xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tả tơi trong mưa tuyết

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bệnh nhân nhập viện la liệt, học sinh phải nghỉ học. Hàng trăm con trâu, bò chết rét; hàng ngàn hecta hoa màu bị vùi dập tơi tả trong tuyết... Đợt rét kỷ lục khiến nhiều nơi bị thiệt hại nặng nề

Dọc Quốc lộ 4D từ TP Lào Cai lên thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) ngày 25-1 xuất hiện hàng chục điểm bán thịt trâu, bò. Đây là những con trâu, bò chết sau mấy ngày rét kinh hoàng, nông dân đành xẻ thịt bán để vớt vát phần nào thiệt hại.

Trở tay không kịp

Mặc cho mưa rét, anh Vàng A Sáo (ngụ xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) ngẩn ngơ đứng bên vườn thảo quả hơn 10.000 gốc đang bị tuyết phủ trắng xóa. “Nếu cứ rét thế này, trong vài ngày tới, vườn thảo quả nhà tôi sẽ chết hết. Tết này, cả nhà chắc đói!” - anh Vàng A Sáo nói như mếu.

Đây là tình cảnh chung của hàng ngàn nông dân các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh... trong những ngày rét kỷ lục này. Chứng kiến vườn hoa màu, cây trồng của mình bị tan nát, vùi dập bởi mưa tuyết và băng giá, người dân cố gắng thu hoạch sớm rau màu và di chuyển hoa xuống nơi ấm hơn nhưng khả năng thu hoạch  được rất thấp.

 

Băng tuyết phủ trắng hoa màu ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Ảnh:Tuấn Minh
Băng tuyết phủ trắng hoa màu ở bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Ảnh:Tuấn Minh

 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, do nhiệt độ xuống thấp kết hợp mưa, gió mạnh, nhiều cánh đồng hoa màu của nông dân bị hư hỏng nặng. Trên cánh đồng bắp của nông dân xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, hàng chục hecta bắp bị ngã đổ. Đặc biệt, hàng trăm hộ nông dân trồng hoa Tết ở các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Hà… thuộc huyện Tư Nghĩa đang đứng ngồi không yên vì thời tiết thay đổi bất thường.

Anh Nguyễn Thanh Quang, một hộ trồng hoa cúc ở xã Nghĩa Hiệp, than thở: “Cách đây mấy ngày, thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng từ hôm 24-1 đến nay, trời trở lạnh đột ngột khiến hoa bị bệnh, chết lá. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết, thời tiết lạnh thế này, chúng tôi lo hoa không trổ kịp. Dù mình có chong đèn, dùng mọi cách nhưng rất khó cho hoa trổ đúng Tết. Từ hôm 24-1 đến giờ, vườn hoa của một số hộ đã xuất hiện bệnh nấm lá do thời tiết xấu gây ra”.

Ông Trần Văn An, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, cho biết toàn xã có khoảng 400 hộ dân trồng hoa Tết với diện tích trên 20 ha. Bà con trồng hoa ở xã này ai cũng lo vụ hoa Tết năm nay mất trắng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, thống kê toàn tỉnh đã có 194 con trâu, bò, ngựa, dê chết rét. Gần 1.000 ha hoa màu, trên 2.000 ha thảo quả bị tuyết bao phủ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng. Tỉnh Yên Bái đã có 21 con trâu, bò chết; tỉnh Quảng Ninh có 30 con gia súc chết rét; tỉnh Hòa Bình cũng có 20 gia súc chết rét và hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Con số thiệt hại chắc chắn sẽ không dừng lại...

Chưa từng xảy ra trong lịch sử khí tượng

Tại tỉnh Nghệ An, trong ngày 24, 25-1, nhiệt độ ở các vùng núi cao sát biên giới Việt - Lào dao động từ 0-2 độ C. Ở các xã Tam Hợp, huyện Tương Dương; Nậm Cắn, Na Ngoi, Mường Lống của huyện Kỳ Sơn, cây cối, nhà cửa, phương tiện giao thông đều bị tuyết phủ trắng từng lớp dày. Mọi hoạt động sản xuất, đi lại của người dân, học tập của học sinh đều ngưng trệ.

Thầy giáo Bùi Anh Bắc, Hiệu phó Trường THCS Mường Lống  (huyện Kỳ Sơn), cho biết từ chiều 24-1, nhiệt độ xuống thấp tới - 2 độ C, băng tuyết phủ trắng khắp cây cối, nhà cửa, đường đi. Trường đã phải cho tất cả học sinh nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

 

Học sinh Quảng Bình được nghỉ học do rét đậm Ảnh: Hoàng Phúc
Học sinh Quảng Bình được nghỉ học do rét đậm Ảnh: Hoàng Phúc

 

Tại các bản làng vùng cao ở Thanh Hóa, nhiệt độ có nơi xuống 0 độ C đến -2 độ C, đặc biệt tại bản Cao Sơn, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước và bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát. Theo thầy Đỗ Thanh Tùng, giáo viên Trường THPT Cao Sơn, thầy công tác ở đây gần 10 năm nhưng chưa bao giờ thấy mưa tuyết nhiều đến thế.

Ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Quảng Bình, cho biết gần 73.000 học sinh tiểu học và hơn 50.000 trẻ bậc mầm non đã được nghỉ học trong ngày 25-1 và những ngày tiếp theo nếu trời vẫn rét đậm.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, mưa tuyết rơi trải dài từ Sa Pa (Lào Cai) tới Nghệ An là hiện tượng chưa từng có cũng như đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử ngành khí tượng Việt Nam. Theo đó, các điểm như Na Ngoi, Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), lần đầu tiên xuất hiện tuyết phủ dày đặc.

 

Người dân Lào Cai xẻ thịt trâu chết rét bán cho du khách Ảnh: Nguyễn Phan
Người dân Lào Cai xẻ thịt trâu chết rét bán cho du khách Ảnh: Nguyễn Phan

 

Ngoài ra, mức nhiệt 5,4 độ C ở quận Hà Đông, TP Hà Nội lúc 9 giờ ngày 24-1 cũng là mức thấp nhất từ năm 1977 tới nay. Vùng núi Ba Vì cũng chưa bao giờ có tuyết kéo dài và dày như những ngày qua.

Cũng trong 60 năm qua, lần đầu tiên Trạm Khí tượng Sa Pa ghi nhận nhiệt độ xuống -4,2 độ C; trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -4,4 độ C...

Bệnh viện quá tải

Hiện số bệnh nhi và bệnh nhân cao tuổi nhập viện đang tăng lên nhanh chóng khiến các bệnh viện (BV) ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải.

Ông Dương Đức Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai - thống kê trong 3 ngày rét đậm vừa qua, BV tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim... do thời tiết lạnh đột ngột. Khoa Nhi của BV liên tục tiếp nhận bệnh nhi vào khám, chủ yếu mắc các bệnh viêm phổi, viêm đường hô hấp. Đáng chú ý, có bé mới 2- 3 tuần tuổi đã bị viêm phổi.

Còn Khoa Nhi Tổng hợp BV Xanh Pôn có 43 giường bệnh nhưng luôn có khoảng 60 bệnh nhi nằm điều trị. Do đó, 2-3 bệnh nhi phải nằm ghép 1 giường bệnh. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp, cho hay lượng bệnh nhi nhập viện tăng mạnh, chiếm 50%-60% tổng số bệnh nhân đến khám.

Ngày 25-1, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các sở y tế và BV tăng cường công tác phòng chống rét cho người dân, đặc biệt là bệnh nhân và thân nhân đang khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Ngành y cần bảo đảm đủ cơ số thuốc cấp cứu và giường bệnh, sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời các ca cấp cứu thường gặp vào mùa lạnh...

 

Điều tiết xe, 1 CSGT hy sinh

Sáng 25-1, trung tá Trần Ngọc Hinh, Trạm trưởng Trạm CSGT Tuần Giáo (Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên), làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trên Quốc lộ 6 (đoạn qua cầu Cạn thuộc Km 365 + 656 đèo Pha Đin).

Lúc này, thời tiết rất xấu, mặt đường trơn trượt, lưu lượng tham gia giao thông cao. Xe tải do Phan Thế Anh (33 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển bị mất lái va vào trung tá Hinh. Xe chèn người trung tá Hinh vào thành cầu khiến ông bị thương nặng và tử vong sau đó.

N.Hưởng

 

Tháng 2 còn 2-3 đợt rét đậm

Ông Lê Thanh Hải cho biết từ ngày 26-1, nhiệt độ nhích lên nhưng miền Bắc vẫn trong ngưỡng rét hại (trung bình ban ngày từ 13 độ C trở xuống), băng giá duy trì. Từ ngày 28 đến 29-1, nhiệt độ tăng lên ngưỡng rét đậm (trung bình ban ngày từ 15 độ C trở xuống).

“Dự báo trong tháng 2 còn 2-3 đợt rét đậm, rét hại nữa nhưng khả năng lặp lại như đợt lạnh kỷ lục này là rất thấp” - ông Hải nhận định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo