xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch

Trọng Đức - Bách Nga

(NLĐO)- "Khi bắt đầu được đưa đến trường cách ly, nhìn các con mới 4 tuổi với ánh mắt trong veo liên tục hỏi cô ơi sao trường mình nhiều chú công an, bác sĩ thế mà lòng tôi thắt lại"- nữ Hiệu trưởng trường Mầm non Bạch Đằng chia sẻ.

Sáng 3-2, cô Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Mầm non Bạch Đằng (xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), cho hay hiện chị cùng 9 giáo viên và 75 học sinh mầm non đang được cách ly tập trung tại Trường mầm non Bạch Đằng đều có tâm lý, sức khỏe tốt.

CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch - Ảnh 1.

Dù trong khu các ly, các bé vẫn tưởng như được đi du lịch

Trước đó, sáng 1-2, ngay khi có thông tin cháu B.H.V. (lớp 4 tuổi, trường Mầm non Bạch Đằng) và bà N.T.T. (bà ngoại của cháu V.) mắc Covid-19 do tiếp xúc gần với ca bệnh là N.T.T. (công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam tại TP Chí Linh), cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn, chính quyền xã Bạch Đằng khẩn trương truy vết xác định 119 F1, trong đó có 75 trường hợp là bạn học của cháu V., 10 giáo viên trường mầm non và một số người dân trong khu vực.

Ngay sau đó, trường mầm non Bạch Đằng đã được thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung cho những trường hợp trên. 75 người là phụ huynh học sinh cũng vào trong khu cách ly để chăm sóc các cháu.

Công tác phun khử khuẩn toàn bộ trường mầm non đã được triển khai và huy động 200 giường, lắp thêm bình nóng lạnh cùng một số đồ dùng để phục vụ sinh hoạt cho người cách ly. Để bảo đảm việc ăn uống của người trong khu cách ly, UBND xã đã bố trí lực lượng nấu ăn ở bên ngoài và đưa vào trong.

Clip ghi nhận sinh hoạt trong khu cách ly Trường Mầm non Bặch Đằng

Ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng, cho hay do các cháu còn ít tuổi, chưa thể tự chăm sóc nên Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã Kinh Môn đã bố trí mỗi học sinh có một phụ huynh đi kèm.

"Chúng tôi đã vận chuyển 100 giường tầng của quân đội vào trường Mầm non Bạch Đằng để các cháu và phụ huynh có chỗ ngủ nghỉ, lắp thêm bình nóng lạnh để tắm trong thời tiết mùa đông giá lạnh. Cùng với đó, xã đã lập một tổ bếp riêng phụ trách nấu ăn cho nhóm người cách ly. Các bé còn nhỏ nên sẽ có suất ăn khác với người lớn, yêu cầu là phải đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian cách ly"- ông Tặng nói.

"Khi nghe điện thoại nhận được thông tin về trường hợp học sinh của mình là bé B.H.V. nhiễm Covid-19, tôi bủn rủn tay chân, rất lo lắng, chỉ cầu trời cho tất cả các em chỉ mãi là F1. Ngay sau đó, tôi gọi cho các cô giáo trong trường liên hệ phụ huynh các cháu phải cách ly, hướng dẫn tập trung. Khi bắt đầu được đưa đến trường các ly, nhìn các con 4 tuổi, với ánh mắt trong veo liên tục hỏi "cô ơi, sao trường mình nhiều chú công an, bác sĩ thế" mà lòng tôi thắt lại. Các cô giáo, phụ huynh học sinh rất lo lắng nhưng giờ tất cả đều rất ổn"- cô Nguyễn Thị Bích, Hiệu trưởng trường Mầm non Bạch Đằng, chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động

Theo cô Bích, địa điểm cách ly ở ngay tại trường đã quá thân quen, gần gũi, lại được ở cùng phụ huynh, cô giáo nên các bé rất ngoan, thoải mái, vui vẻ.

Cô Nguyễn Thị Bích thông tin thêm, những ngày qua, chính quyền đã hỗ trợ 4 bình nóng lạnh, 200 giường để tạo điều kiện cho các cháu cách ly thoải mái hơn. Các mạnh thường quân đang hỗ trợ thực phẩm tươi và một số đồ dùng thiết yếu. Tuy nhiên, hiện điểm cách ly này đang thiếu khẩu trang y tế, nước súc miệng sát khuẩn, đồ chơi cá nhân cho từng bé.

Phụ huynh Vũ Thị Khánh (SN 1994) tâm sự, "các con còn quá nhỏ nên không biết như thế nào là cách ly, dịch Covid là gì. Đêm đầu tiên bé Vũ Hải Phong con tôi cũng khóc đòi mẹ ơi đi về nhà thôi, về nhà ngủ với bố, với ông bà nhưng tôi dỗ dành cháu ở ngoài kia có con virus to lắm, phải chờ các chú công an bắt được nó thì mẹ con mình mới được về được. Dỗ mãi cháu mới nín khóc. Đến nay bé đã quen dần với cách sinh hoạt ở trong này và chỉ nghĩ đây là một hoạt động trải ngiệm cũng giống như đi du lịch thôi".

Bà Ngô Thị Nga (SN 1970), trường hợp F1, cho hay đến chiều tối 2-2, có trên 180 trường hợp gồm các cô giáo, học sinh và phụ huynh trường Mầm non Bạch Đằng và một số người dân địa phương, thậm chí là cả gia đình được đưa vào đây cách ly, theo dõi. Trong số này, có 2 gia đình phải vào đây cách ly, trong khi cả 2 người vợ đang mang bầu, sắp đến ngày sinh nở.

"Chỉ còn vài ngày nữa, từ nay đến tết vợ tôi sẽ sinh cháu nhưng vợ chồng tôi nhận thấy phải có trách nhiệm, cùng chung tay với cộng đồng, xã hội đầy lùi bệnh dịch. Ở trong này, cơ sở vật chất rất tốt, đội ngũ y bác sĩ đều rất nhiệt tình, có trách nhiệm nên nếu vợ tôi có sinh nở ở trong này thì cũng rất yên tâm"- anh Tiên Văn Khải (SN 1983, trú tại xã Bạch Đằng) khẳng định.

Một số hình ảnh ghi nhận trong khu cách ly:

CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch - Ảnh 3.
CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch - Ảnh 4.
CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch - Ảnh 5.
CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch - Ảnh 6.
CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch - Ảnh 7.
CLIP: 75 trẻ mầm non hồn nhiên, ánh mắt trong veo phải cách ly mà tưởng đi du lịch - Ảnh 8.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo