xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sống chung với con nghiện: Phòng thủ mọi lúc, mọi nơi

NHÓM PHÓNG VIÊN

Cho con đi học từ sáng đến chiều; lúc nào cũng cửa đóng then cài; dò xét, trông chừng người lạ... là những biện pháp mà người dân ở những khu vực có con nghiện chung sống áp dụng nhằm tránh gây rắc rối cho mình

Hơn một năm nay, người dân các tổ 119, 121 khu phố 20 và tổ 134 khu phố 21, đường số 5A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân - TPHCM luôn sống trong tâm trạng bất an, dè chừng.

Sợ con nghiện “viếng” nhà

Mỗi khi có người lạ vào hẻm là người dân nơi đây lại dò xét hoặc cử người trông chừng. Anh Đ.V.T (ngụ khu phố 21) cho biết tình trạng trộm cắp, giật đồ... diễn ra thường xuyên bởi có một nhóm con nghiện thường tụ tập trong hẻm này, ngang nhiên sử dụng ma túy. Nhóm thanh niên này còn lôi kéo những đối tượng nghiện hút từ các nơi khác đến gây mất an ninh, trật tự. “Tôi phải cho đứa con trai đang học lớp 10 đi học từ sáng đến chiều tối để đề phòng” - anh T. cho biết.

img
Người dân các khu phố 20 và 21, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân - TPHCM chưa thể an lòng vì còn sống chung với con nghiện
Bà T.T.B.N (ngụ khu phố 20) tuyệt đối không cho đứa cháu ngoại mới 7 tuổi đi qua con hẻm có nhóm thanh niên tụ tập vì sợ đạp phải kim tiêm. Bà N. bức xúc kể: Năm ngoái, các đối tượng nghiện hút thường vứt kim tiêm bừa bãi nên sáng nào, người lớn cũng phải dậy sớm kiểm tra, thu gom rồi mới cho bọn trẻ ra ngoài.
Bây giờ không còn cảnh này nhưng lại lo việc trộm cắp vặt. Cách nay 7 tháng, nhà bà N. bị trộm leo rào vào lấy mất 2 điện thoại. Không lâu sau, đang ngồi trước nhà, bà N. bị 2 đối tượng nghiện hút chạy tới giật sợi dây chuyền, khi bà chống trả thì bọn chúng mới bỏ đi. Không chỉ riêng bà N., nhiều nhà tại khu phố 20 cũng thường xuyên bị trộm cắp vặt như giày dép, quần áo… “Bây giờ đóng cửa là khóa 3 ổ, tôi cũng xuống tầng trệt ngủ để canh nhà” - bà N. nói.

Chị N.T.T.L (ngụ ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn - TPHCM) nhiều đêm mất ngủ vì chung vách với hàng xóm có đến 2 người nghiện. “Hầu như ban đêm chúng không ngủ, thường la hét, mở nhạc, ăn nói tục tĩu... khiến hàng xóm mất ngủ. Nhà tôi có con trai nên rất lo, nhiều lần thấy chúng kéo bạn về là tôi đóng kín cửa” - chị L. phản ánh.

Bà V.T.Tr (ngụ xã Đông Thạnh) cũng thường xuyên đau đầu vì phải chung sống với con trai bị nghiện lâu năm. Thương con, bà khuyên bảo hết lần này đến lần khác nhưng cậu con trai vẫn chứng nào tật nấy, bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều lần lượt ra đi. Nhà đông người lại có cháu nhỏ nhưng N. (con trai bà Tr.) thường dẫn  bạn về nhà hút chích khiến bà bao phen thót tim. Hết khuyên rồi chửi mắng, thậm chí trình  báo công an nhưng cuối cùng bà Tr. đành bất lực. “Cứ mỗi lần lên cơn thì nó gào thét, chửi bới, có khi tự đánh mình đến chảy máu...” - bà Tr. chua xót nói.

Dọa “thịt” nếu phản ứng

Những năm qua, người dân sống dọc theo đường ray tàu lửa, khu vực giáp ranh giữa 2  phường Xuân Hà và Chính Gián, quận Thanh Khê - Đà Nẵng luôn nơm nớp lo sợ vì sống chung với con nghiện.

Người dân nơi đây cho biết khu vực này là nơi các con nghiện thường kéo đến vào ban đêm để tiêm chích, sau đó tụ tập tại các quán cà phê đầu đường Lê Quang Sung. “Nhà tôi có 2 đứa con học cấp 2, mỗi khi đi học về đến đầu đường là chúng gọi ba mẹ ra đón vì gặp các con nghiện đang tiêm chích nên rất sợ” - anh N.T nói.
img
Con nghiện vứt kim tiêm bừa bãi tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Theo nhiều người dân phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thời gian gần đây, con nghiện thường kéo đến khu vực này để sử dụng ma túy nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ liên lụy đến bản thân và gia đình. “Nhiều nhà lo sợ có con nghiện sẽ phát sinh tình trạng trộm cắp nên lúc nào cũng cửa đóng then cài” - một người dân cho biết.
Mới đây, Công an quận Hải Châu - Đà Nẵng đã bắt quả tang một nhóm gồm 5 đối tượng đang sử dụng chất ma túy tại một phòng trọ trên đường Châu Văn Liêm, phường Hải Châu 2. Khám xét nơi trọ, lực lượng chức năng thu được một cân điện tử cùng một số tang vật phục vụ việc sử dụng ma túy. Con nghiện Trần Đình Thành (SN 1992) cho biết đã thuê phòng trọ này và nhiều lần cùng cả nhóm sử dụng ma túy.
Khi phát hiện các đối tượng thường sử dụng ma túy, chủ phòng trọ nhiều lần phản ứng nhưng bị bọn chúng hăm họa nên đành im lặng. “Tôi phẫn nộ lắm nhưng mỗi lần đòi lấy lại phòng là chúng hăm dọa sẽ “thịt” nên đành im lặng” - chị Trần Thị M. (chủ phòng trọ) phân trần.  Hiện tại, người dân phường Hải Châu 2 luôn phải nơm nớp lo sợ vì có nhiều đối tượng tái nghiện sinh sống trong khu vực. “Chúng tôi rất sợ chúng rủ rê con em hút chích” - chị L.T.H lo lắng.

Kỳ tới: Hiểm họa khôn lường

Bỏ sách vở theo cơn ảo giác

Thời gian gần đây, việc sử dụng các loại chất ma túy như “hàng đá”, “keo chó”... đang là “trào lưu” độc hại của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Vừa qua, Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu đã bắt quả tang nhóm thiếu niên gồm 3 nam, 2 nữ đang tổ chức hít “keo chó” tại bãi đất trống dọc khu vực sân bay Đà Nẵng. Hầu hết các đối tượng là học sinh, số khác đã bỏ học nhưng ham vui nên theo bạn vào đây hít thử.
Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ quận Hải Châu) cho biết trong một lần trốn học, em được một số bạn rủ đi sàn nhảy, rồi tập tành hút thuốc và dần dần chuyển sang chơi “hàng đá”. Từ đó, H. thường xuyên trốn học theo bạn hút chích. Còn em Trần Thị Mỹ D. (SN 1998, ngụ quận Hải Châu) bị các bạn ép hút nên nghiện ngập.
Trước đó, chiều 2-4, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu nghi vấn Nguyễn M. (SN 1985, ngụ quận Sơn Trà) và Võ H. (SN 1997, ngụ quận Hải Châu) có biểu hiện “phê” ma túy nên mời về trụ sở kiểm tra.
Kết quả, M. và H. thừa nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy. Do cả 2 mới vi phạm lần đầu nên công an đã cho gia đình bảo lãnh về giáo dục. Tuy nhiên, người dân sống gần nhà M. và H. rất lo lắng vì mỗi khi “phê” ma túy, 2 đối tượng này thường có những hành động liều lĩnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo