh Dư (phường Tân Định, quận 1) cũng tập trung gần chục quán nhậu san sát nhau. Tối đến, ngã ba đi vào đường Cù Lao bị chiếm dụng làm nơi xếp bàn nhậu, người dân đi xe máy vào đành phải đi đường khác. Chị Hoàng Thị Mai (ngụ đường Trường Sa, quận Phú Nhuận) lắc đầu ngao ngán: “20 giờ tối hôm trước đã thấy họ nhậu, đến sáng hôm sau ra mở cửa vẫn thấy họ ngồi đó.
Dân phòng thường xuyên đi lại nhắc nhở các quán nhưng tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn không được kiểm soát”. Cùng chung nỗi bức xúc, chị Trần Thị Hoàng (quận 1) nói: “Nhiều hôm đi làm về, bất ngờ thấy thanh niên ở các quán nhậu ra đón đầu xe mời vào quán, hoảng quá tôi phải nhấn ga vọt”.

Vừa đi bộ vừa run

19 giờ ngày 5-7, chúng tôi ghé đường Đồng Đen (thuộc 2 phường 12 và 14, quận Tân Bình). Các bàn nhậu trên vỉa hè đã đông nghẹt khách. Vỉa hè nhỏ có bề ngang chừng 2 m được các chủ quán tận dụng triệt để cho việc buôn bán, người đi bộ không còn cách nào khác phải đi xuống lòng đường.
Đường nhỏ, dòng xe sau giờ tan tầm vội vã lao vun vút, tiếng còi xe bấm inh ỏi khiến nhiều người đang đi bộ nhiều phen giật mình. Chị Hằng vừa nhảy vội lên vỉa hè để tránh xe nói: “Vỉa hè không có, đi xuống lòng đường, vừa đi vừa run. Nhà tôi gần đây nên biết, có không ít người đi bộ bị xe máy tông phải rồi”.
Theo chị Hằng, trước đó, một phụ nữ đi bán vé số dạo bị một người đàn ông say rượu tông phải, thay vì xin lỗi, ông này lớn tiếng đòi “thanh toán” khiến chị sợ quá phải bỏ đi trong khi mình mẩy đầy vết trầy xước.

Kỳ tới: Nhức óc vì tiếng ồn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo