xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân vùng Tứ giác Long Xuyên tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

T.Nốt

(NLĐO)- Người dân và chính quyền địa phương ở các tỉnh trong vùng Tứ giác Long Xuyên luôn biết ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vì có được những cánh đồng lúa bạt ngàn là nhờ công trình thoát lũ ra biển Tây do cố Thủ tướng phát động

Ngày 10-6, tại Công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt (thuộc xã Lạc Quới, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã long trọng diễn ra lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông. Đến dự lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang qua các thời kỳ cùng các lãnh đạo chính quyền địa phương của tỉnh Kiên Giang.

Dân vùng Tứ giác Long Xuyên tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh 1.

Tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại công viên văn hóa mang tên ông ở xã Lạc Quới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho rằng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc khai phá vùng Tứ giác Long Xuyên để biến vùng đất được ví như "túi phèn" này thành vựa lúa của cả nước. Trong số này, công trình kênh T5 do cố Thủ tướng phát lệnh khởi công vào ngày 22-4-1997 đã khởi đầu công trình thoát lũ ra biển Tây và đánh thức tiềm năng của cả vùng Tứ giác Long Xuyên. Khi công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng, nó đã biến đổi nơi đây thành vùng đất trù phú với hơn 1 vạn hecta đất trồng lúa 2-3 vụ/năm. Cũng từ đó, người dân khắp nơi đổ xô về đây lập nên cơ nghiệp. Người dân ở 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang luôn biết ơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nên gọi dòng kênh T5 này là "kênh Ông Kiệt" hay "kênh Ông Sáu". Đến giữa tháng 7-2009, HĐND tỉnh An Giang đã quyết định đặt tên kênh T5 là "kênh Võ Văn Kiệt" và dựng bia tưởng niệm ở đầu tuyến kênh. Công trình này thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đối với cố Thủ tướng.

"Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người con ưu tú của vùng ĐBSCL. Con người, cuộc đời và sự nghiệp của ông là một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng, luôn đột phá, linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán, một cố Thủ tướng để lại nhiều dấn ấn khó phai mờ-dấu ấn Võ Văn Kiệt. Ông là hình mẫu của phong cách lãnh đạo sát việc, sát người, chí tình, chí lý với tấm lòng chân thật. Ông là người của nhiều người, luôn nở nụ cười đôn hậu và lạc quan cách mạng. Những giá trị mà ông để lại sẽ mãi mãi trường tồn với lịch sử và trong mỗi chúng ta, sẽ luôn là một tấm gương sáng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tri Tôn và thế hệ đi sau học tập, noi theo"- ông Liêm nhấn mạnh.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông tại xã Lạc Quới. Đây là nơi có cuộc chiến thắng vang dội của quân và dân tỉnh An Giang trong cuộc chiến 7 ngày đêm với lính Âu Phi vào năm 1949 và thu được nhiều chiến lợi phẩm của thực dân Pháp ở vùng Bảy Núi.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và 70 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông:

Dân vùng Tứ giác Long Xuyên tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh 2.

Các đại biểu đến thắp hương tưởng niệm tại nhà bia chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông trước khi dự lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Dân vùng Tứ giác Long Xuyên tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh 3.
Dân vùng Tứ giác Long Xuyên tổ chức lễ giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh 4.

Các đại biểu thắp hương trong ngày giỗ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại công viên văn hóa mang tên ông ở xã Lạc Quới

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo