xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4

LÊ VĨNH - ANH VŨ - TUYẾT TRINH

(NLĐO) – Ngay từ sáng sớm 30-4, di tích Dinh Độc Lập (Hội trường Thống nhất) đã mở cửa đón hàng ngàn lượt khách ghé thăm nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại khu vực bán vé, từ rất sớm người dân, du khách đã đứng xếp hàng dài đợi đến lượt. Bên trong Hội trường Thống nhất cũng đã có rất nhiều người đang tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 1.

Rất đông người dân, du khách đến Hội trường Thống nhất trong sáng 30-4

Mặc trên mình bộ áo dài, bà Hồ Thị Tuất (ngụ quận 3, TP HCM) cùng bạn bè đến Hội trường Thống nhất từ sáng sớm. Bà cho biết cứ mỗi kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bà đều ghé thăm di tích Dinh Độc Lập.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 2.

Người dân xếp hàng dài đợi mua vé vào tham quan Hội trường Thống nhất

"Nơi đây chứa đựng nhiều kỷ niệm của dân tộc và của riêng tôi. Khi đất nước được thống nhất, tôi được điều động vào TP HCM công tác và gắn bó với mảnh đất này từ đó cho đến bây giờ. Mỗi khi đến Hội trường Thống nhất, tôi đều cảm thấy xúc động và tự hào" – bà Tuất chia sẻ.

Ông Nguyễn Lê Ngọc Việt (45 tuổi, TP Hà Nội) cho biết: "Tôi đã lên kế hoạch thăm Hội trường Thống nhất từ nhiều năm trước nhưng do dịch Covid-19 nên bây giờ mới thực hiện được. Đến đây, tôi cảm nhận được tinh thần tự hào dân tộc và thêm trân trọng giá trị của hòa bình".

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 3.

Càng về trưa, lượng người đổ về Hội trường Thống nhất càng đông

Đến khoảng 10 giờ, lượng khách đổ về Hội trường Thống nhất ngày càng đông. Dòng người xếp hàng đợi mua vé kéo dài hàng trăm mét. 

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 4.

Rất đông du khách đang tham quan, chụp ảnh lưu niệm

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 5.

Hai mẹ con chụp hình lưu niệm

Tại các địa điểm như Nhà thờ Đức Bà, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Bưu điện Thành phố, công viên bến Bạch Đằng, đông đảo người đến tham quan, chụp ảnh. Có cả cặp đôi cũng tranh thủ đến chụp ảnh cưới.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 6.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng lễ 30-4

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 7.

Một cặp đôi chụp ảnh cưới trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 8.

Hàng dài người nối đuôi nhau trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai để vào Thảo Cầm Viên


Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 9.

Cầu Thủ Thiêm 2 nườm nượp dòng xe qua lại.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 10.
Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 11.

Đường sách Nguyễn Văn Bình

Trong khi đó, đường phố và nhiều địa điểm khác ở TP HCM lại khá vắng vẻ trong buổi sáng 30-4. Dù vậy, đường phố lại rất rực rỡ với cờ hoa trang trí khắp nơi nhằm chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Tại TP Thủ Đức sáng 30-4, các nẻo đường đều khá thông thoáng. Nhờ cơn mưa lớn và kéo dài trong đêm hôm trước nên thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 12.

Càng về trưa, các phương tiện di chuyển qua chợ Thủ Đức càng nhiều hơn

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 13.

Khắp các tuyến phố, ngõ phố TP Thủ Đức đều treo cờ Tổ quốc để chào đón Đại lễ 30-4

"Lâu lắm rồi thời tiết thành phố mới quay lại cảm giác dễ chịu như thế này. Không bỏ lỡ dịp này, tôi tranh thủ đưa vợ con đi ngắm đường phố trong ngày vui của đất nước" - anh Nguyễn Chí Hùng (TP Thủ Đức) nói trong niềm phấn khởi.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 14.

Vincom Thủ Đức lác đác người

Tại Làng đại học Quốc gia TP HCM, nơi thường ngày đông vui bậc nhất hôm nay lại trở nên vắng lặng vì nhiều sinh viên chọn về quê cho kỳ nghỉ dài 4 ngày này.

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 15.

Con đường được mệnh danh đẹp nhất Làng đại học, là nơi thường xuyên lui tới của sinh viên trở nên vắng vẻ trong sáng 30-4

Ban Nguyễn Huyền My (sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM), cho biết: "Được nhà trường cho nghỉ 4 hôm nhưng tôi không về quê mà chọn ở lại thành phố. Dù rất muốn trở về nhà trong những ngày lễ lớn như thế này nhưng ngại chi phí di chuyển quá đắt. Rất may thời tiết cũng dễ chịu nên tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này".

Dòng người xếp hàng dài vào tham quan Hội trường Thống nhất sáng 30-4 - Ảnh 16.

Đường Võ Văn Ngân rợp bóng cờ trong ngày Đại lễ 30-4

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo