Tập thể 16 lái xe đạt doanh thu cao trong những ngày đầu năm 2015 chụp ảnh lưu niệm cùng ban lãnh đạo công ty
Cùng ngày, Vinasun cũng trao giấy khen và tiền thưởng 500.000 đồng cho tài xế Phạm Đình Hướng do thành tích trả lại 45,5 triệu đồng cho khách. Trước đó, trong ca kinh doanh ngày 20-2 (mùng 2 Tết), khoảng 20 giờ, anh Hướng đón 7 người khách đi từ khách sạn Sofitel Saigon Plaza (quận 1, TP HCM) đến nhà hàng Di Bửu trên đường Lê Thánh Tôn. Sau khi nhóm khách này xuống xe, anh Hướng tiếp tục chở khách khác đến Công viên Tao Đàn. Khi bật đèn cho khách kiểm tra hành lý, anh Hướng phát hiện chiếc điện thoại Iphone 6 và một ví rơi dưới sàn xe cạnh ghế tài xế. Kiểm tra ví, anh Hướng phát hiện bên trong có rất nhiều tiền và một số giấy tờ tùy thân. Tin chắc rằng số tài sản trên là của nhóm khách đầu tiên, anh báo về công ty và sau đó trao trả toàn bộ tài sản lại khách hàng Trần Vũ Hoàng Linh vào tối cùng ngày. Ngoài chiếc Iphone 6, trong ví anh Linh còn có 45,5 triệu đồng.
Ông Huỳnh Văn Sĩ, Phó Tổng giám đốc Vinasun, trao giấy khen và tiền thưởng cho tài xế Phạm Đình Hướng
Dịp Tết Ất Mùi 2015, ngoài anh Hướng còn có rất nhiều tài xế Vinasun trả lại tài sản cho khách, đặc biệt là trường hợp tài xế Huỳnh Minh Hải gửi chiếc Iphone cho công ty gửi trả lại cho một khách người Nhật. Sáng 25-2, như thường ngày, anh Hải chở khách và vị khách này phát hiện chiếc Iphone rơi trên xe và đưa lại cho anh. Do phục vụ quá nhiều khách nên tài xế Hải không biết ai là chủ nhân chiếc Iphone nên chủ động gửi về công ty để nhờ trả lại cho chủ. Thông qua giao diện facebook được cài đặt sẵn trên điện thoại, nhân viên Vinasun đã liên lạc được với bà Tamiko Saito - vợ ông khách. Bà Tamiko Saito cho biết ông Tokuichi Saito nhớ rõ mình làm rơi Iphone trên taxi nhưng ông đã trở về Nhật và nghĩ rằng đã mất. Sau đó, ông và bà thật bất ngờ khi nhận được thông tin tìm chủ chiếc Iphone từ nhân viên Vinasun.
Bình luận (0)