xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm án giết vợ rồi tự thiêu

Bài và ảnh: TUẤN MINH

Một vụ án với 3 người chết đã gây rúng động 2 huyện miền núi Như Xuân và Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Rạng sáng 28-5, tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng tại gia đình ông Quách Văn Khánh (SN 1970), làm vợ ông là bà Phan Thị Hoa (SN 1970) và con gái Quách Thị Nhung (SN 1992) chết tại chỗ. Thủ phạm là Lê Huy Hướng (SN 1985; ngụ xã Yên Lễ, huyện Như Xuân), chồng của chị Nhung. Sau khi chém chết vợ và mẹ vợ, Hướng đã đổ xăng lên người, châm lửa tự thiêu.

Hiện trường vụ thảm án làm 3 người chết vào rạng sáng 28-5
Hiện trường vụ thảm án làm 3 người chết vào rạng sáng 28-5

Ông Lương Văn Tuấn, sống cạnh nhà ông Khánh, cho biết thời điểm xảy ra án mạng là khoảng hơn 1 giờ sáng. Ông đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Quế (con dâu cả của ông Khánh). “Tôi liền chạy sang, cửa đã khóa nên cùng vài người hàng xóm phá cửa vào nhà. Lúc này, Hướng đang bị cháy như ngọn đuốc, quằn quại trên giường. Tôi liền kéo vòi nước cùng mọi người dập lửa, sau đó chạy sang phòng bên thì thấy 2 mẹ con bà Hoa nằm bất động trên vũng máu và đã tử vong với nhiều vết chém ở ngực, mặt, cổ... ” - ông Tuấn kể lại.

Người thân cho biết chị Nhung lập gia đình với Hướng đã hơn 4 năm và có với nhau đứa con gái 4 tuổi. Khoảng 1 năm nay, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, sống ly thân, chị Nhung bỏ về nhà mẹ ruột ở cùng. Gần đây, chị đi làm công nhân ở xa, thi thoảng mới về nhà. Hôm 27-5, chị Nhung về nhà chơi, đã lên nhà bố chồng ở xã Yên Lễ đón con gái về nhà mẹ ruột.

Tối cùng ngày, Hướng đến nhà bố mẹ vợ đón con gái rồi quay lại nhà vợ xin ngủ qua đêm. Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, chị Quế cùng một người bạn trong xã đi làm về. Ông Khánh lấy xe máy chở giúp bạn của Quế về nhà cô ấy. Nhân cơ hội này, Hướng thức dậy thực hiện hành vi giết người.

Những người hàng xóm của ông Khánh cho biết chị Nhung cao ráo, xinh xắn. Hơn 1 năm nay, vợ chồng trục trặc, chị mới về đây ở nhưng do đi làm xa nên ít khi về nhà. “Hai người đã đưa nhau ra tòa nhưng chưa được giải quyết ly hôn. Hướng vẫn yêu vợ con nên nhiều lần đến nhà có ý định đón vợ về nhưng gia đình vợ không đồng ý” - một người hàng xóm kể.

Sau khi sự việc xảy ra, công an đã đến nhà Hướng ở xã Yên Lễ và thu được nhiều bức thư do Hướng để lại. Trong các bức thư có nói đến chuyện tiền bạc, khuyên em trai ít chơi bời, bỏ đỏ đen, cố gắng sống tốt. Có bức thư viết riêng cho con gái, mong con lớn lên sẽ hiểu và tha thứ cho Hướng, đồng thời nhờ vợ chồng em trai chăm sóc và nuôi con gái của Hướng. Đặc biệt, trong những bức thư để lại, Hướng nói vẫn rất yêu vợ, muốn được nối lại chuyện tình cảm chứ không muốn đi đến bước đường cùng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo