xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cư dân chung cư Carina phản ứng, nói chủ đầu tư báo cáo "láo"

LÊ PHONG- GIA MINH thực hiện

(NLĐO) - Theo cư dân chung cư Carina, quận 8, TP HCM, trước khi xảy ra vụ cháy, họ đã gặp ban quản lý phản ánh những bức xúc về an toàn, an ninh.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, một đại diện Công ty CP Đầu tư 577 (đơn vị chủ đầu tư chung cư Carina, quận 8) cho biết sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã thực hiện các phương án kịp thời nhằm ngăn chặn vụ cháy.

"Khi xảy ra sự cố, chuông báo cháy đã kêu, người dân thoát nạn nên thiệt hại đã đỡ một phần", đại diện chủ đầu tư nêu.

Cư dân chung cư Carina phản ứng, nói chủ đầu tư báo cáo láo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM nghe đại diện chủ đầu tư báo cáo vụ việc.

Tuy nhiên khi nghe nội dung này, một số cư dân chung cư Carina đã phản ứng lại. Hầu hết mọi người cho rằng không hề nghe tiếng còi hú, báo động từ hệ thống PCCC. Nội dung này cũng được rất nhiều người cách đây ít ngày phản ánh với ban quản lý chung cư.

Đáp lại, người đại diện chủ đầu tư cho rằng: "Cứ chờ cơ quan điều tra xem xét vì ở đây có camera ghi lại hết".

Thế nhưng, trong buổi họp báo về vụ cháy ở quận 8, Cảnh sát PCCC quận 8 khẳng định chuông báo cháy ở chung cư Carina không hoạt động.

Cư dân chung cư Carina phản ứng, nói chủ đầu tư báo cáo láo - Ảnh 2.

Cư dân bức xúc về chuyện an toàn,an ninh của chung cư Carina trước khi xảy ra vụ cháy

Cư dân phản ứng về hệ thống chuông báo động

Cư dân chung cư Carina phản ứng, nói chủ đầu tư báo cáo láo - Ảnh 4.

Người dân ngủ vật vờ ở khắp hành lang chung cư

Cư dân chung cư Carina phản ứng, nói chủ đầu tư báo cáo láo - Ảnh 5.

Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ trên tầng cao xuống mặt đất.

Theo ghi nhận đến 9 giờ 45 phút, tầng hầm chung cư Carina vẫn nóng như lò lửa.

Cận cảnh bên trong hiện trường vụ cháy chung cư Carina

Chị Trần Thị Ngọc, ngụ tầng 3 Block B: Đã phản ánh và cảnh báo nhiều lận

Sự ra đi của 13 người ở chung cư Carina là hồi chuông cảnh tỉnh cơ quan chức năng. Chúng tôi - những người sống ở chung cư rất nhiều lần phản ánh từ ban quản lý đến UBND phường, quận nhưng chẳng thấy hồi âm. Chúng tôi đau xót trước những người hàng xóm có thân nhân tử vong. Chúng tôi phẫn nộ thái độ thờ ơ xem thường mạng người. Tuần trước chính tôi đã bị kẹt ở thang máy 5 phút nhưng rồi chẳng thấy ai đến sửa chữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo