xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ bé Huy chết trong Đầm Sen: Nhiều uẩn khúc

Tin-ảnh: Ph.Dũng

(NLĐO) - Bà Quách Ngọc Hân, mẹ cháu Nguyễn Đình Nhật Huy (6 tuổi, tử vong tại Đầm Sen - TPHCM) ngày 28-4 đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Huy tử vong.

Bà Hân đề cập đến một số vấn đề được cho là khuất tất cũng như sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Công viên văn hóa Đầm Sen.
 
Bà Hân khẳng định “Cháu Huy không chết tại hồ lọc nước như Đầm Sen thông báo vì trước đó, 30 người trong gia đình tôi cùng các cô giáo đã truy tìm khắp các hồ nước, thậm chí mò hồ lọc nước (nơi cháu tử vong) 2 lần nhưng không tìm thấy”. 
 
Bà Hân đặt nghi vấn cháu Huy không chết ở hồ lọc nước sâu chỉ 40 cm thì chết ở đâu?
 
img
Mẹ cháu Huy khẳng định con bà không chết tại hồ lọc nước này
 
Ngoài ra, trong đơn bà Hân còn nêu rõ “Đại diện bên Đầm Sen vớt cháu bé lên lúc 10 giờ ngày 26-4 nhưng không báo cho gia đình đến nhận dạng và chứng kiến hiện trường vụ tai nạn. Khoảng 2 giờ sau, khi thi thể cháu nằm trên xe cứu thương, chúng tôi mới được báo tin”.
 
Theo tường trình của các cô giáo với gia đình cháu Huy, khoảng 12 giờ ngày 25-4, các cháu được đưa đến khu vực nhà chòi vườn lan nghỉ trưa.
 
Một số cháu ngủ, một số cháu nằm chơi riêng. Cháu Huy không ngủ mà đứng chơi. Vài phút sau, không thấy cháu Huy, các cô vội vã đi tìm rồi nhờ bảo vệ thông báo tìm trẻ lạc trên loa phóng thanh. Tại đây, các cô nhận được câu trả lời “Chưa đến giờ làm việc, chờ đến 14 giờ sẽ thông báo”.  Sau đó, khi “đến giờ làm việc”, các cô giáo lại yêu cầu thông báo nhưng vẫn không được thực hiện.
 
img
Cháu Nguyễn Đình Nhật Huy
 
Ông Cường (cha cháu Huy) cho rằng cái chết của cháu Huy còn nhiều uẩn khúc nhằm mục đích che giấu sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm của các nhân viên ở Đầm Sen. Điều khiến ông thất vọng chính là sự thiếu thông tin và cách ứng xử của bên Đầm Sen.
 
Trước phản ứng từ phía gia đình cháu Huy, ông Hà Thanh Linh, Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, cho biết ông và các nhân viên đã rất tích cực cùng gia đình tìm kiếm cháu Huy. Đại diện Đầm Sen có trách nhiệm báo công an, còn chuyện uẩn khúc quan cái chết của cháu Huy như bà Hân đề cập hãy để cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Cháu Nguyễn Đình Nhật Huy (6 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị tự kỷ, không biết nói, được gia đình gửi vào Trường Tiểu học Phục hồi chức năng tư thục An Phúc.
Ngày 25-4, trường An Phúc tổ chức cho các bảo mẫu dẫn hơn 20 cháu bé đi chơi tại Đầm Sen. Cháu Huy đi lạc trưa cùng ngày.
Đến 12 giờ hôm sau, gia đình Huy được báo cháu đã tử vong tại một hồ lọc nước đang được thi công không rào chắn trong Đầm Sen.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo