xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô giáo bị đánh thủng màng nhĩ yêu cầu giám định lại thương tích

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Không đồng tình với kết quả giám định, nữ giáo viên bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ yêu cầu giám định lại thương tích, đồng thời xử lý hình sự người đánh mình.

Ngày 6-8, chị Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997; ngụ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) – giáo viên tại cơ sở mầm non Sen Hồng (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho biết đã gửi đơn đến Công an và VKSND thị xã Điện Bàn, yêu cầu giám định lại thương tích của chị đồng thời xử lý hình sự người đã đánh mình. Đơn của chị Mai đồng thời gửi cho Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí khác.

Theo chị Mai, sau một thời gian điều trị, ngày 9-7, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết bệnh tình của chị có phần thuyên giảm, khả năng tai sẽ tự lành, không cần phẫu thuật nên cho xuất viện.

Dù vậy, sau khi về nhà, chị Mai vẫn bị đau nhức, nhiều lần ngất xỉu. Đến ngày 24-7, chị Mai tiếp tục bị ngất xỉu, tay chân co rút buộc phải nhập viện điều trị cho đến nay. Các bác sĩ tại Bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) thông báo rằng bệnh tình của chị Mai không thuyên giảm, máu không lưu thông lên não. Nếu 2 tháng nữa không tự lành thì phải phẫu thuật.

Cô giáo bị đánh thủng màng nhĩ yêu cầu giám định lại thương tích - Ảnh 1.

Chị Mai yêu cầu giám định lại thương tích

Cũng theo chị Mai, vào ngày 6-7, Công an thị xã Điện Bàn và cơ quan pháp y đã đến bệnh viện giám định thương tích của chị và thông báo tỉ lệ thương tích 9%. "Tôi không đồng ý với kết quả như trên và xin được giám định lại. Hiện sức khỏe của tôi chưa hồi phục, thường xuyên bị ngất xỉu. Tôi rất hoang mang về tình hình sức khỏe của mình" – chị Mai viết trong đơn.

Ngoài đơn yêu cầu giám định lại, chị Mai cũng đã viết đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự và xử lý trách nhiệm hình sự đối với những người đánh mình.

Công an thị xã Điện Bàn ngày 6-8 cho hay chưa nhận được đơn của chị Mai. Đại diện cơ quan này cho biết kết quả giám định ngày 6-7 là kết quả ban đầu làm căn cứ để phục vụ điều tra, chưa phải kết quả cuối cùng vì chị Mai vẫn đang điều trị. Dù chị Mai không có đơn yêu cầu thì sắp tới cơ quan điều tra cũng sẽ giám định lại thương tích của nạn nhân này để có kết quả chính xác. 

Trước đó, trong đơn gửi đến Báo Người Lao Động và các cơ quan chức năng, chị Mai kể: Khoảng 17 giờ 30 ngày 21-6, chị Mai và các cô giáo đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận (ngụ xã Điện Thắng Trung) đưa con gái là cháu Phan Thị Minh Th. (SN 2013) đến hỏi cô nào đánh con ông.

Chị Mai cùng một giáo viên khác đi ra hỏi và xem cháu bị làm sao thì ông Thuận hỏi ai là người đã đánh khiến con gái ông bị bầm ở háng. Sau khi xem vết thâm ở háng cháu Th., các giáo viên nhận định có thể do cháu ngồi xe đạp hay bị gì đó chứ các cô không ai đánh cháu.

Lúc này, ông Thuận đưa cháu Th. về nhưng được vài phút sau lại đưa cháu Th. quay lại cùng nhiều người khác. Vị phụ huynh này vừa đi vừa hỏi ai là người đánh con gái ông. Khi cô Mai từ trong lớp chạy ra thì ông Thuận hỏi "cô Mai đúng không" rồi lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, đầu, lưng của cô Mai khiến nữ giáo viên này ngã nhào xuống đất.

Chưa dừng lại, ông Thuận và ông Lê Tự Quy (cậu ruột cháu Th.) tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người, mông cô giáo Mai khiến nữ giáo viên này ngất xỉu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Các bác sĩ kết luận nạn nhân bị thủng màng nhĩ tai phải.  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo