xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ "Do ghen, giết vợ sắp cưới": Thân phận bi thương của nạn nhân

Dương Cầm - Công Tuấn

Những ngày qua, người dân phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ phẫn nộ trước việc bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi) bị chồng sắp cưới giết chết vì ghen tuông vô cớ (Báo Người Lao Động đã thông tin)

Men theo Tỉnh lộ 91A ngược về phường Thới Long, chúng tôi dừng lại trước căn nhà vách tôn nằm cạnh sông. Đó là căn nhà của bà Huệ. Bên trong nhà, nghi ngút khói hương từ bàn thờ của người phụ nữ xấu số này. Căn nhà trống vắng hơn khi chỉ còn cụ Nguyễn Thị Tương (72 tuổi, mẹ bà Huệ) lụm cụm ra vào.

Thấy chúng tôi, cụ khó nhọc nhích từng bước chân do biến chứng của tai biến mạch máu não để lại ra mời khách vào nhà. Ngồi thất thần trước di ảnh của con, cụ Tương nghẹn ngào kể lại cuộc đời nhiều rủi, ít may của con gái mình.

Cụ Nguyễn Thị Tương đau buồn sau khi con gái bị giết hại dã man. Ảnh: Dương Cầm
Cụ Nguyễn Thị Tương đau buồn sau khi con gái bị giết hại dã man. Ảnh: Dương Cầm

Bà Huệ là con gái thứ tư trong gia đình có 2 trai, 2 gái. Do nghèo túng, bà Huệ phải bỏ học khi mới đến lớp 4 để theo mẹ đi lượm ve chai, làm lụng vất vả phụ giúp gia đình. Lớn lên, nhờ hiền lành, lanh lợi, bà được nhận phụ bán quán cà phê trong xóm. Sau đó, bà chuyển sang mua bán trái cây nhưng cũng không khá hơn.

Nguyễn Văn Rạng Ảnh: CÔNG TUẤN
Nguyễn Văn Rạng Ảnh: CÔNG TUẤN

Khi 18 tuổi, bà Huệ yêu một thanh niên rồi chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, không tổ chức lễ cưới. Hạnh phúc chẳng được bao lâu, 2 người chia tay, bà Huệ lại phải vất vả nuôi đứa con trai duy nhất của mình. Sau vài lần tìm hiểu, bà Huệ đính hôn với ông Nguyễn Văn Rạng (ngụ ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) vào giữa tháng 7-2014.

Những tưởng cuộc đời của con gái mình từ đây sẽ hạnh phúc hơn. Nào ngờ, không lâu sau ngày Rạng xin phép đưa vợ sắp cưới về Phong Điền để ra mắt họ hàng, bà Tương như chết lặng khi nghe tin con mình bị giết một cách oan ức. “Số con Huệ cực từ bé cho đến lúc chết. Khi nó mất, anh em trong nhà và hàng xóm mỗi người giúp một ít để lo hậu sự. Vậy mà gia đình bên chồng chẳng ai đến hỏi thăm” - bà Nguyễn Thị Kim Chiêu, chị ruột của bà Huệ, nói trong xót xa.

Ngồi cạnh bà Chiêu, đôi tay cụ Tương run rẩy mân mê di ảnh của con gái mà chẳng nói thành lời. Thỉnh thoảng, ôm chầm di ảnh con gái vào lòng, nước mắt cụ tuôn rơi.

Diễn biến vụ việc

Sáng 1-10, người dân ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ phát hiện một tử thi đang trong thời kỳ phân hủy tại lùm lau sậy.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đến hiện trường và xác định nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ. Đến 20 giờ, ngày 2-10, Nguyễn Văn Rạng bị cơ quan công an bắt giữ khi lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Làm việc với cán bộ điều tra, Rạng thừa nhận đêm 11- 9, do nghi ngờ bà Huệ đòi chia tay mình vì có người tình mới nên đã dùng búa bổ 2 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Rạng kéo thi thể nạn nhân vứt vào lùm lau sậy sau nhà để phi tang.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo