img

"Giai đoạn khốc liệt và đau thương đã qua nhưng tôi chắc rằng đó là những ký ức không bao giờ quên. Đi qua đau thương để biết rằng sự sống là đáng quý và những người ở lại sẽ sống ý nghĩa hơn" - BS Hồ Viết Thắng, Trưởng Khu K1 điều trị Covid-19, Bệnh viện (BV) Hùng Vương, đã chia sẻ như vậy về những tháng ngày căng thẳng giành giật sự sống cho các bà mẹ và em bé tại BV này.

[eMagazine] TRONG GIAN KHÓ, SÁNG NGỜI Y ĐỨC (*): Giành giật sự sống cho mẹ và bé - Ảnh 1.

Nhớ lại thời khắc lịch sử khi TP HCM trải qua đợt dịch chưa từng có, BS Thắng cho biết có những giây phút mọi người phải "cân não" để giữ mạng sống cho mẹ hay bé. Ông bộc bạch: "Khi tình huống này xảy ra, chúng tôi rất căng thẳng, bởi có những trường hợp phải đưa ra quyết định giữ mẹ hay giữ bé. Điều chúng tôi hạnh phúc nhất là sau cùng vẫn bảo vệ được cả hai. Bây giờ thì tình hình đã khả quan hơn rồi, trong khu chỉ còn 2 thai phụ mắc Covid-19 đang được điều trị và đều ở thể nhẹ".

[eMagazine] TRONG GIAN KHÓ, SÁNG NGỜI Y ĐỨC (*): Giành giật sự sống cho mẹ và bé - Ảnh 2.

Thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều lần các y - bác sĩ BV Hùng Vương đối mặt với tình huống sản phụ rơi vào nguy kịch và phải có những quyết định mang tính sinh tử. Trong những ca bệnh suy hô hấp nặng được cứu sống thành công, BS Thắng không thể nào quên trường hợp một phụ nữ mang song thai (27 tuổi, ở TP HCM) mắc Covid-19, nhập viện tháng 11-2021, sau 8 ngày điều trị tại một BV dã chiến. Điều đáng nói là người mẹ mang thai thụ tinh trong ống nghiệm, chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 vì sợ tiêm ảnh hưởng đến thai nhi.

[eMagazine] TRONG GIAN KHÓ, SÁNG NGỜI Y ĐỨC (*): Giành giật sự sống cho mẹ và bé - Ảnh 3.

Một bé được chào đời trong niềm vui của y - bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương

Thai phụ được chuyển đến BV Hùng Vương trong tình trạng sốt, ho, khó thở, được cho thở ôxy lưu lượng cao, dùng thuốc kháng đông, kháng virus nhưng sức khỏe vẫn chuyển biến xấu, SpO2 liên tục giảm, khó thở tăng dần, nguy kịch. Sau 2 ngày trực chiến bên giường bệnh, các y - bác sĩ đã giành giật được sự sống cho thai phụ nhưng cả 2 thai nhi xuất hiện tình trạng nhịp tim giảm.

[eMagazine] TRONG GIAN KHÓ, SÁNG NGỜI Y ĐỨC (*): Giành giật sự sống cho mẹ và bé - Ảnh 4.

Qua chẩn đoán, ghi nhận các bé bị suy tuần hoàn nhau thai do mẹ mắc Covid-19 nặng. Các bác sĩ phải hội chẩn khẩn và quyết định sinh mổ. Ca mổ được tiến hành sau quá trình hội chẩn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và phải có quyết định chính xác. May mắn, hai bé trai cân nặng mỗi bé khoảng 1,6 kg đã chào đời an toàn. Do sinh thiếu tháng, hai bé không tự thở được, các bác sĩ phải bóp bóng, đặt nội khí quản, cho thở máy. Sau một tuần nằm lồng kính, sức khỏe hai bé đã cải thiện. Sức khỏe người mẹ sau 5 ngày thở máy cũng dần ổn định, cai máy thở.

"Đón một em bé của người mẹ mắc Covid-19, nhất là ca nặng, vui gấp trăm lần niềm vui của ca bình thường. Tiếng khóc của con truyền năng lượng rất lớn cho chúng tôi. Chứng kiến những khoảnh khắc đó, cảm xúc không thể nói bằng lời bởi nó tiếp thêm sức mạnh, ý chí, sự quyết tâm để chúng tôi tiếp tục cố gắng và chiến đấu. Nghề "sản" là vậy, nghe tiếng khóc của các con là vui lắm" - BS Thắng xúc động.

[eMagazine] TRONG GIAN KHÓ, SÁNG NGỜI Y ĐỨC (*): Giành giật sự sống cho mẹ và bé - Ảnh 5.

Từ nửa cuối tháng 7-2021, thời điểm dịch đang bùng phát dữ dội tại TP HCM, BV Hùng Vương được Sở Y tế TP HCM phân tầng 4 trong tháp 5 tầng điều trị Covid-19. Chỉ sau 1 tuần triển khai mô hình BV điều trị Covid-19, tất cả các giường đều kín chỗ.

[eMagazine] TRONG GIAN KHÓ, SÁNG NGỜI Y ĐỨC (*): Giành giật sự sống cho mẹ và bé - Ảnh 6.

BS Hồ Viết Thắng thăm hỏi sức khỏe một thai phụ điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương

Khi được phân công nhiệm vụ, các bác sĩ, nhân viên y tế tại đây không thể hình dung hết những khó khăn, nguy hiểm mình sẽ phải trải qua. Bởi không ai nghĩ tình hình căng thẳng, khốc liệt như vậy. Từ một khu hành chính phải hình thành một khu hồi sức điều trị Covid-19 nặng là cả vấn đề đối với các y - bác sĩ và cả lãnh đạo BV. "Lúc đó, chỉ dùng ôxy bình, có thời điểm ban đêm 5-6 nhân viên y tế phải theo dõi, thay nhau chạy để nạp ôxy cho người bệnh. Chỉ sau một tuần triển khai, mọi thứ vào guồng, tháp điều trị vận hành thông suốt, bác sĩ, điều dưỡng liên tục quay cuồng với người bệnh" - BS Thắng kể lại.

[eMagazine] TRONG GIAN KHÓ, SÁNG NGỜI Y ĐỨC (*): Giành giật sự sống cho mẹ và bé - Ảnh 7.

Cũng từ đó đến nay, từ Khu K1 điều trị Covid-19 của BV Hùng Vương, hàng ngàn thai phụ, bà mẹ cùng những em bé bước ra, trở về nhà an toàn trong niềm vui, hạnh phúc vô bờ của đội ngũ y - bác sĩ và gia đình.

BS Thắng cho biết thêm từ khi đưa vào điều trị đến nay, đã có gần 4.000 thai phụ, sản phụ mắc Covid-19 được cứu sống; riêng trẻ sơ sinh chào đời tại đây là hơn 1.000 bé. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ tử vong của các thai phụ mắc Covid-19 tại BV chỉ 0,2% và hơn 96% các thai phụ mắc Covid-19 trở về với gia đình, giúp nhiều trẻ sơ sinh không phải mồ côi mẹ khi lọt lòng. Họ xem bệnh nhân như là người thân

"Thở sâu vô, hít thở đi chị, rồi thả lỏng ra... Giỏi, thấy đầu rồi... 16 giờ 15 phút, bé trai nha chị..." - lời nữ hộ sinh Vũ Hồng Vân trong ca đỡ sinh tại Khu K1 điều trị bệnh nhân Covid-19, BV Hùng Vương nói với chị K.L (35 tuổi, ngụ TP HCM) khi vừa đón bé trai lọt lòng mẹ. "Trong cuộc chiến sinh tử, mỗi tiếng khóc chào đời là niềm vui bất tận. Giai đoạn khốc liệt nhất đã qua nhưng tiếng khóc của các bé, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ sẽ mãi khắc ghi trong cuộc đời chúng tôi" - nữ hộ sinh Vũ Hồng Vân bày tỏ.

Nói về đội ngũ y - bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, BS Hồ Viết Thắng bảo khó có thể nào diễn tả hết vất vả của họ: "Họ là những người gần gũi, thay thế người nhà chăm sóc bệnh nhân... Họ xem bệnh nhân như người thân của mình, cùng bệnh nhân chiến thắng dịch bệnh, mang lại hơi ấm, sự sống trong lành cho con trẻ".

Họ xem bệnh nhân như là người thân

"Thở sâu vô, hít thở đi chị, rồi thả lỏng ra... Giỏi, thấy đầu rồi... 16 giờ 15 phút, bé trai nha chị..." - lời nữ hộ sinh Vũ Hồng Vân trong ca đỡ sinh tại Khu K1 điều trị bệnh nhân Covid-19, BV Hùng Vương nói với chị K.L (35 tuổi, ngụ TP HCM) khi vừa đón bé trai lọt lòng mẹ. "Trong cuộc chiến sinh tử, mỗi tiếng khóc chào đời là niềm vui bất tận. Giai đoạn khốc liệt nhất đã qua nhưng tiếng khóc của các bé, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ sẽ mãi khắc ghi trong cuộc đời chúng tôi" - nữ hộ sinh Vũ Hồng Vân bày tỏ.

Nói về đội ngũ y - bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, BS Hồ Viết Thắng bảo khó có thể nào diễn tả hết vất vả của họ: "Họ là những người gần gũi, thay thế người nhà chăm sóc bệnh nhân... Họ xem bệnh nhân như người thân của mình, cùng bệnh nhân chiến thắng dịch bệnh, mang lại hơi ấm, sự sống trong lành cho con trẻ".

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-2

Kỳ tới: Những "vị tướng" ở tuyến đầu

HẢI YẾN, NGUYÊN
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên