xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ tố chồng bạo hành dã man vì bán hàng đa cấp mất tiền

Tin-ảnh: Đức Ngọc - Nghĩa Mai

(NLĐO)- Tham gia bán hàng đa cấp bị mất tiền, chị Nguyễn Thị Hồng (Nghệ An) tố bị chồng đánh đập, bạo hành dã man như thời trung cổ.

 


Chị Nguyễn Thị Hồng tố cáo những vết thương chi chít trên mặt là do chồng bạo hành

Chị Nguyễn Thị Hồng tố cáo những vết thương chi chít trên mặt là do chồng bạo hành

Ngày 16-3, Công an xã Nghi Diên, huyện Nghị Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978, trú tại xóm 13 xã Nghi Diên) tố cáo chồng đánh đập, hành hạ dã man.

Theo trình bày của chị Hồng với báo chí, việc chị bị chồng là anh Nguyễn Ngọc Phong hành hạ đánh đập diễn ra từ trước Tết Nguyên đán 2016 đến nay nhưng vì nghĩ tới nghĩa vợ chồng nên chị âm thầm chịu đựng. Đỉnh điểm vào khoảng 8 giờ ngày 3-3 vừa qua, chị vừa đi chợ về thì anh Phong lao đến túm tóc kéo, bóp cổ rồi lôi vào nhà lấy kéo cắt tóc trước sự chứng kiến của nhiều người. “Trong lúc lấy roi điện dí vào người tôi thì anh Phong nói: “Tau đập cho mi bị não luôn”, nhưng được mọi người can nên bỏ xuống nhà" - chị Hồng nói.

"Đang ngồi thừ vì quá đau đớn và mệt thì bất ngờ chồng cầm theo một chiếc tô bằng sắt đã nướng nóng đỏ áp vào má khiến tôi không kịp trở tay. Quá đau đớn, tôi không còn chống cự được nữa…” - chị Hồng đau đớn kể lại.

Sau đó, đến khoảng 10 giờ 30 ngày 3-3, chị Hồng được người thân đưa ra công an xã trình báo sự việc.


Chị Hồng đang trình bày với báo chí việc bị chồng bạo hành dã man

Chị Hồng đang trình bày với báo chí việc bị chồng bạo hành dã man

Theo ông Phan Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên, gần trưa ngày 3-3, lúc chuẩn bị ăn cơm thì thấy chị Hồng vào báo sự việc với những vết thương trên cơ thể. Ông Chương cho biết sau khi chị Hồng có đơn tố cáo hành vi của chồng lên cơ quan công an, Công an xã đã vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, anh Phong phủ nhận việc đánh vợ, chị Hồng hiện lại không có mặt tại địa phương nên cơ quan công an xã không thể làm việc với hai bên để làm rõ được.

Được biết, những ngày qua, vì sợ chồng đánh đập nên chị Hồng đã trốn ra khỏi nhà sống nay đây mai đó tại nhà người thân. Theo chị Hồng, nguyên nhân chị bị đánh đập dã man là do trong thời gian chồng chị đi xuất khẩu lao động ở Angola có gửi tiền về, nhưng chị có tham gia bán hàng đa cấp và bị lừa lấy hết tiền. Ngoài ra, trong thời gian tham gia bán hàng đa cấp, chị gặp nhiều người đàn ông nên có nhắn tin gọi điện, "chat" trên mạng xã hội nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo