xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 3 cái chết bí ẩn ở đầm tôm: Hé lộ nhiều tình tiết mới

Duy Nhân

Mẹ và dì của 2 nạn nhân chết ở đầm tôm của ông Cao Văn Liền cho rằng chính vợ chồng ông chủ này đã hành hạ không thương tiếc, gán tội cho người thân xấu số của mình

img
Phóng viên Duy Nhân bên ngôi mộ mới xây của Phạm Minh Hiếu. Ảnh: Như Nhàn
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra vụ 3 người chết bí ẩn ở đầm tôm của ông Cao Văn Liền (ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), phóng viên Báo Người Lao Động đã về xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu gặp bà Trương Thu Hoài tìm hiểu thêm thực hư về cái chết của 2 người con của bà.

Ép anh đánh đập em ruột

Bà Hoài ly hôn người chồng trước là ông Phạm Văn Oanh ở xã Trí Lực, huyện Thới Bình - Cà Mau đã được 14 năm, khi họ đã có với nhau 5 đứa con. Sau khi cha mẹ chia tay, 2 người con lớn là Phạm Minh Hải và Phạm Minh Vương theo mẹ; còn Phạm Minh Phụng, Phạm Minh Hiếu và Phạm Như Thảo ở với cha.

Khoảng năm 2004, do quen biết với bà Phượng (vợ ông Liền) nên em ruột của bà Hoài là bà Trương Tuyết Hằng đã giới thiệu Hải, Vương, Phụng và Hiếu đi làm công cho gia đình ông Liền. Khi đó, Hiếu nhỏ nhất mới 12 tuổi.

Khi kể về sự thể dẫn đến cái chết của 2 người con, bà Hoài nhắc nhiều đến Vương: “Nó  là người ít nói nên có chuyện gì cũng giữ kín. Thậm chí sau khi em nó chết, bà nghi ngờ có điều không bình thường nhưng gặng hỏi mãi, Vương vẫn không hé môi”. Theo bà Hoài, cho đến khi xảy ra cái chết của Hiếu thì Vương không giữ im lặng được nữa nên đã nói ra tất cả. Vương khóc và nói rất ân hận vì đã làm chết thằng Phụng, không giải thoát được thằng Hiếu. “Thằng Vương bảo với tôi là vợ chồng ông Liền bắt nó và thằng Hiếu phải đánh thằng Phụng, nếu không làm theo thì bị đánh lại gấp đôi. Hôm đó, nó và thằng Hiếu đánh thằng Phụng xong còn bị buộc phải đưa đi trấn nước vì thằng Phụng lười biếng, hay ngủ gật khi canh tôm” - bà Hoài kể.

Theo bà Hoài, sau khi bị hành hạ, Phụng bị đưa xuống chuồng dê ngủ và chết trong đêm hôm đó. Thế nhưng, sau khi bà đến nhận xác con, ông Liền nói tỉnh rụi: Phụng chết do ăn thịt vịt bị trúng thực.

Gán tội cho người chết

Bà Hằng, dì ruột của Hiếu, kể: “Cách đây 3 năm, khi thằng Hiếu và thằng Vương bỏ trốn, vợ chồng ông Liền điện thoại cho tôi hỏi thăm và nói chuyện rất đàng hoàng. Nhưng lần này, trước khi phát hiện xác của Hiếu, vợ chồng ông Liền quả quyết tôi đã giấu mất Hiếu và bảo nếu không đưa Hiếu ra sẽ báo công an truy nã Hiếu về tội hiếp dâm trẻ em. Còn bà Phượng đã gọi điện cho tôi nói chuyện 45 phút, bảo rằng đã tha tội cho thằng Hiếu hiếp dâm con bà đến 3 lần và nói rằng trước khi thằng Hiếu ra đi đã vô ý quên nhốt gà, để con chồn ăn mất nên bị bà đập cho một trận. Tôi hỏi bà ấy rằng Hiếu hiếp dâm con bà mà bà tha, còn để mất con gà bà đánh nó, có vô lý quá không? Nghe tôi hỏi vậy, bà Phượng cứng họng, vội vàng xuống nước”. Chi tiết đáng lưu ý mà theo bà Hằng, sau khi phát hiện xác Hiếu, bà Phượng có gọi điện cho ông Oanh bảo cứu bà, bằng cách đừng cho tôi biết Hiếu chết.

Bà Hoài cho biết một hôm Vương đột ngột bỏ việc, từ huyện đảo Phú Quốc  (Kiên Giang) trở về tìm em. Vương nói đã được bà Phượng gọi điện thoại trở về giúp bà tìm Hiếu, với lời hứa nếu Hiếu còn sống thì bà sẽ đền ơn Vương 3 triệu đồng. Sau vài lần đi tìm Hiếu nhưng  không thấy, Vương nhận lời vợ chồng  ông Liền trở lại công việc canh vuông tôm cho vợ chồng ông Liền được vài ngày thì có người phát hiện xác Hiếu đã rũ xương trên cành đước.

Hôm vợ chồng ông Liền được báo tin có một xác chết trên rừng trong phần vuông tôm của ông thì Vương cũng có mặt và cùng biết tin này. Nghe tin, vợ chồng ông Liền rất điềm tĩnh. Bà Phượng bảo Vương và ông Liền ăn cơm xong rồi hãy lên rừng xem xác của ai.

Theo một nguồn tin, Vương đã khai với cơ quan điều tra rằng khi chạy xuồng máy chở ông Liền đi ra vuông để xem xác chết thì hai người bắt rắn đã phát hiện và đi báo công an nhưng chưa ai đến hiện trường. Vương ghé xuồng máy vào một cụm rừng nhưng tìm không thấy xác chết. Ông Liền giành lấy tay lái rẽ sang cụm rừng khác, đúng chỗ phát hiện xác của Hiếu. Khi Vương lom khom lo tìm dưới đất thì ông Liền bảo với Vương: “Thằng Hiếu treo cổ chết trên cây kìa”. Vương khẳng định với cơ quan điều tra rằng ông Liền lúc ấy rất bình tĩnh và không cần đến gần xem đã kết luận đó là Hiếu dù xác chết đã trơ xương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo