Tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 sáng 21/8 trước dãy ki-ốt đang xây dựng dở dang tại địa chỉ 236 Phạm Phú Thứ, P.4, Q.6 (TP.HCM).
Các nhân chứng kể lại: Vào giờ kể trên, họ nghe những tiếng động rất lớn. Bất ngờ, bức tường phía mặt hiên ki-ốt có diện tích khoảng 12m2, cao 3,5 đổ sập xuống. Sau khi bụi tan, trong đống gạch đá, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn của hai vợ chồng anh Lê Nga (40 tuổi) và chị Trương Thị Tánh (42 tuổi)- làm nghề sửa xe đạp, khách hàng của quán cà phê vỉa hè, cư ngụ tại P.4, Q.6.
Gạch đá đè trúng làm anh Nga bị thương nặng ở phần đầu, còn chị Tánh bị thương nặng ở chân. Cách đó không xa, chủ quán nước, bà Trần Thị Mai Phương (48 tuổi, ngụ tại P.1, Q.6) ôm chân gãy kêu la đau đớn.
Người dân tụ tập gần đó đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Triều An.
Tại hiện trường, cách miếu thờ thổ địa khói hương nghi ngút khoảng 1m, toàn bộ bàn ghế, ly tách của quán nước bị đè nát. Bên cạnh đó là những vũng máu lớn hòa lẫn với tô bún bò đang ăn dở của bà chủ quán nước.
Theo Công an Quận 6, ki-ốt nói trên đang trong quá trình phá dỡ để xây dựng cửa hàng trưng bày xe ô tô. Nhằm tận dụng mặt bằng buôn bán, một mái hiên di động đã được lắp đặt gắn chặt với bức tường vốn đã cũ và lỏng lẻo- mặt còn lại của ki-ốt nằm hướng ra đường Phạm Phú Thứ.
Sáng 21/8, trong lúc thi công, công nhân đã gây chấn động làm đổ bức tường gây nên vụ tai nạn kể trên.