xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ bình ga tàu BV 97799 TS: Xé lòng buổi đón thi thể người thân

Ngọc Giang

(NLĐO) - Thi thể của từng ngư dân được đưa lên bờ, nhiều người khóc ngất khi chứng kiến cảnh trở về quá bi thương của người thân.

 

13 giờ chiều 19-9, tại Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), tàu chở 11 thi thể ngư dân gặp nạn trong vụ nổ bình ga tàu BV 97799 TS đã cập cảng để người nhà đưa về quê mai táng.

Đi cùng với 11 thi thể còn có 3 ngư dân may mắn được tàu cá khác cứu sống. Hiện vẫn 4 người trên tàu BV 97799 TS mất tích.

Tàu SAR 413 của trung tâm tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị cập cảng
Tàu SAR 413 của trung tâm tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị cập cảng

Ngay khi tàu SAR 413 của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị cập cảng, hàng chục người thân đứng bên trong bờ đã khóc ngất, dõi theo chiếc tàu cứu nạn. Thi thể của từng ngư dân được đọc tên để người thân đón nhận, đưa lên xe tang lễ.

Nỗi đau xe lòng của thân nhân các thuyền viên
Nỗi đau xe lòng của thân nhân các thuyền viên

Ông Khoa, ngư được cứu sống đầu tiên khi nhìn thấy người nhà đã bật khóc. Ông cũng có con trai đi trên tàu cá gặp nạn nhưng không được may mắn như ông.

Người thân của 4 nạn nhân mất tích cũng đau khổ không kém vì đã sang ngày thứ 4 từ khi con tàu gặp nạn.


Các nhà sư thực hiện các thủ tục tâm linh khi đón thi thể các thuyền viên

Các nhà sư thực hiện các thủ tục tâm linh khi đón thi thể các thuyền viên

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đã tới trung tâm III và gửi lời chia buồn đến người thân của các ngư dân gặp nạn. Ông cho biết Trung tâm tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Thi thể của từng ngư dân được đưa lên lên bờ
Thi thể của từng ngư dân được đưa lên lên bờ

Như báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ sáng 16-9, tàu BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (SN 1975, trú phường 2, TP. Vũng Tàu) làm chủ đang hành trình về đất liền cách Vũng Tàu khoảng 74 hải lý về phía Nam Tây Nam, cách Côn Đảo khoảng 25 hải lý về phía Bắc Đông Bắc thì bất ngờ bị nổ bình ga dẫn đến chìm, thời điểm trên tàu có 18 ngư dân

Sau khi nhận được thông tin Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam kết hợp cùng tàu Cảnh sát biểntàu cá ngư dân nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Có 3 ngư dân được cứu sống là anh Ngô Quy Diệu (SN 1995), ông Trần Văn Khoa (SN 1970), ông Hoàng Văn Đoàn (SN 1986).

 


Thân nhân một ngư dân trong tột cùng đau khổ khi đón thi thể người thân

Thân nhân một ngư dân trong tột cùng đau khổ khi đón thi thể người thân

Đến chiều 18-9, lực lượng chức năng đã tìm được 11 thi thể, gồm: thuyền trưởng Trần Ngọc Long (SN 1960, quê Tiền Giang), Trần Văn Hương (SN 1963, quê Cà Mau), Lâm Mường Ngoánh (SN 1989), Trần Văn Minh (SN 1999), Trần Văn Lương (SN 1969), Huỳnh Văn Đây (SN 1964), Trần Minh Đương (SN 1996), Lương Tấn Tài (SN 1993), Lương Thanh Thơm (SN 1969), Quách Văn Tọt (SN 1966), Lê Văn Kha (SN 1998), cùng quê Sóc Trăng.

 

3 ngư dân may mắn sống sót
3 ngư dân may mắn sống sót

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, cho biết 4 ngư dân mất tích là Trương Văn Thắng (SN 1962), Lâm Thanh Nhiễn (SN 1963), Lương Thanh Thủy (SN 1953), Nguyễn Văn Diện (SN 1995), cùng quê Sóc Trăng.

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo