UBND tỉnh Bắc Giang cho biết trong ngày 5-9, tỉnh đã tổ chức đón nhận an toàn đợt 1 với 616 công dân tỉnh Bắc Giang đang tạm trú/lưu trú, làm việc tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Những người được ưu tiên về Bắc Giang trong đợt 1 gồm: Người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: BA
Những người được ưu tiên trong đợt 1 gồm: Người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có hoàn cảnh khó khăn; người 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng có hoàn cảnh khó khăn; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày có hoàn cảnh khó khăn; công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc đang phải thực hiện cách ly xã hội tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.
Các chuyến bay mang số hiệu QH9202, QH9204 và QH9206 do Bamboo Airways khai thác lần lượt khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) lúc 11 giờ 12 giờ 15 và 13 giờ 30 đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Các hành khách làm thủ tục hàng không - Ảnh: BA
Tất cả hành khách được sàng lọc yếu tố dịch tễ và có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong thời gian không quá 72 giờ trước giờ bay. Trong suốt thời gian bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.
Chi phí vé máy bay được UBND tỉnh Bắc Giang và hãng hàng không Bamboo Airways hỗ trợ chi trả.
Toàn bộ công dân đã được UBND huyện, thành phố đón đưa đi cách ly tập trung theo quy định ngay sau khi tiếp nhận. UBND tỉnh Bắc Giang đã lên phương án chi tiết để phối hợp, bố trí công tác đưa đón, xét nghiệm, sàng lọc và tổ chức cách ly tập trung công dân theo từng huyện/thành phố, đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch và đảm bảo các chế độ, chính sách cho người dân theo quy định. Công dân trở về phải cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung 14 ngày và 7 ngày tiếp theo tại nhà.
Chị T.T.L.D., hành khách trên chuyến bay QH9204, chia sẻ: "Tôi ở TP HCM gần 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ trải qua tình hình khó khăn như hiện tại. Vì dịch bệnh nên gần 3 tháng nay tôi không có việc, không có thu nhập nên cuộc sống bấp bênh lắm. Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh, hội đồng hương và hãng bay, tôi cùng 2 con nhỏ mới có cơ hội về quê. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh, hội đồng hương và hãng bay đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho ba mẹ con tôi nói riêng và người dân Bắc Giang nói chung về quê an toàn".
Một số hình ảnh về các cháu bé tham gia chuyến bay hồi hương (Ảnh: Hoàng Văn Khi):