Trưa 28-3, ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho hay chưa đầy một ngày điều trị tại bệnh viện, em Ưng Hoàng Long (8 tuổi, ngụ khối phố 2, phường Trường Xuân) cũng đã tử vong, đã được gia đình đưa về nhà.
Trong sáng 28-3, nhiều người dân ở khối phố 2 (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. Khi chúng tôi có mặt ở gia đình nạn nhân, không khí u uất bao trùm căn nhà cấp 4 trong con hẻm nhỏ. Lúc này, em Long vẫn đang ở bệnh viện nên gia đình phải chia người để vừa lo tổ chức tang lễ cho em trai Long là em Ưng Hoàng Quân (4 tuổi), vừa phải túc trực ở bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe Long. Rất đông người dân địa phương cũng đã tập trung thăm hỏi, động viên và giúp gia đình lo tang lễ.
Hố nước nơi 2 em nhỏ gặp nạn nằm trong dự án san lấp mặt bằng khu dân cư cho người thu nhập thấp
Một số người thân cho hay, chiều 27-3, sau khi đón Quân và Long đi học về, ba 2 đứa trẻ là anh Ưng Hoàng Đức (37 tuổi, ngụ khối phố 2, phường Trường Xuân) ở trong nhà lo nấu cơm, không hề biết 2 đứa trẻ chạy ra khu vực công trình chơi. Một lúc sau, một người dân địa phương vô tình phát hiện 2 anh em Quân và Long rơi xuống hố nên hô hoán mọi người lao xuống cứu nhưng đã quá muộn.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, Quân đã tử vong, Long hôn mê sâu và đến trưa 28-3 thì đã không qua khỏi. “Gia đình anh Đức có hoàn cảnh khó khăn, thời điểm hai đứa nhỏ gặp nạn vợ ảnh đi may chưa về. Trong một buổi chiều mà mất hai đứa con, ai mà chịu đựng cho nổi trời ơi là trời” – một người dân đau lòng nói.
Nhiều người dân tập trung ở hiện trường, chưa hết bàng hoàng trước sự cố đau lòng
Theo quan sát của phóng viên, khu vực nơi 2 anh em Long, Quân gặp nạn cách nhà khoảng 200 m. Đây là nơi Công ty Nam Thắng đang thi công san lấp mặt bằng dự án Khu dân cư cho người thu nhập thấp do UBND TP Tam Kỳ làm chủ đầu tư. Nhiều người dân địa phương cho hay, khu vực này trước đây là vùng trũng, đơn vị thi công đã san lấp mặt bằng gần đó rồi tiếp tục dùng xe múc đào một cái hố chứa nước. Hố nước này rộng khoảng 2,5 m, dài khoảng 3,5 m, sâu hơn 2 m.
Điều đáng nói, dù khu vực này rất gần khu dân cư, có nhiều trẻ nhỏ sinh sống nhưng đơn vị thi công không hề có rào chắn hay có bất kỳ phương tiện gì cảnh báo nguy hiểm. Điều này khiến nhiều người dân địa phương bức xúc, cho rằng đơn vị thi công đã thiếu trách nhiệm dẫn đến sự việc đau lòng.
Hố nước nơi 2 em nhỏ gặp nạn là vùng trũng, đơn vị thi công tiếp tục múc một hố sâu chứa nước nhưng không hề rào chắn
Sáng 28-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại, lãnh đạo Công ty Nam Thắng cho hay sự việc xảy ra là điều đáng buồn, không ai mong muốn. Hiện tại, công ty đang tập trung khắc phục hậu quả để giảm bớt một phần nỗi đau của gia đình nạn nhân.
Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Trường Xuân, UBND TP Tam Kỳ đã có mặt tại gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, mất mát với người thân và hỗ trợ một số tiền ban đầu để gia đình lo hậu sự. Công an địa phương cũng đã có mặt tại gia đình nạn nhân và hiện trường để điều tra sự việc.
Bình luận (0)