Đoàn người mít tinh ngày càng đông. Mỗi khi có ai đó bắt nhịp, cả ngàn người lại cùng hô vang khẩu hiệu. Từ Quốc ca đến các bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Dậy mà đi… liên tục vang lên. Đến khoảng hơn 10 giờ, dòng người bắt đầu diễu hành từ trước Đại sứ quán Trung Quốc qua đường Điện Biên Phủ, Cửa Nam, Hàng Bông, Đinh Tiên Hoàng, đi qua UBND TP Hà Nội và đến Nhà hát Lớn Hà Nội.
Tại Huế, Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân xuống đường phản đối Trung Quốc. Hàng trăm nhân sĩ, tri thức, văn nghệ sĩ và người dân TP Huế đã tổ chức cuộc mít tinh dọc đường Lê Lợi và công viên Tứ Tượng yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD-981 ra khỏi hải phận Việt Nam và khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa mãi mãi thuộc Tổ quốc thiêng liêng của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, người tham gia mít tinh, cho biết: “Hành vi đưa giàn khoan HD-981 của Trung Quốc là xâm phạm hải phận Việt Nam một cách ngang ngược”.
Tại Quảng Nam, buổi mít tinh do Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Minh và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) tổ chức. Phát biểu lại buổi mít tinh, ông Hồ Thanh Hưởng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Minh, cho biết: “Chúng tôi là những ngư dân nói riêng và toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung kịch liệt phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc. Đề nghị phía Trung Quốc đưa giàn khoan và tàu thuyền ra khỏi khu vực lãnh hải của Việt Nam, chấm dứt những hành động khiêu khích gây cản trở việc làm ăn của ngư dân”.
Linh mục Đỗ Quang Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP HCM:
Phản đối đến cùng!
Có mặt trong không khí sôi sục của buổi mít tinh, tôi thấy càng phẫn nộ việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam. Lời đầu tiên mà tôi muốn nói là chúng ta kiên quyết phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Chưa được phép của Việt Nam, Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động ngang ngược. Trung Quốc không làm đúng vai trò của một thành viên trong Liên Hiệp Quốc.
Ông Đặng Quốc Hùng, Tổng giám đốc Công ty Mỹ nghệ Kim Bôi - Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP HCM:
Tôi thấy tổn thương sâu sắc
Tôi là một người Hoa, được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài Gòn này. Có mặt trong buổi mít tinh hôm nay, trước tiên cho phép tôi được đại diện một số bà con người Hoa đồng tình và ủng hộ những tuyên bố của Hội Luật gia TP HCM.
Việc Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam khiến chúng tôi hết sức lo lắng vì việc làm này có thể ảnh hưởng, tổn thương sâu sắc đến tình cảm của nhân dân 2 nước. Chúng tôi kêu gọi Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Chúng tôi cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, trân trọng những truyền thống quý báu, tốt đẹp của 2 nước, 2 dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Tâm, 67 tuổi, giáo viên hưu trí, ngụ quận Tân Bình - TP HCM:
Chúng ta có sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Tôi kiên quyết phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam. Nếu kiện vấn đề này đến các cơ quan tài phán quốc tế, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ thắng. Bởi lẽ, chúng ta có chân lý, có sức mạnh đoàn kết toàn dân. Điều này đã được minh chứng qua những trang sử hào hùng của dân tộc. Chúng ta yêu chuộng hòa bình nhưng không có nghĩa chúng ta im lặng trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Tôi và mỗi người dân Việt Nam đều sẽ đồng lòng, chung sức, cùng đất nước kiên quyết bảo vệ đến cùng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Diễn viên, người mẫu Bình Minh:
Cần có nhiều cuộc mít tinh
Bình Minh cũng giống như tất cả người dân Việt Nam đều phẫn nộ việc làm của Trung Quốc, lên tiếng và phản đối mạnh mẽ việc làm của Trung Quốc. Bình Minh mong rằng có nhiều cuộc mít tinh một cách có tổ chức, quy mô và bài bản để người dân phản đối việc làm sai trái của Trung Quốc. Sáng ngày 11-5, tôi cũng như nhiều người dân TP HCM hòa vào dòng người từ rất sớm để mong muốn mỗi người góp một tiếng nói chung, lên tiếng cho Trung Quốc biết rằng vùng biển đó thuộc chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Ph.Dũng - Ph.Anh - K.Miên ghi