xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì dân phục vụ

YẾN THANH

Thường đối mặt với hàng loạt hiểm nguy khi truy đuổi tội phạm nhưng vì lý tưởng, công an nhân dân luôn hoàn thành nhiệm vụ

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2013), sáng 18-8, Báo Công an TP HCM phối hợp với Cung Văn hóa Lao động và Đài Truyền hình TP HCM tổ chức giao lưu "Gương sáng phố phường" lần thứ 14.

img
Thượng tá Trần Trọng Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Công an TP HCM (bìa phải),
trao quà của bạn đọc tặng công an viên Nguyễn Văn Muốc Ảnh: TẤN THẠNH

Bám theo băng cướp tàn độc

Ông Nguyễn Văn Muốc (SN 1970) - công an viên xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM - là người đã góp phần không nhỏ trong việc bắt giữ 4 tên cướp dùng dao chém chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (ngụ quận 2, TP HCM) để cướp xe SH vào tối 24-11-2012, được mời mở đầu buổi giao lưu.

Ông Muốc kể trong 26 năm làm công an, ông đã cùng đồng đội tham gia phá hàng trăm vụ án tại địa phương, trong đó đáng nhớ nhất là vụ đeo bám băng cướp do Hồ Duy Trúc (SN 1993, quê tỉnh Ninh Thuận) cầm đầu. Lúc đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 24-11-2012, khi tuần tra, ông cùng 2 công an viên xã Phước Kiển phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.

Khi vừa qua cầu Phú Mỹ (quận 2) khoảng 500 m, nhóm thanh niên này áp sát, rút dao chém 2 nhát vào tay phải một phụ nữ đi xe SH để cướp xe. Do đề máy xe SH không nổ, chúng cướp túi xách của nạn nhân rồi tẩu thoát về hướng quận 7. Thấy người bị hại trọng thương, để đồng đội đưa nạn nhân đi cấp cứu, ông lao xe bám theo đến tận nhà trọ của nhóm cướp ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ngay sau đó, ông báo tin cho Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Công an huyện Bình Chánh đến vây bắt chúng.

Qua điều tra, Công an TP HCM phát hiện nhóm này đã gây ra hàng chục vụ cướp, đồng thời bắt thêm 4 đồng bọn.

img
Đại úy Nguyễn Xuân Trường (bìa phải) tại buổi giao lưu Ảnh: TẤN THẠNH

Ba lần bị phơi nhiễm HIV

Tại buổi giao lưu, nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của đại úy Nguyễn Xuân Trường, tổ trưởng Tổ Trinh sát 3 - Đội CSHS đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM.

Tháng 8-1999, đại úy Trường được chuyển về PC45. 14 năm trong ngành, anh đã cùng đồng đội bắt quả tang hàng trăm vụ cướp, giật tài sản. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013, đại úy Trường cùng đồng đội trực tiếp ngăn chặn gần 100 vụ, phá 58 băng nhóm tội phạm, bắt 209 tên cướp.

Có lần, anh cùng đồng đội phát hiện 3 tên cướp giật tài sản của một người Đài Loan trên đường Lạc Long Quân (quận 11). Đuổi theo bọn cướp đến đường Cây Keo (quận Tân Phú), tổ trinh sát ép ngã xe của chúng, cả 3 tên liền rút dao chống trả quyết liệt. Khi tra tay vào còng, bọn cướp trâng tráo đề nghị hối lộ 200 triệu đồng để được tha nhưng đã bị đại úy Trường cùng đồng đội lập biên bản.

img
Đại úy Nguyễn Xuân Trường, Đội CSHS đặc nhiệm thuộc PC45 - Công an TP HCM và ông Nguyễn Văn Muốc, Công an viên xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM (từ phải qua) tại lễ tuyên dương "Gương sáng phố phường" sáng 18-8 nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2013) Ảnh: TẤN THẠNH

Trong những lần truy đuổi, bắt cướp, đại úy Trường đã bị phơi nhiễm HIV đến 3 lần từ các đối tượng phạm tội.

"Năm 2006, trong lúc tuần tra, tôi phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi nên đuổi theo, yêu cầu kiểm tra. Do không được hợp tác, tôi phải thò tay vào túi quần của thanh niên này để kiểm tra nhưng không may trúng phải mũi kim tiêm. Khi đưa về trụ sở công an, hắn khai bị nhiễm HIV giai đoạn cuối" - đại úy Trường kể.

Trong giai đoạn bị phơi nhiễm, nếu không có ý chí sắt thép của bản thân, sự bảo bọc của đồng đội và đặc biệt là tình yêu sâu sắc của người vợ, có lẽ anh đã gục ngã. "Lúc đầu, tôi không dám ăn cơm chung với vợ con, uống nước cũng phải dùng chai riêng. Rất may, vợ tôi thấu hiểu và luôn sát cánh an ủi" - đại úy Trường bộc bạch. Được hỏi có khi nào khuyên chồng bỏ nghề vì quá nguy hiểm, vợ anh Trường khẳng định: "Không bao giờ, vì đó là lý tưởng sống của vợ chồng chúng tôi".

Hơn 1.500 VĐV tham gia hội thao ngành công an

Sáng 18-8, tại Nhà Thi đấu đa năng TP Cần Thơ, Bộ Công an đã khai mạc hội thao lực lượng Công an Nhân dân năm 2013.

Hội thao năm nay có hơn 1.500 VĐV là cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Các VĐV thi đấu 3 môn: cầu lông, điền kinh và vũ trang việt dã. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, diễn ra đến hết ngày 25-8.
 
C.Linh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo