Xót xa cảnh cụ bà 93 tuổi chạy lũ trong đêm

20 Tháng 10, 2016 | 10:33

(NLĐO) - Đó là hoàn cảnh thương tâm của cụ bà Trần Thị Long (93 tuổi), sống tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Sau trận lũ lớn ở các tỉnh miền Trung, Báo Người Lao Động đã đến để chia sẻ với những đau thương, mất mát ở nơi bị ngập và thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Nhà của bà Trần Thị Long (93 tuổi) nằm ở thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phía sau nhà là một vách núi đá sừng sững. Trong nhà bà chẳng có thứ gì có giá trị ngoài mấy bộ quần áo cũ, chiếc chăn đã ngả màu, một bình vôi ăn trầu và gói mì tôm. Chiếc giường ngủ cũ kỹ của bà được đặt ngay giữa nhà giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát xiêu vẹo, ngổn ngang đồ đạc khi cơn lũ đi qua.


Căn lều lụp xụp, rách nát, chỉ một trận gió lớn túp lều này sẽ bị xô đổ

Căn lều lụp xụp, rách nát, chỉ một trận gió lớn túp lều này sẽ bị xô đổ


Lối vào nhà phủ đầy cây cối do nước lũ kéo về

Lối vào nhà phủ đầy cây cối do nước lũ kéo về

Hiện tại bà chỉ sống một mình, cách đó không xa là nhà của các con của bà. Con trai bà Long cho biết sở dĩ bà sống một mình là do bà đã lớn tuổi, không thích sống cùng với con cháu. Bà nói bà chỉ muốn sống một mình với con “ma làng”, con cháu rước bà về ở chung bà đều không đồng ý. Chỉ khi nào trời có mưa lụt, trái gió trở trời thì bà đến nơi khác ở, khi nào hết mưa hết lụt thì bà quay về ở với con “ma làng”.

Xót xa cảnh cụ bà 93 tuổi chạy lũ trong đêm

Phía sau nhà, vẫn còn dấu vết cây cối ngã do lũ gây ra

Phía sau nhà, vẫn còn dấu vết cây cối ngã do lũ gây ra


Hôm xảy ra bão lụt, may mắn các con của bà đã đưa bà đến nơi an toàn ngay trong đêm trước khi trận lụt kéo đến

Hôm xảy ra bão lụt, may mắn các con của bà đã đưa bà đến nơi an toàn ngay trong đêm trước khi trận lụt kéo đến

Xót xa cảnh cụ bà 93 tuổi chạy lũ trong đêm
Xót xa cảnh cụ bà 93 tuổi chạy lũ trong đêm

Trong nhà bà chẳng có thứ gì có giá trị

Trong nhà bà chẳng có thứ gì có giá trị

Xót xa cảnh cụ bà 93 tuổi chạy lũ trong đêm

Bình vôi ăn trầu được bà têm đầy lại sau cơn lũ

Bình vôi ăn trầu được bà têm đầy lại sau cơn lũ

Xót xa cảnh cụ bà 93 tuổi chạy lũ trong đêm

Không cầm được nước mắt bà nói giờ bà tuổi cao lắm rồi, đồ đạc cũng đã chuẩn bị hết rồi, nếu có chuyện gì con cháu cũng đỡ phải lo

Không cầm được nước mắt bà nói giờ bà tuổi cao lắm rồi, đồ đạc cũng đã chuẩn bị hết rồi, nếu có chuyện gì con cháu cũng đỡ phải lo

Xót xa cảnh cụ bà 93 tuổi chạy lũ trong đêm

Khi được hỏi bà sẽ làm gì với số tiền 3 triệu đồng của Báo Người Lao Động hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt của bà, bà chia sẻ hết sức thật thà bà sẽ dùng số tiền này mua mì tôm để ăn.

Khi được hỏi bà sẽ làm gì với số tiền 3 triệu đồng của Báo Người Lao Động hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt của bà, bà chia sẻ hết sức thật thà bà sẽ dùng số tiền này mua mì tôm để ăn.

Phóng sự ảnh : Hoàng Triều

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).