xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TNGT thảm khốc ở Cam Ranh: Nát lòng nhận xác người thân

LÊ TRƯỜNG - KỲ NAM

Vụ tai nạn xảy ra ngày 8-3 làm 11 người chết, 61 người bị thương. Đến 20 giờ cùng ngày, có 8 người tử nạn được người thân đến nhận xác

Lúc 0 giờ 40 phút ngày 8-3, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh - Khánh Hòa, xe khách mang biển số 76M-1154 do Võ Ngọc Phương (31 tuổi, ngụ huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam đã tông vào xe khách mang biển số 77B-00369 do Lý Thanh Dũng (42 tuổi, ngụ huyện Hoài Nhơn - Bình Định) điều khiển chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm 9 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện. Hiện tại, có 61 nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện Cam Ranh, Cam Lâm và Đa khoa Khánh Hòa. Trong đó có 25 người bị thương rất nặng.

img
Hai xe khách bẹp dúm sau vụ va chạm. Ảnh: KỲ NAM

Giây phút kinh hoàng

Gần 7 giờ cùng ngày, Phòng Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh đông nghẹt người. Các y, bác sĩ được huy động tối đa để cứu chữa cho các nạn nhân.

Ngồi trên bậc thềm của bệnh viện, anh Đặng Văn Thương (33 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi) ôm 2 con nhỏ vào lòng, kể lại trong thảng thốt: Chúng tôi đang thiu thiu ngủ, bất ngờ nghe tiếng nổ kinh hoàng, người bị hất tung lên. Choàng tỉnh, biết xe tông nhau, tôi và bà xã cố gắng ôm 2 con, tìm cách thoát ra ngoài, kêu cứu. Rất may là 2 đứa nhỏ chỉ bị xây xát nhẹ, còn vợ tôi chưa biết thế nào. Xa quê mười mấy năm mới về thăm, ai ngờ khi trở lại Sài Gòn thì gặp xui rủi vầy…

Nằm quằn quại trên giường bệnh trong phòng cấp cứu cùng con trai 14 tháng tuổi, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi, ở huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) vừa khóc vừa bảo cả 2 mẹ con được chẩn đoán chấn thương sọ não. Cháu Bảo, con chị, khuôn mặt trầy trụa, đôi mắt lờ đờ. “Tôi nằm đây còn chồng phải đi phẫu thuật, không biết sống chết thế nào” - chị Thủy nấc nghẹn nói.

Anh Lê Văn Rồi (21 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị đa chấn thương, kể: Tôi ngồi ở ghế số 24, lúc 2 xe tông nhau tôi bị văng ra ngoài. Cảnh tượng lúc đó thật hãi hùng. Tiếng người kêu khóc dữ dội, máu chảy lênh láng. Bạn tôi cũng nằm kẹt trong xe, bị chấn thương rất nặng.

img
Hai xe khách bẹp dúm sau vụ va chạm (ảnh lớn). Bà Trịnh Thị Lạnh,
mẹ của nạn nhân Lê Trịnh Duy Khoa, nức nở tại nhà đại lễ (ảnh nhỏ) Ảnh: KỲ NAM

Anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em!

Đến 20 giờ cùng ngày, có 8 người tử nạn được thân nhân đến nhận xác, đưa về quê an táng.

Anh Võ Ngọc Thanh, anh trai tài xế Võ Ngọc Phương, khóc ngất bên thi hài của em, cho biết gia đình nhận được tin báo vào khoảng 3 giờ nên thuê xe từ Quảng Ngãi vào Khánh Hòa lúc trưa. Anh Thanh cho biết vợ chồng Phương có 2 người con (bé gái 4 tuổi và  bé trai 1 tuổi), do kinh tế khó khăn nên phải sống nhờ cả 2 bên nội, ngoại. “Nó ra đi đột ngột, không biết vợ con sẽ sống ra sao” - anh Thanh nghẹn ngào.

Khóc than thảm thiết bên xác người chồng vắn số, vợ tài xế Lý Thanh Dũng nói như người mất hồn: “Anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em… Mười mấy năm sống với nhau có lâu đâu, sao vậy anh?…”. Trên chiếc xe định mệnh này, anh trai của nạn nhân Dũng là Lý Thanh Hùng may mắn thoát chết nhưng cũng bị gãy chân trái và chấn thương nhiều chỗ trên người. Anh Hùng cho biết 2 anh em cùng là tài xế của xe, lúc xảy ra tai nạn, anh Hùng đang ngủ ở băng ghế phía sau.
“Lúc đó, tôi ngủ say, nghe ầm một tiếng rất lớn rồi ngất luôn. Khi tỉnh dậy thì mình nằm trong bệnh viện” - anh Hùng kể.  Cùng với 2 tài xế, nạn nhân Đặng Hoàng Anh Tuấn đang là sinh viên năm 4 Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, trên đường  từ Bình Định vào trường nhập học thì bị tai nạn. Chú của Tuấn từ Lâm Đồng xuống để nhận xác cháu đưa về quê.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc này, mặt đường bị nghiêng, có phủ bùn đen, trơn trượt, bốc mùi mía. Nhiều người dân cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân gây tai nạn. Trong khi đó, theo thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an TP Cam Ranh, có khả năng xe khách mang biển số 76M-1154 chạy lấn sang phần đường bên trái nên tông trực diện vào xe khách mang biển số 77B-00369.

img
Anh Đặng Văn Thương cùng 2 con ngồi chờ tin vợ tại bệnh viện. Ảnh: KỲ NAM

Tích cực cứu người

Bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, cho biết khoảng 1 giờ 30 phút, bệnh viện đã tiếp nhận hơn chục nạn nhân và con số liên tục tăng dần đến sáng. Tiên liệu tình hình, bệnh viện đã huy động hơn 60 y, bác sĩ tập trung cứu người. Qua chẩn đoán sơ bộ, trong số 50 ca nhập viện có khoảng 23 bệnh nhân trong tình trạng chấn thương nặng. Từ rạng sáng đến 11 giờ cùng ngày, bệnh viện đã liên tục phẫu thuật khẩn cấp 5 ca nặng nhất. Bệnh viện đưa máy chụp X-quang đến tận giường của nạn nhân để phục vụ công tác điều trị.

Bà Đoàn Thị Thương, trú phường Cam Lợi - TP Cam Ranh, sau khi cùng các cháu ruột cứu người đã trực tiếp đến bệnh viện mua nước, sữa hỗ trợ các nạn nhân. Bà Thương nói: “Thương tâm quá. Đa số đều không có ai thân thích cả. Mình giúp được gì thì giúp thôi…”. Nhiều nạn nhân bị chấn thương, máu me đầy người, bà Thương đã bỏ tiền túi mua áo cho họ. 

Trong sáng 8-3, Ban An toàn giao thông, Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa và UBND TP Cam Ranh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình có người bị nạn và hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng, bị thương nặng 2,5 triệu đồng/người, bị thương nhẹ 1,5 triệu đồng/người.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý khẩn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện khẩn chỉ đạo xử lý.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết và tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương có các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 và các tuyến đường trọng điểm khác; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ GTVT khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn.

l Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết đoàn công tác của ủy ban đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân.

Theo ông, vị trí xảy ra tai nạn không phải “điểm đen” về TNGT vì có hệ thống biển báo đầy đủ và tầm nhìn thuận lợi. “Tình hình TNGT từ Tết Quý Tỵ tới nay rất phức tạp. Số người bị thương giảm nhưng số người chết lại tăng” - ông Hiệp nhận định.

T.Dũng - T.Kha

Đóng tiền mới được chở đi cấp cứu (?!)

Chiều 8-3, ông Diêm Khắc Thời, Đội trưởng Đội điều trị 486, Vùng D Hải quân (đóng tại phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh), cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội đã chở 15 nạn nhân vào cấp cứu. Các nạn nhân này đã bị thu từ 200.000 đồng/người. “Nạn nhân bị TNGT khi được chuyển bằng xe cấp cứu vẫn thu phí bình thường” - ông Thời nói.

Nạn nhân Đỗ Thị Thu (ngụ huyện Tân Phú - Đồng Nai) cho biết chị chứng kiến có nạn nhân còn ít tuổi, khi bị thương trong túi chỉ còn 120.000 đồng. Bị yêu cầu đóng tiền, em này đã thương lượng và được một nhân viên y tế trả lời: “Thôi 120.000 đồng cũng được”.

Anh Trịnh Văn Anh (25 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) cho biết khi vào cấp cứu tại đội 486, anh bị nôn mửa, sùi bọt mép, đang nẹp cố định 2 chân. Nhân viên y tế thông báo phải đóng 200.000 đồng tiền vận chuyển, do anh không cử động được nên nhân viên y tế rút ví lấy tiền. “Tôi được tiên đoán chấn thương sọ não, gãy xương chân, đến nay chưa kiểm tra ví nên không biết người ta lấy bao nhiêu tiền” - nạn nhân Anh nói.

Ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết chưa nhận được phản ánh về vấn đề này. “Trong trường hợp này, cấp cứu không mất tiền, chúng tôi sẽ kiểm tra” - ông Định nói.
K.Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo