xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tài xế dằn vặt, ám ảnh

Bài và ảnh: Khánh Trình

Tại cơ quan điều tra, tài xế cho biết nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, hình ảnh 20 hành khách gặp nạn cứ ám ảnh tâm trí khiến lương tâm ông rất day dứt

Trong dằn vặt và hối hận, những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt gầy sọm, hốc hác, tài xế Trần Văn Trường (35 tuổi, trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã thú nhận: “Giá như tôi lường được hiểm họa thì đã không xảy ra thảm kịch đau lòng ngày 18-10 làm 20 người chết và mất tích”.
 
img

Tài xế Trần Văn Trường tại cơ quan điều tra
 
Chết máy trong lũ
 

Ông Trường cho biết ông vừa mới ký hợp đồng với Công ty Xe khách Hoàng Sơn nên chủ yếu lái phụ cho tài xế chính là ông Đinh Xuân Lương (đã chết).

Ông Trường nhớ lại: Chuyến xe hôm đó, ông Lương lái xe từ Đắk Nông, vượt mưa lớn, lũ dữ ra Quảng Bình, sang Hà Tĩnh nên khá căng thẳng và mệt mỏi. Đến thị trấn Voi (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), ông Trường lái thay cho ông Lương.
 
Vừa đi được khoảng 50 km thì gặp nạn. Gần như cả 50 km đường ấy đều ngập nước, có chỗ rất sâu. “Chỉ còn hơn 2 km là đến đoạn đường khô ráo thì tai họa xảy ra” - ông Trường hồi tưởng.
 
Xe chạy đến đoạn qua xã Xuân Lam (khoảng hơn 4 giờ sáng), trời vừa mưa lớn lại tối, cọc tiêu hai bên đường đã bị ngập hoàn toàn, hành khách trên xe đang ngủ. Xe đang từ từ chạy qua đoạn ngập sâu nhất thì bất ngờ ông Trường nhận thấy phía trước có vật cản lờ mờ nên hãm phanh và đánh vô lăng sang bên trái để tránh. Xe va phải cọc tiêu nên chết máy, nước chảy xiết cùng sóng lớn đánh vào khiến chiếc xe trôi tự do. L
 
úc này, cả chủ xe cũng như hành khách không xác định được là xe đang bị trôi hay đang chạy trên đường vì trời quá tối. Chỉ đến khi thấy xe tròng trành, nghiêng về bên trái, mọi người mới biết là xe đã bị nước cuốn ra khỏi đường.
 
Đau đớn không chịu nổi
 
Ông Trường nhớ lại khi xe chết máy, cửa lên xuống cũng không mở được, chiếc xe cứ thế bồng bềnh trên dòng nước dữ ra sông Lam. Khi xe chìm dần thì mọi người phát hiện gần đó có một cột điện thuộc đường điện 500 KV. Chủ xe hò hét bảo mọi người đập kính để chui ra bám vào cột điện. Nhưng kính xe quá chắc, trong xe lại không có búa nên rất lâu sau, mọi người mới phá được ô kính bên cạnh tài xế Trường và một ô kính ở hàng ghế phía sau.
 
Lúc này, xe đã trôi khá xa cột điện và nước bắt đầu tràn vào, mọi người hoảng loạn. Tài xế Trần Văn Trường thoát ra từ ô cửa được phá vỡ và vật lộn giữa dòng nước dữ để tìm cách lên bờ cùng một số người khác tìm đến hàng quán ven đường xin quần áo mặc...
 
Ông Trường cho biết nhiều đêm đang ngủ ông lại giật mình tỉnh giấc. Hình ảnh hành khách cứ ám ảnh khiến lương tâm ông càng day dứt và đau đớn không thể chịu nổi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo