xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình người trong lũ dữ

Bài và ảnh: Thành Đồng

Đây là một trận lũ lịch sử nhưng người dân ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã chiến thắng, đó là chiến thắng của tình làng xóm, dù biết rằng thiệt hại là vô cùng lớn

Nước lũ dâng cao và chảy xiết khiến 540 hộ dân sống bằng nghề đánh cá ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bị cuốn trôi tất cả, bị cô lập trong nhiều ngày liền. Tất cả mọi người phải leo lên nóc nhà để tránh lũ. Với phương châm cả làng bám lũ, họ đã chia nhau từng chén gạo, từng ly nước để tồn tại trong những ngày bị nước lũ cô lập. Chưa bao giờ tình người ở đây lại cao đẹp đến thế.

 
“Nước lũ bất ngờ dâng cao, ai nhanh tay thì mang theo được một vài thứ rồi leo lên nóc nhà tránh khỏi bị nước lũ cuốn trôi”- anh Võ Thanh Mai, ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
 
Bà Phạm Thị Nga thật thà chia sẻ: “Nhờ mấy hôm trước cơm ăn không hết nên tôi phơi khô, gói vào túi ni lông rồi treo lên trần nhà. Nhờ vậy mà khi lũ về gia đình tôi có cái để ăn. Biết nhiều nhà đang bị đói, tôi bảo chồng mang số cơm khô đó đi chia cho họ”. “Nếu không có nắm cơm khô của gia đình chị Nga chắc tôi đã chết đói”- anh Nguyễn Cung, người cùng xóm thú thật.
 
Không chỉ bà Nga, trong những ngày lũ, hàng chục người dân ở đây đã chia nhau từng gói mì, củ khoai để sống qua ngày. Những ngày sau đó, do nước lũ đổ về ngày càng mạnh, bị cô lập, không nhận được hàng cứu trợ, người dân ở đây lại chia nhau từng miếng ăn, thức uống để cùng nhau bám trụ.
 
 
img
Gia đình ông Nguyễn Viết Cường phải sống trên thuyền nhiều ngày qua do nhà bị nước lũ cuốn trôi


Nếu không được những người hàng xóm hỗ trợ, đưa đến nơi cao để tránh lũ, chắc gia đình chị Oanh đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Những hộ không bị lũ cô lập thì ra sức giúp các đơn vị cứu trợ tiếp cận những hộ bị cô lập.
 
Ông Nguyễn Viết Cường, 60 tuổi, thương binh 1/4  tâm sự: “Tôi bị mù hai mắt, một chân bị cụt phải đi bằng chân giả nên khi lũ ập đến không thể di chuyển được. Nếu không nhờ tình làng nghĩa xóm, làm sao tôi vượt qua được cơn lũ rồi”.
 
 Không chỉ ông Cường mà mẹ của ông năm nay đã 80 tuổi cũng được người dân ở đây tận tình giúp đỡ trong những ngày nước lũ dâng cao và chảy xiết. Đây là một trận lũ lịch sử nhưng chúng tôi đã chiến thắng, đó là chiến thắng của tình người, của tình làng xóm, dù biết rằng thiệt hại là vô cùng lớn, một người dân ở đây bộc bạch.
 
Từ hàng chục năm qua, đây là lần đầu tiên, hàng trăm hộ dân ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ bị cô lập hoàn toàn. Vì vậy, vào sáng 19-10, nhiều người dân ở xã Đức Quang đã không cầm được nước mắt khi tiếp nhận hàng cứu trợ từ Báo Người Lao Động.

Nghệ An: Hàng trăm hộ không còn lương thực

Cho đến chiều 19-10, mực nước trên các sông tại Nghệ An tiếp tục dâng cao. Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An vào chiều 19-10, trong tỉnh đã có 120 xã thuộc 9 huyện, thị, thành (Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, TP Vinh và thị xã Cửa Lò) đã bị ngập từ 0,8 m đến 1 m.
 
Trong đó, có 35 xã thuộc các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và Nghi Lộc đã bị cô lập hoàn toàn.
 
Tỉnh Nghệ An đã điều động trên 5.200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện tham gia di dời 11.911 hộ dân (54.716 nhân khẩu) ra khỏi các vùng nguy hiểm. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,8 m đến 1,2 m. Hiện đã có 17 người chết. Tổng thiệt hại có thể lên đến 1.507 tỉ đồng.
 
Tại vùng rốn lũ thuộc xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, nơi bị nước lũ chia cắt đã 4 ngày qua, ông Nguyễn Văn Thanh, 60 tuổi, cho biết: Nước lũ vây quanh, cả gia đình không có nước sạch để uống, mì gói ăn sống cho qua bữa cũng không có.
 
Trong nhà, gạo, củi đều bị ngâm nước ướt sũng. Mấy cháu nhỏ đành phải ăn khoai lát khô trừ bữa. Đến chiều hôm qua, hàng trăm hộ dân tại xã Hưng Lĩnh gần như không còn lương thực để chống chọi với lũ.
 
Ông Nguyễn Sỹ Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, cho biết: Bộ Quốc phòng vừa chuyển từ Thanh Hóa vào Nghệ An 14 xuồng máy để tăng cường cho công tác cứu trợ.

Sao Mai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo