xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh hùng "Tuấn mã Trường Sơn" tới viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Tin-ảnh: Văn Duẩn

(NLĐO)- Ông Kim Ngọc Quản, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người được vị tư lệnh đường Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên gọi là "Tuấn mã Trường Sơn", dù đã 75 tuổi, sức khoẻ yếu, phải nhờ con trai dìu đi nhưng vẫn đến viếng vị thủ trưởng của mình

Trong dòng người đến viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), nguyên tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp nhà nước sáng nay 10-4 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, có nhiều vị tướng lĩnh, sĩ quan và cựu chiến binh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại năm xưa.

Anh hùng Tuấn mã Trường Sơn tới viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Ảnh 1.

Người Anh hùng "Tuấn mã Trường Sơn" Kim Ngọc Quản tới viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Ông Kim Ngọc Quản, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là lái xe trên đường Trường Sơn những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, dù đã 75 tuổi, sức khoẻ yếu, phải nhờ con trai dìu đi nhưng vẫn đến viếng vị thủ trưởng Đồng Sỹ Nguyên.

Một tay ông Quản vịn vào con trai, một tay cầm theo bức ảnh chụp tại gia đình tướng Đồng Sỹ Nguyên cách đây 20 năm, trong dịp phóng viên nước ngoài đến phỏng vấn về đường Trường Sơn.

Kể lại chuyện năm xưa, ông Kim Ngọc Quản tự hào cho biết cuộc đời làm người lính lái xe của ông rất vinh dự được tướng Đồng Sỹ Nguyên trân trọng gọi là "Tuấn mã Trường Sơn".

Đến giờ, ông Quản vẫn rất nhớ câu chuyện xảy ra năm 1972. Khi đó, đoàn xe của ông đến Saravane (Lào) thì được gặp tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên. Đoàn xe ở lại cùng "thủ trưởng". Nhưng trong đêm đó, máy bay Mỹ bất chợt ném bom toàn bộ khu vực.

Trong giây phút hiểm nguy ấy, ông Quản nhanh chóng kéo tay tư lệnh xuống hầm chữ A để tránh bom. "Sau này, mỗi khi nhắc lại chuyện đó, thủ trưởng Nguyên rất xúc động" - ông Quản xúc động.

Trong ký ức của người anh hùng "Tuấn mã Trường Sơn", Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người rất gần gũi với chiến sĩ, đồng đội. "Tướng Nguyên luôn xông pha nơi hòn tên, mũi đạn cùng anh em chúng tôi. Nơi hiểm nguy nhất là nơi luôn có mặt ông" - người anh hùng lái xe trên đường Trường Sơn năm xưa nhớ về vị tư lệnh thân thương, kính mến của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo