xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàn cá hàng ngàn con trú ngụ nơi bến đò ở Cái Bè không chịu rời đi

MINH SƠN

(NLĐO) - Đàn cá thiên nhiên kéo đến ngày càng nhiều vì ông lái đò gọi cá cho ăn mỗi ngày. Ước tính đàn cá có khoảng 5 tấn.

Câu chuyện ông lái đò Phan Văn Xuyến (58 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) mỗi ngày đều gọi đàn cá tự nhiên trên sông về ăn đã làm cho nhiều người phải cảm phục.

Chuyện lạ trên trên từ 2 năm trước

Đến xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè khi hỏi về người có khả năng gọi cá về ăn mỗi ngày thì ai cũng biết. Chị Nguyễn Thị Trang (người bán nước giải khát) hướng dẫn: "Để xe đó đi, chị cho mượn xe máy chạy qua cầu nhỏ này đi thêm hơn 1 km nữa là đến bến đò. Đến đó cứ hỏi ông gọi cá là ai cũng biết".

Theo chị Trang, 2 năm trước, ông Xuyến phát hiện ngay bến đò nơi ông hành nghề lái đò có nhiều cá lượn lờ trên mặt nước. "Tưởng cá gần chết nên ông vớt. Ai ngờ vớt lên nó mạnh khỏe nên ổng thả xuống. Lúc này trên đò còn ít cơm thừa ổng thả xuống cho nó ăn. Ai dè, lúc này cá kéo đến mỗi lúc mỗi đông rồi thành nơi tá túc của đàn cá. Thấy vậy, ông Xuyến đã cho cá ăn mỗi ngày" - chị Trang nói vanh vách.

Ông lái đò gọi cá về ăn mỗi ngày

Trong khi đó, trò chuyện, ông Xuyến cho biết năm 2019, vợ chồng ông phát hiện đàn cá tra bằng ngón tay cứ bơi quanh quẩn dưới mé sông trước nhà. Thấy vậy, vợ chồng ông Xuyến lấy cơm nguội cho cá ăn, lâu dần thành thói quen, đàn cá kéo đến mỗi lúc một đông và dường như chúng cũng xem bến đò này là ngôi nhà thứ hai của chúng.

"Mới đầu đàn cá kéo đến có khoảng vài trăm con thôi, kích cỡ chừng đầu ngón tay, khá nhát không dám bơi vào bờ. Tôi lấy cơm nguội rải xa xa cho chúng ăn, vài ngày sau đó chúng "rủ" thêm bạn bè tới nữa. Giờ có ước chừng khoảng 5 tấn rồi nên mua thức ăn viên cho ăn thêm, chứ cơm nguội không đủ để chúng ăn"- ông Xuyến cho biết.

Cần bảo tồn đàn cá

Theo ông Xuyến, trước giờ ở khu vực này không có ai nuôi cá tra và ông cũng không nghe chỗ nào vỡ ao cá, khác biệt nữa tại khúc sông này có 2 bến đò nhưng chúng chỉ trú ngụ ở bến đò nhà ông. Ban ngày, chúng bơi ra giữa sông kiếm ăn, đến khoảng chiều chiều vợ chồng ông sẽ cho chúng ăn cữ xế.

Đàn cá hàng ngàn con trú ngụ nơi bến đò ở Cái Bè không chịu rời đi - Ảnh 2.

Đàn cá mỗi ngày mỗi đông hơn

Những ngày gần tết, nhiều người dân hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đổ xô về nhà ông để xem đàn cá tra tự nhiên, hàng ngàn con kéo đến sống trước bến đò Kênh Ba của nhà ông ủng hộ thêm tiền cho ông mua thức ăn cho cá.

Ông Xuyến cho hay trung bình mỗi ngày ông hành nghề đưa đò được khoảng 300.000 đồng. Trong số tiền này, ông dành ít nhất 150.000 đồng mua thức ăn cho cá. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều người đã tìm mọi cách để bắt cá. Không còn cách nào khác ông đành cầu cứu đến UBND xã Mỹ Trung nhờ hỗ trợ.

Ông Phạm Quang Tuyến - chủ tịch UBND xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè - cho biết ông Xuyến làm nghề chạy đò, gia đình ông thuộc hộ trung bình khá. Đàn cá này không biết từ đâu tự nhiên đến ở tại bến đò của ông Xuyến được khoảng 2 năm nay. Lúc trước có một số ghe cào chạy ngang có cào, nhưng sau này biết được nên đã không cho cào khúc bến đò của ông Xuyến. Địa phương cũng đã có chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ ông Xuyến bảo vệ đàn cá tự nhiên này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo