xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vừa ra tòa ly hôn về, vợ ép 2 con cùng quyên sinh

Trọng Đức

(NLĐO)- Chiều 19-4, hai vợ chồng chị Trần Thị Huế ra tòa làm thủ tục ly hôn và ngay sau khi về nhà đã xảy ra nghi án bà mẹ 34 tuổi này sát hại người con nhỏ rồi ép người con lớn cùng mình uống thuốc diệt cỏ quyên sinh.

Liên quan đến nghi án chị Trần Thị Huế (SN 1982, trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương) dùng dao sát hại con trai nhỏ 4 tuổi rồi ép con trai lớn 8 tuổi cùng uống thuốc diệt cỏ quyên sinh, ông Nguyễn Văn Tuyến (bố chồng chị Huế) cho biết chị Huế đã tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Chiều 20-4, gia đình đưa thi thể chị Huế về nhà để lo hậu sự.


Gia đình và hàng xóm chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng

Gia đình và hàng xóm chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng

img

Theo ông Trần Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Kim Anh, bước đầu chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ông Hiển cho biết thêm vào lúc 17 giờ 17 phút ngày 19-4, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng này, chính quyền xã cùng lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. "Khi mọi người vào bên trong nhà nạn nhân vẫn còn lưu lại 2 chai thuốc diệt cỏ cùng con dao bầu dính máu. Cháu H. (cháu Nguyễn Mạnh H. 4 tuổi) người dính đầy máu do bị dao đâm vào ngực, chị Huế và người con trai lớn (cháu Nguyễn Mạnh H. 8 tuổi) đang co giật, cơ thể còn vương mùi thuốc diệt cỏ nên chúng tôi tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu khẩn cấp" - ông Hiển cho hay.

Ông Nguyễn Văn Tuyến cho hay sáng ngày xảy ra sự việc (19-4), con dâu là chị Huế vẫn đến công ty làm, không có dấu hiệu gì bất thường. Chiều ngày 19-4, hai vợ chồng con trai ông (anh Nguyễn Văn Thế) và chị Huế đến tòa để làm thủ tục ly dị. “Chiều qua (19-4) sau khi từ tòa trở về nhà, con trai tôi còn đến trường đón 2 đưa nhỏ về rồi mới ra xã chơi bóng chuyền. Vậy mà ở nhà con Huế đã lại nghĩ quẩn, làm điều dại dột cùng hai đứa trẻ" - ông Tuyến nghẹn ngào.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà ngoài ba mẹ con chị Huế còn có bà Phượng (mẹ chồng chị Huế) đang làm cỏ ngoài vườn. Khi phát hiện thấy cháu H. 8 tuổi chạy ra khỏi nhà trong trạng thái hoảng loạn, liên tục nôn mửa, cầu cứu thì bà Phgượng vội vã chạy lại thấy cháu mình đang bị co giật. Vào bên trong gian nhà thì bà Phượng kinh hoàng phát hiện cháu H. 4 tuổi người đẫm máu, nằm lịm đi cùng với người mẹ đang co giật trên sàn nhà. Hoảng loạn, bà Phượng bế thốc cháu H. 4 tuổi chạy ra ngõ và kêu cứu hàng xóm đến giúp.

Di ảnh cháu Nguyễn Mạnh H. 4 tuổi
Di ảnh cháu Nguyễn Mạnh H. 4 tuổi

Trung tá Nguyễn Toan, Phó trưởng Công an huyện Kim Thành, cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường tại nhà của nạn nhân không phát hiện có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, tài sản bên trong nhà cũng không bị mất mát gì.

Cơ quan công an huyện bước đầu xác minh từ phía tòa án, thấy trước đó anh Nguyễn Văn Thế (chồng chị Huế) có một đơn xin ly hôn gửi lên tòa với lý do vợ chồng không hòa hợp. Tuy nhiên, chị Huế cũng có một lá đơn gửi lên tòa đề nghị hoãn xử việc ly hôn để hai vợ chồng có thêm thời gian tự hòa giải vì không muốn hai con nhỏ phải ly tán cha mẹ.

Ông Tuyến cũng cho biết thêm khi thấy vợ chồng con trai làm đơn ly dị, gia đình đã tính sẵn, động viên con dâu là sẽ xây riêng một căn nhà nhỏ để nuôi hai đứa con nếu trường hợp anh Thế vẫn quyết tâm “đường ai nấy đi”.

PGS-TS Lê Thị Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, chiều tối 20-4 cho biết bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Mạnh H. 8 tuổi được chuyển lên từ Hải Dương. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và vẫn đang phải lọc máu.

Tại khoa Hồi sức tích cực, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Đậu Việt Hùng, người trực tiếp điều trị bệnh nhân Nguyễn Mạnh H. (SN 2008), cho biết cháu bé nhập viện lúc 22 giờ 30 đêm 19-4 trong tình trạng tỉnh táo, huyết động ổn định, tự thở được. Biểu hiện qua bên ngoài như lòng bàn chân, bàn tay xanh, niêm mạc bị ảnh hưởng nhưng không nhiều vì bệnh nhân đã tự nhổ được hóa chất độc hại ra ngoài.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu H. bị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat. May mắn hơn là sau khi uống phải thuốc cháu đã nôn ra và được đưa đi bệnh viện trước 8 tiếng. Ngay sau đó các bác sĩ đã tiến hành điều trị, chạy hấp thụ paraquat để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể, đồng thời điều trị theo nhóm thuốc và corticoid nhằm sơ hóa phổi tránh những tổn thương sau này.

Theo bác sĩ Hùng, hiện tại cháu H. vẫn đang được điều trị thuốc, lọc máu để khống chế xơ hóa phổi, chống những di chứng xấu sau này. “Quá trình điều trị thải độc cho bệnh nhi H. phải trải qua 5 chu trình mới đánh giá được tổn thương phổi để có kết quả đúng nhất, tuy nhiên thời điểm hiện tại mới tiến hành được 2 chu trình. Tuy bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng để đánh giá cụ thể phải cần thêm thời gian”- bác sĩ Hùng cho biết.

N. Dung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo