xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ "Băm nát ruộng đồng" ở Ninh Thuận: Thực tế nhiều, báo cáo ít

Bài và ảnh: Lê Trường

Báo Người Lao Động ngày 2-11 có bài phản ánh việc hàng chục cánh đồng tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị các cá nhân, doanh nghiệp đào bới lấy đất bán cho những công trình xây dựng.

Tình trạng “xẻ thịt” đất đai không thương tiếc ở địa phương này không chỉ làm thiệt hại nghiêm trọng diện tích đất sản xuất, phá vỡ quy hoạch mà còn gây mất trật tự trị an nông thôn.

Đào vào ban đêm nên khó phát hiện!

Sau khi báo đăng, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản chỉ đạo huyện Ninh Hải khẩn trương kiểm tra, báo cáo tình hình. Theo báo cáo vừa trình UBND tỉnh, UBND huyện Ninh Hải thừa nhận tình trạng khai thác đất trái phép ở xã Xuân Hải từ đầu năm 2015 đến nay là có thật nhưng chỉ có 6 ao. Trong đó, 2 trường hợp để tích nước chăn nuôi, sản xuất; số còn lại đào trái phép và đã bị xử phạt. Trong báo cáo này, UBND huyện Ninh Hải còn khẳng định trong 2 năm 2013-2014, huyện có cho phép một số hộ dân đào ao nhưng bà con… không thực hiện (!?).

Theo UBND huyện Ninh Hải, do các cá nhân, tổ chức đào đất vào ban đêm và các ngày nghỉ nên chính quyền xã và cơ quan chức năng của huyện khó phát hiện. Thậm chí, huyện Ninh Hải còn cho rằng khi bắt quả tang việc khai thác đất trái phép cũng khó tạm giữ phương tiện, máy móc của người vi phạm vì phải tốn kinh phí quá lớn, hơn cả giá trị tài sản bị thu giữ, để vận chuyển số trang thiết bị này về xã.

 

Những hố đất bị đào bới ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Những hố đất bị đào bới ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

 

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại 3 thôn An Hòa, An Xuân và Thành Sơn của xã Xuân Hải có không dưới 30 hố đất bị đào bới nham nhở. Hầu hết số “hố bom” này có diện tích 1.000- 3.000 m2, thậm chí có hố rộng đến 8.000 m2, sâu 4-5 m. Ngoại trừ vài ba hộ dân địa phương có nhu cầu thực sự về việc đào ao để sản xuất, chăn nuôi, số “hố bom” còn lại bị “xẻ thịt” mang đất đi bán. Điều hết sức nguy hiểm do một số khu vực bị đào bới nằm rất gần chân hồ thủy lợi Thành Sơn, ảnh hưởng nghiêm trọng sự an toàn hồ đập do môi trường bị hủy hoại.

Lãnh đạo huyện sẽ... tìm hiểu thực tế

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, từ khu vực ruộng đồng bị băm nát ở xã Xuân Hải, muốn vận chuyển đất về TP Phan Rang - Tháp Chàm để bán, chỉ có đường duy nhất là qua trụ sở UBND xã. Theo ông Nguyễn Thí (thôn An Xuân, xã Xuân Hải) và nhiều người dân các thôn An Hòa, Thành Sơn, mỗi ngày có cả trăm lượt xe ben chở đất phóng ào ào, bụi bay mịt mù, đất đá đổ vương vãi gây ô nhiễm môi trường các khu dân cư nhưng không thấy lãnh đạo xã có ý kiến gì.

Về việc này, ông Võ Thể, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Hải - người được phân công phụ trách về đất đai, chống chế: “Có thể một số xe chở đất từ xã Phước Trung, huyện Bác Ái (giáp ranh xã Xuân Hải)… quá cảnh qua địa phương”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về nguyên nhân tình trạng khai thác đất ở xã Xuân Hải như viện dẫn của huyện, liệu có thuyết phục được dư luận và UBND tỉnh thì ông Thể không trả lời nhưng cho biết sẽ sắp xếp thời gian để đi thực tế.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo