Ghi nhận trong sáng 8-2 (tức 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu), ngày cúng ông Công, ông Táo về chầu trời theo phong tục truyền thống Việt Nam, tại Hà Nội, ở những địa điểm người dân hay thả cá chép như Hồ Tây, cầu Long Biên cũng như các hồ quanh khu vực dân cư, nhiều nhóm bạn trẻ đứng ra kêu gọi, giúp đỡ người dân thả cá một cách văn minh.
Người dân thả cá chép ở ven hồ Tây
Dù thời tiết Hà Nội hôm nay vẫn rét đậm, rất nhiều học sinh, sinh viên Hà Nội dành những ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ để tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân thả cá chép nhân ngày tiễn đưa ông Táo về trời. Không chỉ viết trên những tấm biển, dòng chữ cùng ký hiệu gạch chéo chiếc túi nilon cũng được in trên áo của nhóm các bạn trẻ nhằm gây ấn tượng cho người dân.
Hầu như tại tất cả các điểm người dân tìm thả cá đều có lực lượng của tổ dân phố, sinh viên tình nguyện túc trực hướng dẫn người dân thả cá đúng cách và không vứt rác xuống sông, hồ.
Người dân cũng đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường. Ở nhiều điểm không có tình nguyện viên, người dân cũng chủ động tìm sọt rác để bỏ túi hoặc mang cả túi nilon về nhà.
Nhiều bạn trẻ có mặt trên cầu Long Biên kêu gọi người dân không vứt túi nilon xuống sông Hồng khi thả cá
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!