xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc gặp con kỳ diệu của người mẹ bị ung thư

Ngọc Dung

Sau hơn 3 tuần chào đời, đây là lần đầu tiên bé Đỗ Bình An được nằm trong vòng tay mẹ

Những ngày qua, câu chuyện người mẹ trẻ bị ung thư vú giai đoạn cuối Nguyễn Thị Liên (28 tuổi, ở Hà Nam) quyết định giữ thai, đánh đổi sự sống, chờ ngày con chào đời đã lay động trái tim biết bao người.

Cuộc gặp con kỳ diệu của người mẹ bị ung thư - Ảnh 1.

Mẹ con chị Nguyễn Thị Liên lần đầu tiên gặp nhau sau ca mổ sinh cách đây hơn 3 tuần Ảnh: THU HÀ

Ngay khi vừa sinh, mẹ con chị Nguyễn Thị Liên đã mỗi người mỗi ngả. Chị ở lại Bệnh viện (BV) K trung ương điều trị căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, con trai Đỗ Bình An phải khẩn cấp lên xe cấp cứu chuyển về BV Phụ sản trung ương theo dõi. Sau đó, sức khỏe chị Liên chuyển biến xấu, cả 2 BV từng nghĩ mẹ con họ khó gặp được nhau. Nhưng sợi dây mẫu tử thiêng liêng đã gắn kết mẹ con, để cả 2 tiếp tục sống. Mỗi ngày, sức khỏe của chị Liên tốt lên một chút. Rồi chị "giao tiếp" với mọi người bằng chữ viết trên những tấm bảng để hỏi thăm sức khỏe con trai. Những liệu trình điều trị tối ưu được các bác sĩ thường xuyên hội chẩn và điều trị cho chị Liên để mong phép mầu sẽ đến. Hằng ngày, người mẹ được "gặp" con qua những hình ảnh, clip mà các y - bác sĩ ghi lại và gửi sang. Mỗi lần nhìn hình ảnh của con, đôi mắt chị ánh lên niềm vui, niềm hy vọng và cả sự quyết tâm chiến đấu với bệnh tật để có thể được sang thăm con.

Ngày 13-6, chị Liên đã được đưa đến BV Phụ sản trung ương thăm con. Lần đầu nhìn thấy con trai, nước mắt chị chảy dài. Bé Bình An được các bác sĩ đưa đến nằm gọn trong tay mẹ. Giây phút ôm con ngắn ngủi chưa đầy 10 phút vì bé cần đưa vào lồng kính để bảo đảm sức khỏe. Trước khi trở về BV K trung ương, chị Liên tự đứng dậy và lần đầu được cho con uống sữa, vuốt ve đôi tay nhỏ xíu của bé.

PGS-TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc BV K trung ương, cho biết để có cuộc gặp gỡ đặc biệt này, những ngày qua, nhiều y - bác sĩ của cả 2 BV đã nỗ lực hết sức. "Từ 7 giờ ngày 13-6, chúng tôi hội chẩn đánh giá tình hình sức khỏe của chị Liên và khi thấy các chỉ số ổn định mới quyết định tổ chức cuộc gặp mặt. Trước khi đi, thông tin về cuộc gặp cũng không được chia sẻ cho người mẹ nhằm tránh rủi ro có thể khi chị Liên hồi hộp chờ đón con. Đến khi xe cấp cứu dừng trước cổng BV Phụ sản trung ương, chị tuôn trào nước mắt" - PGS-TS Thuấn xúc động.

Anh Đỗ Văn Hùng, chồng chị Liên, cho biết cuối năm 2018, hai vợ chồng quyết định sinh thêm con. Khi thai gần 4 tháng, vợ anh được phát hiện bị ung thư vú di căn. Ai cũng khuyên bỏ thai nhưng vợ anh kiên quyết giữ và nhập viện điều trị hóa chất khi thai được 22 tuần. Sau hơn 2 tháng nằm viện, diễn biến ngày càng nặng nên vợ anh dặn: "Nếu con chào đời, hãy đặt tên là Bình An với ước mong con một đời như tên gọi".

Chiều 22-5, khi sức khỏe chị Liên quá suy kiệt, BV K trung ương đã phối hợp BV Phụ sản trung ương mổ bắt con ở tư thế ngồi cho sản phụ này. 

Gia đình sẽ được đoàn tụ

Anh Đỗ Văn Hùng cho biết sau buổi gặp con ngày hôm ấy, sức khỏe và tinh thần của chị Nguyễn Thị Liên đã tốt hơn rất nhiều. "Cô ấy đã cố gắng ăn uống, điều trị với mong muốn sẽ được gặp con nhiều hơn, gia đình đoàn tụ. Bác sĩ cũng thông báo con trai tôi đã lên được 2 lạng, hiện cháu nặng 1,7 kg sau hơn 3 tuần điều trị và chăm sóc tại BV Phụ sản trung ương" - anh Hùng nói. Thời điểm bé chào đời mới được 31 tuần tuổi nên các bộ phận đều non yếu, kèm theo suy hô hấp nặng... Sau hơn 3 tuần được chăm sóc đặc biệt, các chỉ số của bé phát triển khả quan. Dự kiến gần 2 tuần nữa, nếu sức khỏe tiến triển tốt, Bình An có thể rời lồng kính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo