xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự tử vì bị tung “clip sex”: Nữ sinh van xin cộng đồng mạng trước khi quyên sinh

M.Khuê - P.Dũng (tổng hợp)

(NLĐO) – Vụ nữ sinh N.T.A.T (SN 2000, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) uống thuốc diệt cỏ tự tử sau khi bạn trai tung “clip sex” lên mạng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt trái của mạng xã hội, thái độ lạnh lùng đến độc ác của một bộ phận cư dân mạng, giết người bằng bàn phím.

Hiện vụ việc A.T đang được công an điều tra và Phạm Đình Lộc, bạn trai A.T, nghi can vụ tung “clip sex” lên mạng khiến A.T xấu hổ dẫn đến hành vi tự tử đã bị bắt để điều tra làm rõ.

Trước khi quyên sinh, A.T. đã lên trang facebook của mình viết: “Mọi người có thôi ngay không, em sai em nhận hết. Đừng bàn tán nữ, im cả đi. Mấy người không biết nghĩ à, mấy người ép người khác vào đường cùng đúng không? Tôi van lạy mấy người hãy tha cho tôi”.

Ngay khi thông tin này lan tỏa, vụ việc A.T lại tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, trang mạng xã hội.

Trước đó, khi đoạn clip sex Đình Lộc tung lên Facebook (nick facebook là Nibi Lộc, đã khóa), quay lại cảnh quan hệ giữa đối tượng này và nạn nhân lan truyền, nhiều cư dân mạng đã tải lên các diễn đàn và trang mạng của mình rồi đồng loạt xỉ vả A.T. Họ bình phẩm, chê trách, lên án cô gái trẻ này bằng những từ ngữ tàn độc mà không xem xét việc cô gái nhỏ này chỉ là nạn nhân.

Chưa kịp nguôi cú sốc từ người bạn trai mà còn bị “đánh hội đồng” trên mạng bởi một đám đông ảo vô cảm, khiến A.T. bế tắc, không thấy lối thoát nào và suy nghĩ tiêu cực. Nếu nhận được sự cảm thông và xem như một nạn nhân trong vụ việc, biết đâu, A.T. đã không nghĩ quẩn và kết thúc cuộc đời ở tuổi 15!

Sau khi A.T. qua đời, các “anh hùng bàn phím” còn không dừng lại, mà vô cảm hơn, một số cư dân mạng lợi dụng chuyện này để câu like bằng cách kêu gọi những người khác đặt ảnh nữ sinh làm ảnh đại diện trên Facebook. Các diễn đàn đăng thông tin để thu hút người chia sẻ, một số cư dân mạng khác còn đòi chia sẻ link đến “clip sex”… đủ các kiểu. Đến mức, một số người phải lên tiếng than thở: “Đọc bình luận thấy thật kinh sợ, không ngờ nhiều người ác mồm, ác miệng đến thế!”; “Con người ta đã chết rồi, hãy để con bé được yên, đóng chủ đề này lại đi, đừng bình luận nữa!”; “Yêu cầu gỡ bỏ chủ đề này!”…

Một cư dân mạng ẩn danh đã viết tâm thư gởi đến những người đang ngày đêm chia sẻ, truy tìm clip: “Có thể mọi người chưa biết, đêm qua facebook Việt sục sôi vì một clip nóng quay cảnh nữ sinh SN 2000 được đăng lên mạng. Hàng ngàn lượt tag, hàng chục ngàn lượt chia sẻ trong vòng một tiếng đồng hồ đủ để thấy sức lan tỏa và sự vô tâm của các bạn trẻ hiện nay như thế nào. Mình xin hỏi các bạn, khi các bạn chia sẻ những tin tức như thế bạn cảm thấy thế nào? Hả hê, sung sướng vì được xem một clip nóng hay tỏ ra mình là người chuyện gì cũng biết?

Đêm qua có thể coi là một đêm vui vẻ của đại đa số nam thanh, nữ tú khi xem clip ấy nhưng các bạn có biết bạn nữ sinh trong clip đã trải qua một đêm kinh khủng như thế nào không? Xin thưa các bạn, nữ sinh ấy đã uống thuốc diệt cỏ và được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng theo thông tin từ gia đình thì bạn ấy khó qua khỏi. Các bạn vui chứ, hả hê chứ?

Không hiểu khi xem clip ấy các bạn nghĩ gì, một người khóc lóc như thế mà các bạn không cảm thấy động lòng sao? Chính hành động chia sẻ không suy nghĩ của các bạn đã bức tử một con người, người đã chịu quá nhiều nỗi đau từ thể xác đến tinh thần cuối cùng dại dột tìm đến cái chết.

Các bạn ạ, facebook chỉ là mạng ảo thông nhưng mà mạng sống của con người là thật đấy, mình biết mình không có quyền để phán xét hay ép buộc các bạn phải làm gì nhưng trước khi làm gì các bạn hãy bỏ ra vài giây suy nghĩ về tác hại của việc làm ấy. Đừng trở thành những người vô tâm, lãnh cảm với mạng sống của người khác vì ở đời không ai toàn vẹn cả, có khi vào một ngày đẹp trời nào đó các bạn sẽ gặp một tình huống y như vậy và các bạn sẽ làm gì?”

Chuyện vô cảm của những đám đông ảo trên mạng không phải lần đầu được nói đến. Mỗi khi clip sex hoặc ảnh khỏa thân của một cô gái nào xuất hiện trên mạng, không biết là do tự tung lên hay bị bạn trai trả đũa vì tình cảm tan vỡ, cư dân mạng cũng lao vào như “bắt được mồi ngon”. Muôn kiểu chỉ trích xuất hiện. Dẫu biết sự non dại, suy nghĩ chưa thấu đáo trong quan hệ tình cảm của các nạn nhân là nguyên nhân khiến họ gặp rắc rối nhưng nếu chẳng rõ mọi chuyện như thế nào thì người ngoài cuộc cũng không nên xem người khác như “tội đồ” để lao vào “ném đá” bằng những ngôn ngữ gay gắt, tàn nhẫn.

Trước đây, “miệng đời” là con dao hai lưỡi nhưng ngày nay “bàn phím” cũng có thể giết người. Thời đại mạng xã hội phát triển, mọi chuyện đều có tính hai mặt, các “anh hùng bàn phím” cần suy nghĩ thấu đáo, cẩn trọng khi bình luận một sự kiện chứ không thể chỉ nhìn bề nổi sự việc và cùng “đánh hội đồng” một đối tượng và đẩy họ vào bi kịch. Để rồi, khi sự việc đáng tiếc xảy ra, lại phải đối mặt với lương tâm, với sự dằn vặt vì lỡ bình luận, nhận định quá đà dồn ép một người vào bức tường không lối thoát!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo